oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      16-09-2016
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      24

      New [Review] 12-sai.: Chicchana Mune no Tokimeki - Sao không giống 12 tuổi lắm nhỉ?

      Xin chào mọi người. Mình là fomi. Đã xem anime được 2 năm, tự nhiên muốn luyện viết thế là lên đây lập nick đăng review. Đã cố viết ngắn nhưng bài nó cứ như vậy, mọi người bỏ quá cho. Bài này viết không phải cho anime mình rất thích hay rất ghét nên nó không đi sâu, cái này là tự giới hạn mình là chính. Mình muốn viết bài để mọi người nhìn vào và xem có nên xem bộ đó không, chứ viết về bộ mình thích hoặc ghét là nó cự tự nhiên biến thành bài cảm nhận cá nhân luôn vậy. Với cả mấy bộ đó thì toàn bộ ai cũng biết, viết ra cứ thấy thừa thừa vì cũng chẳng nghĩ ra cái gì mới lạ cả. Xin hết.
      Mà cách tự xưng trong bài cứ nhảy giữa mình và tôi là vì tùy theo lúc ấy mình viết theo cảm quan hay khách quan với cả tâm trạng nữa, kệ đi.


      Tên phim dịch lung tung: Giao động tuổi 12
      Số tập: 12
      Studio: OLM (Pokemon, Inazuma Eleven Go, Youkai Watch, Utawarerumono?, Berserk (1998) ?!, To Heart ??!)
      Nguồn: Manga
      Thể loại: Shoujo, Lãng mạn, Trường học
      Quảng cáo:

      Giới thiệu:
      Rắc rối tuổi mới lớn (trong trường hợp này, tình yêu và không gì khác) của hai cô bé tuổi 12. Thế thôi, còn muốn gì nữa?
      Thật sự thì nếu các bạn nhìn tiêu đề, nhìn cái hình và PV là đủ hiểu show nói về cái gì rồi, nó cũng không hơn những gì các bạn tưởng tượng đâu.
      Chẳng biết tại sao tôi lại chọn cái bộ này để xem nữa, nhưng ít ra thì cũng không phải thất vọng (nhiều). Nhưng nếu chỉ thế thôi thì chưa đủ để coi là một bộ ổn được.

      Nội dung:
      Mấy tập đầu là phần duy nhất thực sự lôi cuốn tôi vào series này và cũng là lý do tôi ngồi xem đến hết 12 tập. Cặp đôi 1 được giáo viên xếp tập thổi sáo chung, và trong khi hai người đứng trên sân thượng nhìn xuống thì thấy hai giáo viên hôn nhau. Trời đẹp gió lộng, tức cảnh sinh tình thế là hai người hôn nhau luôn và từ đó thành cặp. Nữ chính 1 lỡ mồm hứa với con bé nổi nhất lớp đang đeo đuổi nam chính rằng sẽ không động chạm gì tới anh ấy, và con bé kia bắt đầu đi trả thù.

      Nữ chính 2 là dạng bảo vệ nữ quyền và danh dự phẩm giá các bạn gái #feminism, nam chính 2 là anh hổ báo cầm đầu lũ con trai đi chọc ghẹo nữ giới để thỏa cái trí tò mò của lũ con trai chưa trưởng thành. Tất nhiên là ngoại lệ xảy ra và hai người đến với nhau, nam chính 2 quay ra phản bội tất cả mọi người để đến với tình yêu của mình… sau chừng nửa số tập gì đó.


      Hóa ra chỉ cần một lần giúp đỡ thì mọi tội lỗi sẽ bay biến sạch

      Cốt truyện thì đúng khuôn rồi, không có gì đáng để bàn cả. Cái tiếc là hai phần trên có thể mở rộng ra rất nhiều chiều hướng khác nhau, có thể đi sâu hơn vào các vấn đề ngoài tình yêu tuổi 12. Hai phút đầu tiên còn có một tràng độc bạch về cơ thể phát triển, tâm sinh lý đủ kiểu cơ mà! Tiếc về tiềm năng nhiều hơn là những gì phim đưa ra, vì nó quá an toàn và đúng chuẩn. Mà năm cuối rồi, chuẩn bị rời trường lại đi yêu nhau, trái khoáy vừa phải thôi chứ.

      Tất nhiên thì những lỗi cố hữu vẫn phải xảy ra, nhưng phim trẻ em mà lại đúng khuôn Shoujo thì lỗi cũng đúng khuôn mới phải chứ. Nhân vật một chiều, nữ chính dựa dẫm quá mức, tất cả các rắc rối đều từ một số nguồn cố định, giải quyết thì cũng thế, cứ cuối ngày là 4 anh chị lại tay trong tay đi về ánh hoàng hôn với tình yêu ngày càng vững chắc.

      Các tập đều cùng một cấu trúc mà ra, chịu được cái này thì 10/10, không ưa nổi thì tránh xa:
      Hoàn cảnh bên ngoài xảy ra thật tình cờ và thật bất ngờ -> Một kế hoạch hoặc lời khuyên chẳng đâu vào đâu từ chị gái quân sư đầu búi tó -> Rắc rối xảy ra vì lời khuyên nhảm lồng, cộng thêm con bé trả thù và ba thằng con trai xuất hiện làm loạn -> Tự vấn bản thân, triệu hồi lý trí -> Nam chính 1 thì đẹp trai xuất hiện, thế là rắc rối tiêu biến. Nam chính 2 thì bạo lực hùng hổ, rắc rối chạy dài. -> Cặp đôi 1 thì nữ chính xin lỗi, xấu hổ, thế là một cái xoa đầu an ủi bay đến, tình yêu thêm nồng. Cặp đồi 2 thì nam chính xin lỗi, xấu hổ vì đầu đất, nữ chính thì cũng xấu hổ vì trưởng thành quá mức, tình yêu thêm ái ngại nhưng nói chung vẫn là xích lại gần nhau. -> Hết.

