oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết > Tiểu thuyết nguyên sang >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Giáo Chủ Gia Đích Tiểu Hồ Ly [ Xuyên Việt ] - Khổ Hạ Đích Thứ Vị



      Giáo Chủ Gia Đích Tiểu Hồ Ly [ Xuyên Việt ]

      h


      Tên gốc: 教主家的小狐狸[穿越]
      Tác Giả: Khổ Hạ Đích Thứ Vị
      Thể loại: Xuyên việt, cường cường, tình hữu độc chung
      Tình trạng: Hoàn

      Văn án:
      Giang Hồ truyền thuyết nhất:
      “Ma Giáo giáo chủ Tiêu Hành thượng một chuyến côn ngô sơn, mang theo một hồ ly tinh trở về.”
      “Nghe nói kia hồ ly tinh vẫn là nam .”
      “Tuy rằng là nam , nhưng nghe nói kia hồ ly tinh dung sắc tuyệt mỹ, càng am hiểu mị hoặc chi thuật, Tiêu Hành vì hắn thậm chí cự tuyệt Giang Hồ đệ nhất mỹ nhân dương ngọc san.”
      “Oa, dương ngọc san a.”
      Giang Hồ truyền thuyết nhị:
      “Ma Giáo giáo chủ Tiêu Hành thượng một chuyến côn ngô sơn, mang theo một hồ ly tinh trở về.”
      “Nghe nói kia hồ ly tinh còn có một thân tà môn công phu.”
      “Cũng không phải là, nghe nói kia hồ ly tinh ngạnh sinh sinh giúp Tiêu Hành thoát khỏi biển cát phái cùng Vạn gia trang liên hợp truy kích.”
      “Ai, đáng tiếc không thể nhất cử kích sát cái kia ma đầu.”
      Chân thật phiên bản:
      Cố Trường Thanh bị người mang theo sau gáy da hạ côn ngô sơn, người nọ âm trắc trắc đối với hắn nói:
      “Ngươi ăn ta đẳng cứu mạng hồ linh quả, ngươi nói ta đem ngươi rút gân lột da lấy máu toàn bộ ăn dùng được sao?”

      Nội dung nhãn: Cường cường tình hữu độc chung nhân duyên gặp gỡ bất ngờ

      Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Cố Trường Thanh, Tiêu Hành ┃ phối hợp diễn: Trường Vĩ, Dung Thanh, Tri Thu, Mộ Dung Huyên Đẳng ┃ cái khác:

      Download

      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 10.**

      h
      BBcode by Shalya
      Sbox Đam Mỹ Tiểu Thuyết


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Em thụ kiếp trước tuy sống ở hiện đại nhưng cũng có tập tành qua võ nghệ, biết chút ít về tu luyện nội công, những cái mà tưởng đã thất truyền trong võ học rồi ý Trong sư môn thì thân thủ em cũng thuộc dạng khá, chỉ ko biết bay như chim giống mấy anh trong phim kiếm hiệp thôi :v. Xui xẻo là 1 lần em đi máy bay gặp tai nạn, giữa độ cao mấy nghìn mét ko thoát đi đâu được nên die luôn, đến chết vẫn chẳng ai biết đến em là võ lâm cao thủ bấy lâu nay vẫn ẩn thân giữa dân thường

      Bất quá ông trời cũng ko để em học võ phí công vô ích, cho em trọng sinh vào 1 con hồ ly ở thời cổ. Em này sống cùng cha mẹ cùng đàn tuyết hồ trên đỉnh núi, cũng có dòng giống yêu tinh, có thể tu luyện thành người, bằng cách ăn linh quả - 1 thần vật của hồ tộc trăm năm mới kết trái. Em thụ nghe vậy mừng lắm, nhưng nghe đến mục đích tu luyện của cả đám hồ tộc thì câm họng ko nói được gì luôn Chính là để trà trộn vào nhân gian thưởng thức mỹ vị trong truyền thuyết: thịt gà

