P
R
O
M







Prom là một bộ phim Mỹ dành cho tuổi Teen được đạo diễn bởi Joe Nussbaum, viết bởi Kaite Wech và được sản xuất bởi Ted Griffin và Justin Springer năm 2011. Nó được công chiếu ngày 29 tháng 4 năm 2011 bởi hãng Walt Disney Pictures. Bộ phim là sản phẩm đầu tiên sử dụng công nghệ Alexa HD camera của Arriflex được công chiếu ở rạp.




Nội dung

Lớp trưởng Nova (Animee Teegarden) lên kế hoạch tổ chức dạ hội cho trường. Cô và các bạn của mình, Mei (Yin Chang), Ali (Janella Ortiz), Brandon (Jonathan Keltz), và Rolo (Joe Adler) đã chưẩn bị những đồ trang trí tuyệt vời, họ cất chúng ở nhà kho của trường.
Nova thích Brandon, nên đã hy vọng anh ấy sẽ mời cô đến buổi dạ hội. Trong khi đó, Llyod (Nicholas Braun), anh chàng “vô hình” ở trường, đang kêu ca về buổi dạ hội với người chị kế, Tess (Raini Rodriguez) bởi vì anh ta không có một bạn hẹn nào cả, chị đã động viên anh nên hỏi một ai đó. Ở một nơi khác trong trường, Tyler (DeVaughn Nixon) được bạn gái, Jordan (Kylie Bunbury) tỏ tình, người cho rằng anh đang lừa dối cô vì cô đã tìm thấy trong xe anh một chiếc khuyên tai bằng vàng. Anh cam đoan với cô rằng không phải như vậy, và cô ấy đã tin lời Tyler.


“Bad boy” Jesse Richter (Thomas McDonell) đã bỏ bê trường học gần đây và có những hành vi cư xử không thể chấp nhận được, như lái xe máy trên sân trường. Hiệu trưởng Dunnan (Jere Burns) đã nói chuyện với anh ta, nhưng không hề hài lòng với thái độ của Jesse. Mei biết được rằng cô đã được trường Parsons chấp nhận, điều mà trái ngược hoàn toàn với dự định của cô với bạn trai Justin (Jared Kusnitz), rằng cả hai sẽ cùng học ở trường Đại học Michigan. Cô căng thẳng bởi vấn đề này và trở nên cáu kỉnh, cô đồng ý đi cùng Justin tới buổi dạ hội. Sophomore Lucas (Nolan Sotillo) bị hấp dẫn bởi Simone (Danielle Campbell), bạn cùng làm thí nghiệm của mình, người mà anh cố gắng để có được nhờ sự giúp đỡ của người bạn của mình Corey (Cameron Monaghan).


*

Tối hôm đó, Tyler dẫn Jordan tới nhà kho của trường, nơi mà anh đã trang trí với rất nhiều ngọn nến, để mời cô đi đến buổi dạ hội, và cô đã đồng ý. Khi họ rời nhà kho, họ đã vô tình quên không tắt một ngọn nến duy nhất còn lại. Nhà kho bắt lửa và cháy rụi. Ngày hôm sau, một Nova tuyệt vọng, không còn đồ trang trí gì trong tay và chỉ còn 3 tuần nữa là tới ngày dạ hội, đã nhờ bạn mình giúp đỡ để hoãn buổi nhảy lại, mỗi người liệt kê ra lý do riêng của mình và từ chối.


Hiệu trưởng Dunna, thấy cô lâm vào thế bí, liền nảy ra một ý định, bắt Jesse giúp cô về buổi dạ hội, không thì anh sẽ không tốt nghiệp. Mặc dù cả Nova lẫn Jesse đều không vui với trường hợp này, họ vẫn làm theo. Ở trường, Llyod đang có vấn đề với việc tìm bạn hẹn, kể cả khi có chị gái giúp đỡ. Mọi việc liên tiếp xảy ra theo chiều hướng xấu, và Llyod mất tự tin.


Sauđó, Brandon tới nhà Nova và thông báo rằng anh không thể đưa cô tới buổi dạ hội được, và cô sẽ phải tìm bạn hẹn khác. Gần đến ngày phải tổ chức dạ hội, mối quan hệ giữa Nova và Jesse càng thắt chặt hơn khi họ làm việc cùng nhau.


