- Bốn sign trong Bài 2 của Crimson.
- Sign thứ ba trong Bài 1 của Chishi.
- Sign thứ ba trong Bài 1 của Himawari Tsuki.
- Sign duy nhất trong Bài 1 của Jeremiah.
- Sign thứ hai trong Bài 1 của tea.indapot.
Tiêu chí vote của mình là tranh phải đẹp vừa phải, không quá lấp lánh thiếu lữ nhưng cũng đừng quá u tối, tranh đại diện box nào thì phải lột tả được ý nghĩa tinh thần của box đó. Đấy là lý do tại sao mình chọn bài của mkBara bộ 2. Bộ 1 cũng đẹp trừ cái mảng Pre-Re ra, mình không thích tranh đó lắm, cảm giác như xem kinh dị (phần đầu cứ thấy không đối xứng, mặt đơ đơ sao ấy. Bộ 1 thì tranh số 1 nhìn là cưng rồi (dù treo nó có thể làm dân chúng bên ngoài nghĩ lầm chúng ta mê shota), năm bé con ấm áp dễ thương. Tranh download...thấy hai anh hun nhao là muốn down về rồi đó, hình ảnh che dù và hàng rào có gì đó đại biểu cấm kỵ, lời ngầm không được share rộng rãi nên down đi (được rồi, tui thừa nhận trí tưởng tượng của tui bay hơi xa). Tranh fanfic-fiction, Sebas chan, nếu Sebas chan làm giáo sư thì iem sẽ chăm chỉ cặm cụi viết fic hàng ngày vì anh! Tranh Pre-Re, cảm giác học sinh thơ mộng, có gì đó thuần khiết dễ thương. Hình Phòng Tranh, xem là thấy hơi thở mùi 'mực' và thước kẻ rồi đó. Hình tiếp theo, cái hình này chọn làm hình chủ cũng khá an toàn, năm anh đẹp trai xòe tay chào đón, mời gọi fangirl/boy vào động, khá tốt. Tranh đam mỹ, mình thích tranh cũng như kiểu background thế này, nhân vật trầm lặng 'phiêu' xa (hoặc ngủ ngàn thu?), những cành hoa vặn vẹo. Tranh Tài Nguyên cũng nêu ý tưởng 'các đồ vật' khá tốt.
Đề cử hình đơn: Himawari Tsuki
Mình đề cử hình số 3. Nói ra buồn, nhắc tới box Sa là cứ toàn liên tưởng hai anh, hay +N anh quấn nhau, tung hường tung lụa rất chi là thiếu nữ. Có lẽ vì thấy nhiều nên mình đâm ra chai, vì vậy đặc biệt bị hút hồn vào tấm hình 3 này, một anh trai mặt ngầu, ngó chẳng liên quan gì đến đề tài nam x nam. Cơ mà nhìn anh làm mình thấy rất sung sức, rực lửa 'chiến đấu' và hăm hở lăn xả đi kiếm tài nguyên về góp gạch cho nhà tiếp. Mình nghĩ tấm số 3 này có thể đại diện cho tinh thần fangirl/fanboy.
Đề cử thứ 2: Maru
Thích tấm fanfic-fiction, phòng tranh, fanmade của bạn nhất. Tấm fanfic khá dễ thương, đơn giản, sắc màu sáng, nói chung nhìn là thấy phơi phới. Tấm phòng tranh cũng đáng yêu, nhìn là muốn đi 'quẩy' rồi. Tấm download, ưm, cảm giác thiệt là 'sa đọa'. Thật ra tấm Pre-Re cũng đẹp nhưng nó cho mình cảm giác 'hồi ức' + màu mùa thu buồn quá, khiến mình không nghiêng hướng suy nghĩ lưu niệm ký ức đẹp mà là một 'hồi ức dĩ vãng'. Mình ghét buồn.
Mình cũng thích bài 2, một tấm duy nhất, kiểu hôn qua bàn tay thế này lãng mạn ghê, đáng tiếc phối màu này nọ chưa đủ gây ấn tượng mạnh, nên hy vọng được chọn không cao (thở dài)
***
Riêng về bạn Crimson, nếu bài đơn thì mình thấy tranh nào của bạn ấy cũng đẹp hết, hình đẹp, thiết kế nhìn huyền bí mà ấm áp. Mỗi tội, nhìn vào chỉ thấy có mỗi một tông màu lạnh, mà đây là thi bộ nên mình muốn thấy mỗi hình là một sắc màu khác nhau, nhìn mới không nhàm >"<
***
Chốt: Cảm ơn các bạn dự thi đã trình diễn những sắc màu xinh đẹp cho mình được ngắm, thật sự cảm thấy bạn nào làm hình cũng đẹp ngất ngây luôn, chỉ ước gì được bình chọn hết. Đáng tiếc chỉ được phép đề cử ba người, hơn nữa vì cái quy tắc bình chọn chết tiệt của mình là tranh phải cho mình cảm giác liên tưởng đến box, nên nhiều bạn làm hình đẹp khiến mình mê quên lối về mà phải bấm bụng không chọn, thứ lỗi cho mình nha (mắt ngấn lệ)
Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình
Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé
Đánh dấu