Ngoài những chiếc bánh viên kẹo hình mèo dễ thương Caroline và Laura chia sẻ 6 tháng trước, giờ họ đã trở lại với nhiều hơn nữa. Đặt trụ sở tại Tokyo, tiệm Trà Chiều (Tea Break) của Caroline & Laura chính thức khai trương từ 9 năm trước và với cảm hứng dạt dào từ cuốn sách “Little House on the Prairie” (Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên), họ đã dùng tên nhân vật trong truyện tự đặt cho bản thân.
Kẹo “mèo rình bắt cá trong thạch rau câu” là một trong những tác phẩm gần đây nhất của bộ đôi mẹ con. Còn về việc liệu có một câu chuyện thực thụ khơi mào cảm hứng tác phẩm hay không? Hai mẹ con nuôi một nàng mèo lông ngắn 8 tuổi tên Apelila, theo tiếng Hawaii nghĩa là tháng Tư.
Caroline & Laura vừa hoạt động blog vừa nướng bánh được 9 năm rồi. Người mẹ, Caroline, nói “Tôi là người viết blog còn Laura thiết kế web. Con bé cũng là người làm chủ yếu các loại đồ ngọt tráng miệng trong khi tôi phụ giúp nó trong bếp. Sau đó chúng tôi chụp ảnh lại đồ ăn, rồi cùng nhau thưởng thức những món tráng miệng này! Nếu chẳng may không ăn hết mà kẹo bánh không để được lâu, mẹ con tôi sẽ gửi chúng cho ngoại của con bé và bạn bè của chúng tôi. Trên blog, mẹ con tôi còn chia sẻ với bạn đọc những sở thích của bản thân như đan len, làm vườn, và sưu tầm đồ cổ. Không chỉ có vậy, Caroline & Laura còn là thành viên của cộng đồng Bored Panda nữa."
Đánh dấu