*

Trong buổi luyện tập, Tyler mời Lucas tới buổi tiệc thịt nướng của câu lạc bộ, và bảo anh mời một cô gái. Lucas quyết định mời Simone, và cô đồng ý. Tại câu lạc bộ của Tyler, Tyler đã cố tiến thêm bước nữa với Simone, chỉ để bị từ chối. Điều này đã cho thấy rõ ràng rằng họ từng hẹn hò. Simone nói với Lucas rằng nếu cô ấy biết trước đây là Tyler có mặt, cô đã không tới. Một đêm, Nova phát hiện ra rằng trường trung học kế bên cũng có cùng chủ đề buổi dạ. Jesse gợi ý rằng họ nên lái xe đến xem trang trí của các trường khác, và cô đã đồng ý. Tuy nhiên, họ đã bị cảnh sát bắt và gọi điện cho cha mẹ của Nova. Bố Nova đã tức giận với Jesse và xúc phạm anh. Thái độ của Mei càng ngày càng tệ, và Justin nghĩ rằng cô ấy không hề muốn tới buổi dạ hội. Anh hủy buổi hẹn, để lại Mei đang không thoải mái chút nào.


Ở trường, Lucas kêu Corey để dành nhiều thời gian hơn với Simone, mời cô học nhóm với mình cho bài kiểm tra sắp tới. Cô đồng ý. Song, khi cô đang định đi tới thư viện, cô đã bị chặn lại bởi Tyler. Anh ta thuyết phục cô nói chuyện với mình. Anh nói với cô về tình cảm của mình. Jordan chứng kiến cuộc nói chuyện và ngay lập tức nắm được tình hình.
Sau giờ học, Nova xin lỗi Jesse vì sự cư xử không phải phép của bố mình, Sau đó, cô đưa anh đi mua váy. Trở lại trường học, Simone xin lỗi Lucas vì đã cho anh leo cây. Cô mang đến một bất ngờ, tấm vé để đi xem Stick Hippo (ban nhạc yêu thích của anh và Corey). Lucas muốn cho Simone đi cùng thay về Corey, làm mất tinh thần của Corey. Jordan đá Tyler vì sự không chung thủy của anh ta, và quyết định tới buổi dạ hội một mình. Điều này khiến Tyler mời Simone đi dạ hội, diễn ra vào cùng một đêm với buổi hòa nhạc, và cô đồng ý. Simone từ chối lời mời của Lucas tới buổi hòa nhạc.


Mei xin lỗi Justin về thái độ của mình và nói cho anh ấy sự thật, nhưng thay vì cảm thấy tổn thương bởi cô sẽ học khác trường với mình, anh lại nói rằng anh thật sự tự hào về cô. Họ đã thống nhất rằng họ vẫn nên đi dự dạ hội cùng nhau.


Lloyd nhìn thấy Lucas đang ngồi ngoài trường, trông có vẻ phiền muộn. Anh đã tìm hiểu tình hình của Lucas, và nói với anh ấy vấn đề của Lucas với con gái và trung học. Lloyd nói rằng nếu anh thật sự yêu Simone, hãy nói với cô ấy.


*

Hai đêm trước buổi dạ hội, Nova, Ali và Mei ở trong phòng Nova và tán ngẫu. Nova bật mí với họ rằng cô có tình cảm với Jesse, và tình cờ bố cô đã nghe được. Ngày hôm sau, bố Nova nói với Jesse rằng anh không thể mời Nova tới dạ hội được, bởi vì anh đang có ảnh hưởng xấu tới cô. Chiều hôm đó, Jesse bất ngờ gây gổ với Nova và bỏ cô đi.


Đêm dạ hội, Lucas trèo lên một cái cây để với tới cửa sổ của Simone. Anh đã bày tỏ tình cảm của mình và cầu xin cô đừng tới buổi dạ hội, nhưng cô vẫn đi. Thất vọng, Lucas nhận ra rằng mình đã là một người bạn tồi với Corey, và mời anh ấy đi tới buổi hòa nhạc. Hai người thẳng tiến tới buổi hòa nhạc và xem ban nhạc của mình một cách vui vẻ.


Ở nhà, trái tim Nova đang tan vỡ, và từ chối chụp một bức ảnh trong chiếc váy dạ hội của mình. Bố cô, vô cùng lo lắng, đã giải thích rằng chính ông đã bảo Jesse không được mời cô tới dạ hội. Tức giận, Nova lao ra khỏi nhà. Trong khi đó, ở nhà của Lloyd, anh ta đang nói chuyện với chị mình về buổi dạ hội. Tại nhà của Jesse, mẹ anh đã nói chuyện với anh, và anh đã nhận ra rằng anh nên đưa Nova tới buổi dạ hội.