      Tương truyền ngày xưa có 1 bạn hồ ly mỹ nữ, biến được thành người nên xung phong xuống núi tìm gà về cho cả tộc ăn, ai dè gặp được 1 anh đại gia nghe nói là chủ trại gà anh này ko cần nhẫn, chỉ cần lấy gà ra dụ bạn thế là bạn đồng ý làm vợ ảnh luôn (vì anh ý nói lấy anh ý ngày nào bạn cũng dc ăn gà, gà luộc, gà hấp, gà rán, sáng trưa chiều 3 bữa, bữa cũng có ) Từ đó câu chuyện này liền được các trưởng bối dùng ánh mắt mê ly ngưỡng mộ mà kể cho con cháu nghe, xem nó như 1 trong những mục tiêu phấn đấu vĩ đại của cuộc đời (như trở thành phi hành gia vũ trụ ý)

      Em thụ tạm quên đi mục đích thiểu năng đó, chỉ muốn biến trở lại thành người để ngao du thiên hạ, đang tính cách làm sao cùng tộc nhân đấu tranh thì anh công bỗng xuất hiện trên núi. Anh vốn là giáo chủ ma giáo, cơ thể trúng kỳ độc nên cũng muốn tới tìm linh quả để giải độc cho mình, trên đường bị người đuổi giết nên trọng thương. Hồ tộc nhìn thấy con người cũng muốn giết đi để trừ hậu họa, chỉ có em thụ lần đầu gặp nhân loại giống mình nên kiên trì bảo hộ anh, cuối cùng cũng khiến đồng tộc thỏa hiệp mà cứu sống được anh.

      Anh trong lúc mê man cũng biết có tiểu hồ ly là em chăm sóc, tỉnh dậy liền cùng em kết thân. Đến ngày linh quả chín thì có thêm đám xà tinh từ nơi khác kéo đến tranh đoạt, đánh nhau với hồ tộc. Anh tính ở giữa ngư ông đắc lợi thì trong lúc ẩu đả đao kiếm bay qua bay lại, linh quả kia rụng xuống trúng mồm ẻm Anh không còn cách nào đành vác cả em xuống núi, bởi vì mình trúng độc cấp bách nên ban đầu còn tính chuyện lột da uống máu em cơ, nhưng sau thấy em đáng yêu quá nên thôi, giữ em lại làm sủng vật.

      Em ở với anh thì rất được chiều, đúng kiểu như boss với con sen Em trong thời gian tu luyện có nhiều thành tựu thỉnh thoảng cũng âm thầm giúp anh nhiều lần điều hòa khí tức trong cơ thể. Anh bản tính đa nghi, có việc gì cứ xổ hết cho em nghe, nghĩ em là động vật chắc ko hiểu gì cũng ko nói được, ai dè một lần trong lúc đang tâm sự (lại còn đúng lần anh nói lắm nhất ) em đột nhiên biến thành người ngay trước mắt anh (do linh quả rốt cục hấp thu được hơn phân nửa)

      Từ đó cạnh anh kèm thêm 1 thiếu niên, trên đường trốn chạy địch nhân cùng anh vượt qua hoạn nạn. Ngày nọ đụng độ Ngũ Độc giáo, chúng làm em bị thương trúng độc, anh mới phát điên. Cho dù bản thân đang cũng đang trúng độc sắp chết, anh vẫn liều mạng đòi bằng được giải dược cho em. Nếu chỉ là quan tâm bình thường, anh có thể mặc em chết (dù sao cũng hết cách rồi) sau đó cho cả Ngũ Độc giáo đồng quy vu tận, nhưng anh lại chưa từng buông tha cho ý niệm cứu em sống sót. Đây ko phải là trách nhiệm áy náy vì là người đã bắt cóc em xuống núi nữa, mà chính là tình yêu.

      …………………………………………………………………………………………..

      Bị lôi bởi tính cách của anh công, lúc đầu tưởng giáo chủ ma giáo lạnh lùng đáng sợ thế nào, ai dè sau khi yêu em xong liền lộ nguyên hình là 1 thằng hề chính hiệu =.,= suốt ngày phát điên tấu hài, rất có tính khiêu khích khả năng nhẫn nại của em thụ.
      Nhà riêng: Tuyết Ngàn Năm
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.