oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Trung tâm tư vấn >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Gấp] Tư vấn chuyện tình cảm

      Chẳng qua là cách đây gần một tháng mình vừa thất tình

      Chuyện cũng chả có gì to tát nhưng mình có lẽ đã đặt khá nhiều hi vọng cho đối phương (tên A) cho nên mình cũng đã khá suy sụp vì bản có những đặc điểm làm mình khá thích và thú vị blah blah nhưng giờ mình hết rồi, bản thân cũng tươi tắn hẳn lên

      Bây giờ mình với A học chung một lớp đại cương mỗi tuần (và có thể 2 năm tới nữa). Vô tình thay, mình với A ngồi cách nhau không xa… Cả lớp đều làm việc theo từng nhóm riêng cho nên việc mình với cậu ấy di chuyển qua chỗ khác ngồi là điều khó thực hiện vì không chỉ có tụi mình mà còn nhiều người khác ngồi theo nhóm (chỗ ngồi không xác định nhưng mỗi nhóm tự thống nhất khu vực dần dần theo thời gian)

      Bản thân mình chỉ muốn cả hai nói chuyện như bình thường, coi như những gì xảy ra trong quá khứ thành dĩ vãng và restart nhưng thay vào đó, A đã làm lơ, tránh mặt mình cũng chỉ vì bản chất con trai thường bơ người thổ lộ để tránh đối phương buồn hoặc ngại ngùng(?)

      Mình hiểu rằng nếu cả hai gặp trực tiếp sẽ rất khó xử và mình không ép A phải nói chuyện ngay lúc này nhưng mình cảm thấy bứt rứt, một chút hối hận (vì đã thổ lộ) và hơi buồn tẹo vì mình không thích phải mất một mối quan hệ đối với người mình cho là thú vị và tốt lâu dài

      Có lẽ cảm xúc của mình cho A cũng không như trước kia nữa… chỉ là mình không biết tìm cách nào để mình không còn cảm thấy bứt rứt nữa cho dù cậu ấy không còn nói chuyện với mình… Và mình cũng đã thử tránh mặt A trong lớp, thậm chí trò chuyện với gia đình, vui chơi với các bạn gái lẫn các bạn nam để quên đi nhưng không thành…

      Mình không muốn suốt ngày mang những cảm xúc nêu trên cho nên mong các bạn giúp mình...

    2. #2
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Chà, người đồng cảnh ngộ. Chỉ là cậu không gặp trường hợp bi ai như mình nên cũng không sao đâu.
      Mình nghĩ cảm giác nuối tiếc này sẽ không kéo dài lâu đâu. Biết đâu người đó cũng có điều khó nói, và cũng cần thời gian để làm quen với người họ từng có tình cảm. Cậu cho qua được, nhưng với người ta là cả một chuyện lớn. Mình biết nói ra có vẻ là mình khuyên hơi vô ích, nhưng từ kinh nghiệm của bản thân mình là bây giờ dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa, người đó cũng sẽ khó lòng coi cậu như một người bạn bình thường được. Thật đấy. Mình chỉ có 1 phương pháp là chờ thời gian trả lời thôi.

      Cố lên nhé, chuyện đâu còn có đó ^^.






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).


    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.