-
[123C] Yêu văn học
Luật chơi rất đơn giản
Người phía trên sẽ trích ra một vài câu thơ, người phía dưới sẽ trả lời 2 câu hỏi:
1.Câu thơ trích từ tác phẩm nào?
2.Tác giả là ai?
Và tiếp tục đưa ra những câu thơ khác.
KHÔNG PHÂN BIỆT VĂN HỌC VN HAY VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI. NHƯNG PHẢI LÀ NHỮNG NHÀ THƠ NỔI TIẾNG (ko lấy thơ chế, thơ học sinh)
VD:A: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim”
B:Từ ấy-Tố Hữu
"Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
"Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!".
Mình bắt đầu trước nhé. Là những câu thơ trên của bạn B
Sửa lần cuối bởi Grei; 03-10-2016 lúc 20:38.
"Người ta thường xót nước mắt của công chúa
Mà quên rằng phù thủy cũng biết đau"
-
Bếp lửa-Bằng Việt
Ôi miền Nam vì sao mỗi lúc
Mây chiều xa bay giục cánh chim
PS: tem
-
1. Bếp Lửa
2. Bằng Việt
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
«Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay.»
Nhưng mỗi năm mỗi vắng.
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu...
-
Miền Nam - Tố Hữu
~~~~
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông
P/s: mất tem rồi
-
Quê hương - Tế Hanh
~~~~~~~
Đây thềm lá trút không tên
Cho em chưa tuổi ưu phiền với ta
Quanh triền nương rẫy đang hoa
Hàng lau chướng gió phong phanh dáng ngà.
-
Lời ru của nắng- Nghiêm Quốc Thanh
------------------------------------------
"Một buổi chiều mùa xuân lồng lộng
Đã thầm mang rạo rực mùa hè...
Một buổi chiều anh lắng tai nghe
Cả trái tim đựng tràn trề nhựa đất...[/FONT]
Sửa lần cuối bởi chishikatoji.tanaka; 26-11-2014 lúc 11:43.
-
Một Buổi Chiều - Xuân Diệu
~~~~
Mẹ thân yêu! Xin mẹ cứ yên lòng
Đó chỉ là con nặng nề mộng mị
Con có đâu be bét rượu chè
Đến nỗi chết mà không nhìn thấy mẹ.
P/s: Thơ nước ngoài
-
Thư gửi mẹ-Exenin
---------------------------------
"Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài."'
Sửa lần cuối bởi chishikatoji.tanaka; 26-11-2014 lúc 11:44.
-
Chạy trốn hay đứng lại, suy cho cùng thì vẫn phải là quên...
Small Memories
~~~~
Có lẽ rằng em nên chủ động
Yêu đi, đời có mấy đâu mà
Lại nhớ, lại thương... và lại giận
Nhưng đừng hẹn hứa lại chia xa...
-
Gửi bởi
Rainbow Flowers
Chạy trốn hay đứng lại, suy cho cùng thì vẫn phải là quên...
Small Memories
~~~~
Có lẽ rằng em nên chủ động
Yêu đi, đời có mấy đâu mà
Lại nhớ, lại thương... và lại giận
Nhưng đừng hẹn hứa lại chia xa...
Không phải bạn ơi. Là Tôi yêu em-Puskin
Sửa lần cuối bởi chishikatoji.tanaka; 23-11-2014 lúc 09:29.
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:22.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu