Một số bệnh lạ trong giới fan anime ngày nay - Kỳ 1: Bệnh Drop & Hardcore
Drop và Hardcore
Bản thân Drop không phải là bệnh, ai đó Drop cũng không phải là bệnh. Nhưng trên phương diện số đông, dường như nó là một chứng bệnh, đặc biệt nếu so sánh với 2 năm trước. Hardcore cũng không phải là bệnh, đây là bệnh thường thấy ở dân Hardcore.
Ban đầu định post 2 bài riêng, mà thôi, có liên quan chút đỉnh, gom chung đỡ viết nhiều mà lại loãng.
(Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa, miễn chê bai)
Drop:
Chưa hẵn là bệnh, nêu ra vì nó có liên quan tới bệnh sau. Đó là bệnh Hardcore.
Do đó có thể xem đây là một hiện tượng xã hội, không nên mất thời gian tranh cãi xem nó có "đủ chuẩn" được cấp chứng nhận "bệnh" hay chưa.
Hardcore:
Mình thấy đây là một bệnh nan y, ngày càng trầm trọng. Cần thiết phải chữa ngay và luôn.
Drop là gì?
Là bỏ xem, là ngưng xem một anime nào đó. Manga hay game thì cũng có thể, và cũng có hiện tượng tuơng tự.
Một hiện tượng mới?
Bắt đầu "phát triển" có lẽ là từ 2 năm trước, và tăng mạnh trong năm nay. Chúng ta bắt gặp những người tự tin tuyên bố drop anime này, drop anime kia trên khắp các site và facebook. Đặc biệt là facebook.
Người viết cái này đang cực kỳ ức chế vì facebook của mình không có bao nhiêu mạng, nhưng ngày nào xuất hiện những status rất hùng hồn, drop anime. Một khi các thanh niêm bỏ anime nào là phải lên mạng ra tuyên bố, kèm theo vài lời chê bai, phân tích này nọ. Dĩ nhiên con người có quyền thể hiện bản thân, mà chính cái facebook là nơi để làm việc đó. Như mình nói, bản thân bỏ rồi chê dù là bình thương, tràn nhập những cái bình-thường thì thật là bất-thường, nhất là chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một năm. Phải chăng trang facebook cá nhân của mình bị điên, hay mấy thanh niên trong facebook của mình bị điên (xin lỗi phần còn lại trong friend list và friend of đờ friend-list), hay thực sự là thời đại bây giờ, hễ cứ drop là buộc phải lên status chê bai, phân tích.
Status như thế ngày càng nhiều là sao, là thế nào. Là ngày nay anime tệ tới mức mùa nào cũng không nuốt trôi hay là nhu cầu thể hiện cá nhân trong cộng đồng fan anime ngày càng lớn và tuyên bố drop kèm theo vài-lời-khó-nghe đang thành mốt ăn khách?
Đây là vấn đề thứ nhất.
Hardcore anime là gì?
Định nghĩa hả, không có đâu. Một từ để dùng khi thích hợp hơn là để nói tới một thứ cụ thể. Thường là để chỉ một trong các dạng: anime xem nhức não, anime có cốt truyện phức tạp, anime có cốt truyện hấp dẫn, anime nhiều yếu tố ~người ~nhớn (bạo lực, mâu thuẫn, điên loạn,...), anime độc đáo hơn hẵn những anime khác, anime mang nhiều triết lý sâu, hay cuối cùng chỉ là nó quá dài-quá xưa hoặc chỉ cần không có moe girl là đạt chuẩn.
(Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa, miễn bình luận)
Bệnh chung của dân hardcore
Hardcore không phải là bệnh, sau đây là một chứng bệnh khó chữa của dân hardcore.
Đó là hễ mùa anime nào, hễ ở đâu, hễ bất cứ ai khen hay chỉ là bình luận về những anime không-phải-là-hardcore là lặp tức nhảy vào chê bai. Nhảm nhí, không có gì để xem, không thể chịu nổi là những từ xuất hiện tràn lan. Chê chán, chê không lại thì chuyển sang chỉ trích cá nhân; trẻ trâu, trẻ mẫu giáo, chắc mới cấp 2.
Bệnh thật, đây rõ ràng là một chứng bệnh khiến người ta gai mắt. Xin lỗi chứ nay tôi 30, vợ con đàn đàn mà vẫn xem doraemon rồi sao. Xin lỗi chứ tôi nay mới cấp 2, thích xem kid-show rồi sao. Vô duyên vừa thôi các cụ ạ, bớt già trâu lại đê~
Thích cái gì cũng không phải là bệnh (dù nhiều thứ xã hội cho là bệnh thật ), thể hiện ra mình thích cái gì cũng không phải là bệnh (với đk là không bị công an hốt), nhưng vác máy chém đi khắp đông dương, hễ ai mở miệng là chém thì đúng bệnh 100%.
Drop và Hardcore có liên hệ gì, xem thử vài page cá nhân hoặc blog cá nhân là sẽ rõ.
