oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung tâm thương mại > Graphic Club - Hội Đồ Họa > Battle Arena >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 31
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Vote Jane vì mình mê 2 icon cuối của bạn. Mình cũng thích cách bạn thể hiện đề nữa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12

      Màu xanh lá với icon cô gái trong khung của Jane làm mình liên tưởng đến câu chuyện về nàng công chúa bị nhốt trong lâu đài ở trong rừng. Công chúa dường như chỉ có một mình, ngày ngày chỉ có thể nhìn qua ô cửa sổ ngập màu xanh lá rừng cây, hướng về bầu trời trong xanh, và như thể chờ chàng hoàng tử của nàng giải cứu, đưa nàng đi khắp mọi nơi với tình yêu nồng cháy.
      Đẹp, buồn, mà lãng mạn nữa

      Còn của Maru thì... một cô gái lạc lõng trong thế giới màu xám? Mọi thứ không trắng đen rõ ràng và cô gái cảm thấy mình không thuộc về nơi này?
      Nói chung là nhìn mà đã thấy buồn rồi ý. Buồn hơn so với xanh lá.

      Mình thích xanh lá hơn xám, dẫu sao sắc màu đó trông tươi sáng hơn, và câu chuyện có vẻ mơ mộng hơn :'>

      Vote Maru Because I'm always on your side


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Song Tử
      Kon ma mặt ngu
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      1,438
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      120
      Reps
      5864
      Vote Jane vì nhìn vừa tươi cũng vừa tâm trạng, không nghiêng hẳn về mảng buồn với ảm đạm như của Maru Ự A Ự
      Nhìn chung thì 2 bạn ai des cũng đẹp hết, chỉ tiếc cái không có icon bự để tụi mình xem rõ hơn Ợ w Ợ
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Vote Maru yêu cách xếp texture tóa

      edit: Nhìn chung bố cục 2 bộ hài hòa, text không phá đội hình như mình

      tổng thể 4 icon nhìn hài hòa của Jane, riêng icon đầu tiên, nếu text thể hiện theo bố cục rơi từ trên cao xuống như model thì có thể thể hiện hết nội dung của việc đổ vỡ hơn,, icon thứ 3 (loneliness) thì spacing giữa các con chữ có thể rộng ra để có cảm giác trống vắng, nhưng cách xếp text kiểu vầy cũng được và gọn gàng , blend cả 2 tông màu tuy khác nhau nhưng vẫn không choảng nhau, màu xanh lá có tươi nhưng mình có cảm giác nhẹ nhàng

      Bộ icon của Miên có gì đó thiếu thiếu nhưng mình thực sự ấn tượng với cách xếp chữ lẫn texture, còn về blending mảng xám nhưng vẫn hơi sáng (hoặc do màn hình của mình idk), icon thứ ba text hơi bị chìm nha
      Sửa lần cuối bởi Thịt Hun Khói; 18-09-2016 lúc 10:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      86
      Cấp độ
      49
      Reps
      2417
      Vote Jane Mình thích cách bạn thể hiện đề tài "In your own world"

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      vote Jane, thực sự cả 2 bài đều đẹp, có cảm tình với Jane hơn một chút.

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Partner in Crime
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      144
      Cấp độ
      58
      Reps
      2892
      Vote Maru vì bị tông tím sậm xám vàng hớp hồn :'(
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678
      Vote Jane.
      Nổi bật và bắt mắt.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Vote Maru.
      Vì ngoài cảm giác lạc lõng còn thấy lạnh...
      Trái tim không màu sắc...
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Vote Maru. Màu xinh quá

      "Đã bao nhiêu ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời
      Tuổi thơ hiếu kỳ như vậy đó, ảo tưởng như vậy đó, cô đơn như vậy đó.
      Một ngày rồi một ngày, một năm rồi một năm
      Tuổi thơ mong ước được trưởng thành."

      -Thời thơ ấu - La Đại Hựu [童年 - 罗大佑]
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.