Sắp tới mình sẽ nhập học, chưa vào học giờ đã có vài rắc rối mà bản thân mình chưa tự tháo gỡ được, mong được các bạn tư vấn giúp.
1. Trường mình theo học gia đình mình đều không thoải mái lắm. Không thoải mái theo đúng 2 nghĩa: không ủng hộ và phản đối. Bố mình thì không phản đối, nhưng rất tích cực đẩy mình sang nước ngoài, thậm chí định cư lâu dài luôn bên đấy, trong khi bản thân mình là người ngại đi lại, cũng không thích du lịch lắm, càng không thích đến nơi ở mới. Cô thứ hai thì phản đối kịch liệt, hướng mình theo học một ngành khác hái ra tiền hơn. Bản thân mình thì không thích và cũng khôgn hợp ngành đó lắm, dù mình tin là làm gì thì mình cũng cố gắng nhất có thể. Lúc cô khuyên mình thì như kiểu...không để mình chen vào nói câu nào ấy, thực sự rất khó mở lời. Mẹ mình thì ủng hộ, nhưng tiếng nói thì không rõ ràng lắm.
Bản thân mình khi đăng ký học trường này thì cũng không phải là thích điên cuồng hay theo đuổi ước mơ gì. Mình nghĩ có lợi cho bản thân, và phù hợp với sự phát triển tính cách của mình nên mình theo. Nghĩ lại thì cũng cảm thấy mình hơi hời hợt, nhưng đây là lựa chọn sau khi suy nghĩ của mình. Chỉ là mình vẫn chưa tìm ra định hướng hay con đường cụ thể nào cho ngành này. Để cho rõ hơn thì mình học Luật.
Hiện tại thì mình cũng xong xuôi giấy tờ rồi, nên có cản thì cũng muộn. Mình mong có cách nào hòa hoãn được vấn đề "con nhất định phải ra nước ngoài" và "học thế này thì bao giờ mới kiếm ra tiền", cộng thêm củng cố lại tinh thần học tập hộ mình
2. Tuy vẫn có người không ủng hộ mình lắm nhưng mà học thì cũng học rồi, nên cô thứ nhất quyết định tặng mình cái laptop làm phần thưởng. Bản thân ở nhà cũng có sẵn một cái laptop rồi, chỉ là không phải của cá nhân mình mà là của chung, nên mình cũng không hay đem đi lại. Bản thân mình thì rất ngại đụng đồ điện tử, vì tính mình thiếu cẩn thận, nhiều lần mất đồ lắm rồi, chưa kể mình sợ laptop mình mình dùng sẽ nhanh hỏng :< Ngoài ra thì mình cũng không muốn nợ nần gì cô mình nữa, vì nợ càng nhiều thì càng phải nghe, rất mệt mỏi. Mẹ mình bảo xem bố ý kiến thế nào, bố thì khuyên nên cần, cô cho cứ nhận vì sinh viên cần laptop rất nhiều.
Xin hỏi bạn nào là sinh viên rồi thì có cần dùng nhiều laptop không, vì mình cũng có cái máy tính bàn để làm việc ở nhà rồi. Và nếu thực sự cần mong bạn đưa ra ý kiến thuyết phục mình nhận laptop.
Mình cảm ơn
Đánh dấu