oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Game & Event Contest >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 425
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Sai mất tiêu
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,235
      Cấp độ
      3
      Reps
      32
      Anh còn bận hát trên đồi cao-Tắt nắng
      "Ta là một khách chinh phu,
      Dấn bước truân chuyên khắp hải hồ.
      Mũ lợt bốn bề sương nắng gội,
      Phong trần quen biết mặt âu lo."
      "Người ta thường xót nước mắt của công chúa
      Mà quên rằng phù thủy cũng biết đau"
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      123
      Cấp độ
      4
      Reps
      192
      Tiếng Gọi Bên Sông - Thế Lữ

      -------------------------------------------
      Hai cha con bước đi trên cát
      Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
      Bóng cha dài lênh khênh
      Bóng con tròn chắc nịch,
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Những cánh buồm - Hoàng Trung Thông
      -------------
      Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
      Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...
      Chiều nay con chạy về thǎm Bác
      Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,235
      Cấp độ
      3
      Reps
      32
      Bác ơi!- Tố Hữu
      "Anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch
      Vắt xôi nuôi quân em giấu giữa rừng"
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tiếng hát con tàu -Chế Lan Viên
      "Bài thơ anh, anh làm một nửa mà thôi,
      Còn một nửa cho mùa thu làm lấy.
      Cái xào xạc hồn anh chính là xào xạc lá.
      Nó không là anh, nhưng nó là mùa. "
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Sổ tay thơ - Chế Lan Viên

      Sĩ tốt kén người hùng hổ
      Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh
      Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
      Voi uống nước, nước sông phải cạn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi
      "Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
      Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu."
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Hoàng hạc lâu tống Mạnh Hạo nhiên chi Quảng lăng - Lý Bạch

      Nhật chiếu hương lô sinh tử yên,
      Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Vọng Lư Sơn bộc bố - Lý Bạch

      Now every night I pray,
      Hoping this was meant to be.
      But there’s only one way to know...
      Would you go out with me?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.