Trích dẫn Gửi bởi Peace Prince Xem bài viết
Mình cũng không rành về tư vấn gì, tình cờ đọc những dòng tâm sự của cậu, nên cũng muốn nói đôi lời vậy...

Nếu chuyện không quá là khó chấp nhận thì không nên làm khó người yêu quá cậu à, mỗi người mỗi tính, nhưng trong tình yêu thì tốt nhất nên tin tưởng nhau.
đúng là mỗi người có 1 cách yêu khác nhau, cũng k phải cách cậu chọn sai hay gì.. nhưng mình cảm thấy những người gặp nhiều vấn đề từ những cuộc tình trước đôi lúc hơi khắt khe qua với người hiện tại...

Yêu nhau mong nhận được sự thoải mái và vui vẻ mà, có những vấn đề không cần cấm nhưng bản thân mỗi người đôi lúc phải biết, yêu nhau thì luôn muốn hình ảnh mình tốt đẹp trong đối phương mà. Cậu cứ tìm được niềm vui nơi đâu thì tìm, đừng quá khắt khe với mình hay người yêu luôn hén.
Nếu cứ thoải mái với họ mà họ vẫn không thay đổi, thì cứ nói thẳng, còn không thay đổi khiếng cậu khó chịu thì tốt nhất nên dẹp là ok.
Gặp được nhau yêu nhau cũng là cái duyên, thôi thì cứ cố yêu nhau để không còn gì hối tiếc nha.
Mong cậu luôn hạnh phúc, vui vẻ với mọi người cậu bắt gặp phải trong đời hén.
Trích dẫn Gửi bởi sildi07 Xem bài viết
Theo mình thì việc bạn muốn thay đổi tính xấu của người yêu cũng chả có gì sai hết. Mình quan niệm người yêu tức là trên bạn bè, đồng nghĩa với việc người đó phải chịu được những khoảnh khắc tồi tệ nhất của bạn (mà nhiều khi ngay cả bạn thân cũng không biết) chứ không chỉ luôn nhìn thấy những mặt tốt. Dù là trong bất kỳ vấn đề gì, thì hai người cùng giải quyết. Bạn muốn người yêu đổi tính xấu là muốn tốt cho họ nhưng vấn đề là bên kia có quyết tâm muốn thay đổi không, vì tốt cho bản thân hay vì tốt cho bạn. Nếu đã cố gắng mà không được đáp lại thì từ bỏ ha cậu. Cuộc đời còn nhiều thứ đẹp lắm cần phải làm mà cứ lăn tăn với mấy chuyện không đâu rất là phiền. Mà một khi đã thấy phiền toái và mệt mỏi thì mối quan hệ đấy không đáng đâu. Đời còn dài nên chắc chắn sẽ có người tốt hơn xuất hiện thôi :')

Bản thân chọn là team FA vì không chịu nổi việc có người yêu, vui vầy với bè lũ là đủ rồi *Comment không mang tính chất dụ dỗ vô team FA :'))*
@Freyja
Tuy cả hai có ý kiến trái nhau nhưng sau khi đọc và tự suy nghĩ lại thì mình cũng đã hiểu được rồi. Có lẽ mình sẽ như với người trước, khi đã quá sức chịu đựng sẽ buông tay. Nhưng có lẽ cũng sẽ không gần, vì gặp nhau thôi đã khó, yêu nhau lại càng khó hơn, mình sẽ trân trọng và tha thứ cho lỗi lầm của người yêu hết mức có thể.
Cảm ơn hai bạn đã tư vấn cho mình.