Đầu tiên thì mình xin cảm ơn những bạn có lòng muốn tư vấn cho mình. Thật ra chuyện cũng không có gì lớn lao cho cam. Chẳng qua chỉ là bản thân mình đã trải qua quá nhiều câu hứa hẹn, cũng không biết bao nhiêu câu "xin lỗi" nhưng việc sai lầm ấy vẫn không hề có điểm dừng. Người mà mình muốn thay đổi tật xấu, cũng chẳng phải ai khác ngoài người mình yêu. Không chỉ một, mà cả những người trước đó nữa. Mình không phải dạng thích kiểm soát (thì phải?) nên không phải mình ép buộc họ thay đổi hay phục tùng theo ý mình. Mình chỉ nói rằng mình cảm thấy khó chịu, mình không muốn phải tin tưởng rằng họ sẽ thay đổi nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn là vòng xoay luẩn quẩn ấy: Tin tưởng -> đập tan -> cãi nhau -> xin lỗi, hứa hẹn -> làm lành.
Mình đã cho người yêu cũ của mình quá nhiều cơ hội, thế nhưng đến khi mình đã quá mệt mỏi mà buông lời chia tay, tận bây giờ, người đó vẫn không hề thay đổi. Có vẻ như mình đã bị ám ảnh mối quan hệ ấy quá lâu, khi đến với người mình yêu hiện tại, mình thật sự rất mệt mỏi, rất đau lòng mỗi khi bọn mình cãi nhau về những sai lầm không ngừng lặp lại của người đó. Đến mức mình chẳng còn muốn nói, cũng chẳng còn biết mình muốn nói gì nữa... Như mất đi một phần quan tâm, một chút lo lắng, và một chút gì đấy yêu thương..
Dài dòng là vậy, mình cũng không biết có ai hiểu được cái giọng kể chuyện lung tung này không, nhưng đây là những gì mình muốn hỏi:
Liệu mình có đang làm quá mọi thứ? Liệu mình có đang kiểm soát quá đà? Mình nên làm gì vào những trường hợp này? Mình có sai khi nghĩ rằng họ không tôn trọng tình cảm của mình dành cho họ? Cảm xúc của mình lúc này là gì? Yêu vẫn yêu, nhưng không còn muốn quan tâm, chăm lo nhiều như trước nữa..?
Đánh dấu