oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Văn Hóa Nước Nhật >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Đời sống - Văn hóa] Những điều thường xảy ra trong manga nhưng không xuất hiện ngoài đời thực


      Những điều thường xảy ra trong manga nhưng không xuất hiện ngoài đời thực



      Phải thừa nhận rằng hầu hết những điều kì quặc chúng ta thấy đều trong manga và anime, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, đại loại như, liệu có mấy phần trong đó là phi thực tế?

      Các fan manga tại Nhật đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này. Ngoài ra, fan manga và người xem ở khắp nơi trên Internet đã cùng nhau lập nên một danh sách mang tên “những điều xảy ra trong manga nhưng không có trong đời thực”. Chúng tôi cá rằng ít nhất một vài điều trong đây sẽ khiến bạn phải thốt lên, “Nó đó, thiệt là hư cấu!” và tin tôi đi bạn sẽ không nhịn cười được đâu.

      Học sinh trung học hay sống một mình

      Hỏi thật nhé, cái này hợp pháp sao? Được rồi, có lẽ trong lớp của bạn sẽ có đứa rất, rất, rất hay ở một mình, nhưng nó không đến mức thường xuyên như trong manga vậy đâu.

      Quyền lực của hội học sinh

      “Tôi là hội trưởng và tôi có quyền chi phối cái trường này!” Không thể nào có thực được. Vì học sinh thường quan tâm đến nhiều cái khác hơn, như là thể thao, bài tập, hoặc…những điều khác.

      Cài nơ ruy-băng to lên đầu

      Đây là một ví dụ điển hình cho việc ý tưởng trên giấy (lý thuyết) thì tốt nhưng ra thực tế thì không. Tuy nhiên, ai biết được – lỡ như nó thực sự thành “mốt” thịnh nhất thì sao!

      Ngủ trưa trên mái trường

      Các trường ở Nhật chung quy vẫn có một số quy định về việc này. Nếu muốn ngủ trưa trong trường, thì nhất thiết phải là trên bàn học trong giờ lên lớp.

      Mấy gã vô dụng thường thu hút các quý cô

      Xin lỗi nhá các chàng trai. Và ngược lại với con gái cũng thế. Hẳn đây là một trong những lúc manga chắp cánh cho mơ ước của ta “bay cao, bay xa”.

      Giang hồ đẹp mã, mặt vẫn đẹp dù có tham gia bao nhiêu trận đánh đi nữa

      Thôi nào, tác giả! Ít nhất cũng cho họ gãy mũi đi chứ, chúng tôi hứa là vẫn thấy họ hấp dẫn mà.

      Giáo viên:”Chào cả lớp, đây là học sinh mới của lớp ta. Hãy làm quen với mọi người nhé. Ồ, chỗ ngồi của em? Vậy chọn chỗ trống bên đó đi.”

      Đối với hầu hết các trường Nhật, lớp học luôn kín chỗ ngồi. Hơn nữa, diện tích phòng thường rất rộng. Nếu có một chỗ ngồi bỏ trống trong khi lớp hoàn toàn đủ người, hẳn bạn nên lo lắng một chút rồi đấy.

      Đang chạy mà miệng vẫn ngậm bánh mì, còn la to “Trễ rồi! Trễ rồi!”

      Đây phải nói là một trong những khoảnh khắc tiêu biểu trong manga và anime, dù ai cũng biết nó không thật sự xảy ra, nhưng lúc nghĩ đến vẫn thấy buồn cười.

      Đánh mạnh ai đó văng lên trời

      Thực tế khi hứng trọn một cú đấm, bạn có lẽ chỉ “bay” được cao lắm là 0.3 đến 0.5 mét thôi. Có lẽ vậy. Tôi không phải là chuyên gia mà.

      Trên đây chỉ là một vài điều trong danh sách thôi. Có thể thấy, tuy manga là một phương tiện truyền thông, góp phần cung cấp góc nhìn, cũng như một số khía cạnh sâu sắc trong văn hóa nước Nhật, thì vẫn có một số điều khiến bạn phải “bán tín bán nghi”.

      Khoảnh khắc hư cấu nào trong manga làm bạn thích nhất? Hãy cho chúng tôi biết dưới đây nhé!



      Nguồn: rocketnews24
      Dịch:Táo xanh



      Thanh ngọc án – Tân Khí Tật
      ---------------------------------------------------------------
      Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
      Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
      Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
      Phụng tiêu thanh động,
      Ngọc hồ quang chuyển,
      Nhất dạ ngư long vũ.

      Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
      Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
      Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
      Mạch nhiên hồi thủ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      485
      Cấp độ
      6
      Reps
      298
      tình củm trong manga giờ thành hư cấu rồi , đa số thanh niên nhật giờ mãi tới trung niên vẫn còn trinh
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      09-07-2015
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      "Nếu có một chỗ ngồi bỏ trống trong khi lớp hoàn toàn đủ người" chạy cho lẹ thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Lúc nào trong lớp cũng có mấy đứa, đ' học hành gì mà điểm thi lúc nào cũng cao vc :v
      Mấy đứa con gái lúc nào cũng thích nói mấy câu sến sẩm ở những chỗ công khai :v
      Mấy thằng vừa ngu, vừa xấu, vừa nghèo... lúc nào cũng lắm mấy em hotgirls bám, vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu xa, chảnh chó, đ' biết chọn em nào (chọn em đ' nào chả được) làm cho bộ truyện kéo dài cả trăm chap :V
      Lúc nào cũng có motip, hứa đi chơi với em này xong lại bị chồng thêm lịch 3-4 em, đọc 10 truyện thì motip này có đến 7-8 truyện dùng :v

      Còn nhiều lắm, nhưng để nghĩ đã :V
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Cứ nghĩ vụ "Bạn bình thường cho đến không thể bình thường hơn nhg vào 1 ngày đẹp trời, sẽ có 1 sự kiện xảy ra và...Bùm!!! Bạn có siêu năng lực để giải cứu Thế giới" sẽ phải đc nhắc đến đầu tiên chứ ))

      Mà cái vụ "đang chạy mà ngậm bánh mì kêu trễ" làm nhớ đến Danshi koukousei no nichijou ))




      My love :'3
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Nhân Mã
      Khánh Uyên
      Củ Cải Trắng
      SP: 384
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      15,659
      Blog Entries
      9
      Cấp độ
      151
      Reps
      5978
      Bạn là một thằng học sinh méo có gì đặc biệt và nổi trội sống một cuộc đời còn hơn mức bình thường. Và rồi một ngày bạn vô tình gặp rắc rối với một cô em xinh đẹp và thế là cuộc đời bạn đã sang chương mới. Bạn không những có được siêu năng lực hoặc được lạc vào một thế giới phép thuật nào đó mà bạn còn may mắn sở hữu ngay cho mình một dàn harem đủ thể loại gái BB gái loli gái trap gái tsundere gái yandere gái kuudere gái himedere nói chung là all kind of gái và từ đó bạn trở thành anh hùng đi cứu thế giới thay vì đi học.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      351
      Cấp độ
      2
      Reps
      72
      cái cú đấm cuối cùng thì khỏi nói cũng được
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:02.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.