*

Ở trường, Tyler dẫn Simone tới buổi vũ hội, và gần như đã ngay lập tức bỏ rơi cô. Simone phát hiện ra rằng một số cô gái nói với nhau thực chất là Jordan đã đá Tyler, và Tyler đã đi cùng cô không điều kiện. Khi Tyler mời cô nhảy (anh ta đã được phong là vua của buổi dạ hội và Jordan là hoàng hậu) cô đã từ chối và bỏ đi. Cô tới chỗ đỗ xe của buổi hòa nhạc, nơi cô đã đợi Lucas, và họ cùng nhau nhảy.


Nova đang có một khoảng thời gian tệ hại ở buổi dạ hội, và khi Ali nói rằng đài phun nước trung tâm bị hỏng, cô không thể chịu nổi nữa. Khi cô chuẩn bị đi, cô nghe thấy rằng vòi phun nước đã hoạt động trở lại. Cô biết chỉ có Jesse mới sửa được nó, Anh đi tới chỗ cô và mời cô tới dạ hội. Cô đồng ý, và họ đã nhảy cùng những nụ hôn.





Dàn diễn viên

  • Aimee Teegarden trong vai Nova Prescott, lớp trường và cũng là người quyết định tổ chức buổi dạ hội. Nova sau đó đã thích Jesse, và cuối cùng chúng ta thấy cô và Jesse hôn nhau. Cô cực kỳ thông minh và thậm chí đã có học bổng cao đẳng.
  • Thomas McDonell trong vai Jesse Richter, bad boy của trường, người không muốn giúp Nova về việc trang trí lễ hội, nhưng sau đó lại đổ vì cô, thể hiện khía cạnh dịu dàng của mình. Bố Jesse đã bỏ gia đình, và Jesse đã trốn tiết rất nhiều để chăm sóc em trai mình, Charlie, để phụ giúp mẹ mình, người làm thêm ở một quán ăn địa phương.
  • Yin Chang trong vai Mei Kwan, người bạn siêu thông minh của Nova, đang hẹn hò với Justin. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động của trường và có khó khăn trong việc lựa chọn giữa bạn trai và trường học ở New York. Cô muốn dành thời gian còn lại của cuộc đời với bạn trai của mình, nhưng cái giá phải trả là gì?
  • Janelle Ortiz trong vai Ali Gomez, người bạn khác của Nova.
  • Afam Okeke trong vai Phillip.
  • Nolan Sotillo trong vai Lucas Armaz, người thầm thương trộm nhớ Simone.
  • Daniella Campbell trong vai Simone Daniels, chơi guitar và piano, là bạn cùng nhóm thí nghiệm của Lucas.
  • Kylie Bunbury trong vai Jordan Lundley, bạn gái của Tyler Barsco, cực kỳ nổi tiếng.
  • DeVaughn Nixon trong vai Tyler Barso là bạn trai của Jordan.
  • Cameron Monaghan trong vai Corey Doyle, bạn thân của Lucas.
  • Jared Kusnitz trong vai Justin Wexler, bạn trai dễ tính, chững chạc của Mei.
  • Nicholas Braun trong vai Lloyd Taylor, đứa trẻ dễ xấu hổ, “vô hình” ở trường, người có vấn đề với việc tìm bạn hẹn để dự dạ hội.
  • Joe Adler trong vai Robert “Rolo” Banus, người bạn đãng trí của Nova.
  • Jonathan trong vai Brandon, người Nova yêu.
  • Christine Elise McCarthy trong vai Sandra Linsey.
  • Raini Rodriguez trong vai Tess.
  • Aimee-Lynn Chadwick trong vai Rachel, một cô gái mang phong cách ‘goth’.
  • Dean Norris trong vai Frank Prescott, người bố quá kỹ tính của Nova.
  • Faith Ford trong vai Kitty Prescott
  • Robbie Tucker trong vai Charlie Ritcher, em trai của Jesse.
  • Jere Burns trong vai hiệu trưởng Dunnan.
  • Allie Trimm trong vai Betsy.
  • Amy Pietz trong vai Mrs. Doyle.
  • Carlease Burke trong vai Rhoda Wainwright.
  • Blair Fowler trong vai Leah.
  • Madison Riley trong vai Kristen.
  • Rocco Nugent trong vai Anton.
  • Ivy Malone trong vai Alice.
  • Chloe Little trong vai Janel Lundley.
  • Kofi Siriboe trong vai Max,
  • Kristopher Higgins trong vai Derek.





Doanh thu

Tới ngày 23 tháng 6 năm 2011, Prom đã thu về được ước tính khoảng $10,100,000 ở Mỹ. Bộ phim được công chiếu vào ngày 29 tháng 4 năm 2011 tại Mỹ, và đã kiếm được tổng số tiền là $4,700,000 vào ngày cuối tuần.