      Nhân vật:
      Nữ dễ thương ngờ nghệch, nữ chín chắn, nam đẹp trai mượt mà, nam nóng tính cạn nghĩ. Không hơn không kém, không phát triển đáng kể. Nếu không chịu được độ ngờ nghệch tuổi 12 thì không nên xem, còn không thì cũng chẳng vấn đề gì lắm.

      Hình ảnh:
      OLM đã làm phim trẻ em thì nó lúc nào chẳng vậy: màu đơn giản, hình đơn giản, thiết kế nhân vật đơn giản, chuyển động tối thiểu nhưng có phải hành động đâu mà nhiều, góc quay lên xuống nhịp nhàng như đồ thị hình sin. Một cái khá là hình chibi trông khá dễ thương. Vài cảnh méo mặt, mắt bay ra đằng sau, tay chân dài ngắn thì là cố hữu trong ngành rồi.


      Nhưng eyecatch thì đẹp mà

      Âm thanh:
      Hay nhất của cả series. Phim trẻ em gì mà nhạc dùng cả saxophone, tiếng búng tay, chuông giáng sinh, trống vậy? Dù là rất ít và cho vào chỉ để đỡ chán thì phải, nhưng mặc định bộ nào có tiếng saxophone thì mình cộng điểm cho nó bởi vì >anime. Giọng nhân vật không có gì phải bàn, đặc biệt có thay đổi tùy vào nơi người nói đang đứng (trong nhà tắm thì tiếng có độ vang chẳng hạn), một cái không phải bộ nào cũng biết làm, nhất là phim trẻ em nữa. Còn lại soundtrack đủ vai trò làm nền, không có gì ấn tượng nữa cả.

      Chấm điểm:
      Chậc, một bộ đúng khuôn thế này thì chẳng nói được nhiều mấy nhỉ? Nốt cái này cho đúng guideline nào. Tiện đây 5/10 của mình tức là bình thường, không phải tầm thường hay tệ hại như MyAnimeList đâu mà sợ. Một bộ 5/10 là vô thưởng vô phạt, xem cũng xong mà không xem cũng xong, chẳng hại lắm.
      Nội dung: 5/10 (đúng chuẩn)
      Nhân vật: 6/10 (chibi tốt là tốt lắm rồi đấy)
      Hình ảnh: 5/10 (không sáng tạo, không va vấp, thẳng đường mà đi là chắc cú 5/10)
      Âm thanh: 6/10 (cứ saxophone là cộng, thế thôi)
      Tổng: 5.5/10 (Shoujo trẻ em đúng văn mẫu, xem cho biết cũng được)

      Rồi, giờ thì đến phần được thoải mái nói rồi. Thường thì những bộ dở tôi sẽ không đánh giá để tránh mọi người bảo “không xem hết thì đâu có quyền đánh giá, lỡ đến cuối nó hay thì sao?”. Thì nó vẫn dỡ thôi bạn à, bắt người xem lết đến đấy mới có phần hay thì có đáng không vậy. Tất cả các bộ tôi đã xem hết thì tất nhiên sẽ có lý do chính tại sao tôi lại xem đến lúc đó, nó ở dưới này này.
      Nếu các bạn muốn biết có nên xem phim không thì nhìn cái này là chính, phần điểm số trên tôi để cho đúng chuẩn review, giá trị tham khảo thấp lắm.

      Lý do xem hết phim:
      Thứ nhất là nữ chính 1 những lúc bối rối khá dễ thương, và nhất là sự bối rối đều xuất phát từ những suy nghĩ cho người khác. Không phải kiểu “làm sao để mình đẹp hơn” mà giống “làm sao để mọi người không khó chịu vì mình” vậy. Lo nghĩ vì người khác và cách họ đánh giá bản thân là một cảm xúc tuổi mới lớn mà mình nghĩ phim đã chạm được phần nào khi cho người xem thấy, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến một người phải suy nghĩ, trăn trở rất nhiều. Còn nữa, trong mắt người trưởng thành khi xem có lẽ đó đúng là lo lắng trẻ con, thế là phim biến nhân vật thành chibi những lúc đó luôn.


      Tập nào cũng có chibi mới hay chứ

      Thứ hai là cặp đôi 2 là 2 con người 2 thái cực, không tránh khỏi việc hiểu nhầm. Những lúc làm lành cũng vậy, nghĩ một đằng làm một nẻo nên càng nói có khi càng chết nhưng khi nghe giọng nhau, nhìn mặt nhau là 2 người lại hiểu ra người kia đang nghĩ gì, thế là đỏ mặt quay đi làm lành. Cảnh làm lành của cặp này luôn cho mình một cảm giác dễ chịu khi xem.
      Nói thật thì đến nửa sau series cứ thỉnh thoảng lại phải tua tới để nhanh tới hai đoạn trên, chứ xem phần pha trò của phim hay khi nam chính 1 nói mấy câu văn vẻ ngọt như mía lùi thì đúng là phí thời gian quá. Ba tập đầu là hay nhất rồi, xem thế là đủ.
      Độ hấp dẫn: 5/10 (Lấy cái hay bù cái dở, thường thường vẫn thế)
      Sửa lần cuối bởi fomi; 23-09-2016 lúc 16:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:42.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.