Chả là mấy hôm rày mình có xem vài bộ manga với anime có mô típ là thằng main phải chọn một trong hai là cứu người yêu hoặc giải cứu thế giới.
ví dụ như bộ ...( quên mẹ nó nó tên rồi): con bé kia( người yêu của thằng main) có năng lực chữa lành vết thương, trong một trận chiến nọ có rất nhiều người bị thương nên nó dùng năng lực này để cứu họ nhưng mà dùng nhiều dẫn đến kiệt sức, thằng bạn thân của thằng main( chiến binh mạnh nhất team ) ôm bạn gái tới nhờ con kia cứu thằng main thấy con bé kia nếu dùng năng lực thêm một lần nữa là sẽ chết nên ngăn nó lại, thế rồi con bạn gái của thằng đó chết, thằng đó nổi điên chửi tùm lum tà la rồi sau đó bỏ đi qua phe phản diện...
thêm một bộ nữa ( cũng quên mẹ tên rồi): con bạn gái của thằng main tự sát để chúa quỷ không phá phong ấn được ( vì con bé là con chúa quỷ và là nguyên liệu để giải phong ấn chúa quỷ) thằng main được trở về quá khứ reset game chơi lại từ đầu để cứu con bé nhưng cuối cùng lại buộc phải chọn giữa việc giết bạn gái để cứu thế giới hay là cứu bạn gái rồi cùng nó bem chúa quỷ ( và anh main chọn cứu người yêu)
xem xong hai bộ đó làm mình trằn trọc tự hỏi: tại sao thằng main đầu không cho con bé cứu bạn gái thằng bạn thân đi, có thằng đó có phải là thắng dễ dàng rồi không?
tại sao main hai không thực hiện ý nguyện con bạn gái giết nó đi lỡ đánh không lại chúa quỷ thì cả hai với thế giới sml à
Câu hỏi đặt ra là: Nếu một ngày các bạn bị buộc phải chọn giữa việc cứu người thân ( người yêu ) với việc cứu nhiều người thế giới thì các bạn sẽ chọn ai??
Đánh dấu