Chê bai những bộ đang nổi
Dân tình đang bàn luận sôi nổi một bộ anime đang hot 2 triệu độ, xuất hiện một comment chê bai. Ờ chê bai hả, thường thôi. Xuất hiện một comment đánh giá "thế hệ trẻ ngày nay" chỉ đu theo những show nhảm nhỉ. Ờ cũng ráng nhịn, tránh ảnh hưởng sức khỏe. Xuất hiện một comment của một "cao nhân" đã "đắc đạo" mới xuống núi, tung vài chưởng đánh-giá-trí-tuệ, bồi thêm vài cước thiếu-hiểu-biết+thiếu-trao-dồi. Ờ thì đ** cao nhân, thật là v** c** l**.
Bonus
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...
Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời
Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ...
Nếu không được làm nam chính ngôn tình.
Cũng xin được làm nam phụ bách hợp.
Mình với thím Hoshino Maria ở box này có sở thích coi anime dở. Càng shit thì mình coi càng nhanh, nhiều lúc 1-2 ngày là hết 25 ep trong khi những show rất hay, thể hiện nghệ thuật như kiểu Shouwa Genroku, Mushishi,... thì dù thấy rất hay nhưng mình chỉ coi được mấy ep là bỏ.
Joking aside, trở lại chủ đề, mình thì chẳng có vấn đề gì nếu như người chỉ trích một tác phẩm nào đó đưa ra lập luận và phân tích xác đáng.
Nếu như ai có một thời gian gắn bó lâu dài với bất kì hình thức nghệ thuật nào thì nghiễm nhiên, họ sẽ trở nên "khó tính" hơn so với người chỉ mới bước vào loại hình nghệ thuật đấy.
Lấy vd là trong điện ảnh, nếu như bạn là fan ruột của Hollywood và đã biết kha khá các tựa movie chất, hoặc series phim truyền hình hay, thì dĩ nhiên khi bạn sẽ chẳng nuốt nổi một bộ phim làm tệ và kém chất lượng (rating điểm đóm và review phim ảnh này nọ xuất hiện là có lí do). Anime cũng như vậy, chuyện chỉ trích và đánh giá một bộ anime mình cảm thấy rất bình thường, nhưng chỉ trích một bộ và đưa ra những lập luận để bổ trợ cho lí lẽ của bạn nó khác với việc chê bai một thứ mù quán.
Và khi mình drop một bộ gì đó thì cứ lẳng lặng mà làm thôi chứ chả đi la làng lên cho ai cũng biết làm gì .
Còn chuyện fan cuồng hoặc thích chê bai rồi thích chửi người khác thì miễn tiếp cho đỡ tốn sức. Taste ai cũng khác nhau, chuyện chê taste người khác là việc rất trẻ con
Taste mình thì bộ nào cũng nuốt được, nhưng mấy mùa gần đây vẫn cứ thích pick moe show nhất, vd như New Game mùa này vì nó hài, nhẹ nhàng với thư giãn, khỏi quan tâm plot liếc méo mó ra sao .
Tớ bị cái thói dị ứng hết tất cả các thể loại nâng hay hạ thấp quá đà.
Kiểu đi đầu cũng có người nhắc về nó thế này thế kia. Mà số lần nhiều là ghét không muốn nhìn thấy nó, không muốn nhắc đến nó, không muốn nghe đến nó.
Áp dụng từ phim, nhạc, manga tới novel luôn -_-
cứ như tinh thần bị hành hạ ấy.
Chuyện chê bai thì đành phải chịu thôi, sở thích mỗi người mỗi khác mà nhưng công nhận lên tiếng bảo sở thích của họ thế này thế kia thì hơi lố...
btw: bài thơ cuối sao thấy nó thiếu thiếu,,,
Just another stranger passed by and i'm surprisingly calmer than i thought.
Ủa kì quá. Về cái chuyện drop ý, xem không đúng gu thì không xem nữa, đâu đến mức phải bức xúc như vậy ??? Mình chỉ là một người thích xem anime, có thể chưa biết nhiều điều nên mọi người thông cảm. Nhưng mà hình như các bạn hơi thái quá về một vấn đề hết sức bình thường thì phải ?
Nói chung mình là loài ăn tạp, xem theo hứng là chính, không ít show từng hype hàng tuần nhưng 1 khi hết hứng đi thì lẳng lặng gác đi và hẹn ngày tái ngộ, cơ bản thì đã xem chùa nên cứ rêu rao chê bai 1 bộ mình đã drop thì củng hới có lỗi với nsx (dù nó có tệ thật )
Vả hiển nhiên củng hứng thú đi war vì những bộ ấy (dù rất thích hóng war và nhìn fanboi nhai gạch), lâu lâu củng buthurt nhảy vào chiến miễn là các bên còn giử được lịch sự là ổn ( or eng) thì vẫn ổn
Theo quan điểm đánh giá về ai đó là hardcore thì đó là người xem và biết mình xem cái gì, không overrate hay underrate show nào, và chả bao giờ lãng phí thời gian cho mấy chuyện không đâu như đi khắp nơi rêu rao tao hardcore lâu năm chẳng hạn
Sửa lần cuối bởi Senkaze.XIII; 21-09-2016 lúc 19:32.
Đánh dấu