Ý kiến phê bình

Prom đã nhận được vô số lời nhận xét. Tháng 11 năm 2011, Rotten Tomatoes đã tổng hợp và cho biết 33% số lời bình cho bộ phim có tính tích cực dựa trên 80 bình luận tương đương với số điểm là 5/10. Ngày 27 tháng 6 năm 2011, bộ phim giữ số điểm trung bình là 50 tại Metacritic dựa trên 25 đợt bình luận, chỉ ra rằng đây là “một hỗn hợp về việc đánh giá trung bình.”
Nhà phê bình Andre O’Heir đã cho bộ phim một lời nhận xét tiêu cực, rằng “một bộ phim sẽ hướng các teen đến độ quá sạch sẽ và không đáng để xem tí nào, nó khó có thể được coi là tồn tại.” Một nhà phê bình khác, Claudia Puig của tờ báo USA Today, đã lưu ý sự thiếu tính giải trí của Prom. Nhà phê bình của báo Boxoffice Magazine, Pete Hammond đưa ra một nhận xét tích cực hơn, rằng đây là một bộ phim mang tính giải trí cao, hài hước, cảm động, và chân thực, trong khi các nhà phê bình khác cho rằng đây là một bộ phim dễ đoán trước đoạn kết nhưng mô-tuýp không đau đớn kiểu trung học này sẽ cho khán giả tween rất nhiều đoạn phim phải hét lên.



Nơi sản xuất

Bộ phim được công chiếu bởi hãng phim Walt Disney Studios Home Entertainment trên Blu-ray, DVD, và phiên bản tải về vào ngày 30 tháng 8 năm 2011. Bản công chiếu được sản xuất trong 2 gói khác nhau: một gói combo 2 đĩa (Blu-ray và DVD) và 1 đĩa DVD. Bộ phim sẽ được công chiếu như một bản download, ở cả chất lượng tiêu chuẩn và chất lượng cao. Tất cả các bản đều bao gồm bản extra “Bloopers” và “Putting on Prom”, trong khi gói Blu-ray sẽ bao gồm thêm một bonus ngắn là “Last Chance Lloyd” (đạo diễn bởi Taz Goldstein), mở rộng về cuộc tìm kiếm cho bạn hẹn của Lloyd ngày dạ hội cũng như bốn cảnh bị xóa, và 7 clip nhạc. Bản download của bộ phim bao gồm cả “Bloopers”“Putting on Prom” cũng như 3 video nhạc bởi Allstar Weekend, Neon Trees và Moon.





Soundtrack

Prom: Soundtrack gốc

Soundtrack album bởi nhiều nhạc sĩ trình bày
Ngày công chiếu
April 26, 2011
Thu âm
2011
Thể loại
Pop rock
Hãng
Hollywood



Bài “Not Your Birthday” của ban nhạc Pop Allstar Weekend được dùng cho bộ phim. Sau đó nó được thêm vào ứng dụng Tap Tap Revenge 4 của iPhone/iPod như một bản nhạc nền miễn phí. Thêm vào đó, bài hát “Firework” của Katy Perry được dùng cho trailer của phim. “Firework” cũng được sử dụng trong những cảnh dạ hội của bộ phim. Bài hát được bật khi những học sinh khiêu vũ. Soundtrack này được trình chiếu dưới mác của hãng Hollywood Records của Disney, 3 ngày trước khi bộ phim được trình chiếu.



No.
Tên
Biểu diễn
Chiều dài
1.
"I'll Be Yours"
Those Dancing Days
3:22
2.
"Your Surrender (Remix)"
Neon Trees
4:15
3.
"We'll Be Alright"
Travie McCoy
3:18
4.
"Not Your Birthday (Movie Version)"
Allstar Weekend
3:25
5.
"Time Stand"
Moon
3:04
6.
"Dreams"
Passion Pit
4:18
7.
"Please Speak Well of Me"
The Weepies
2:33
8.
"We Could Be Anything"
Nolan Sotillo
4:11
9.
"In Deep"
Shere
3:17
10.
"Prettiest Thing"
Oh Darling
3:20
11.
"Can't Keep My Hands Off You"
Simple Plan
3:20
12.
"Come On, Let's Go"
Girl in a Coma
2:06
13.
"Almost There"
Lauren Hillman
2:12
14.
"Impossible"
Shout Out Louds
3:51
15.
"Stick Hippo"
Stick Hippo
2:12



Nguồn:Wiki
Trans: Kei
BBcode: biechan