Okawa Mika là một nữ sinh trung học 16 tuổi như bao người bạn cùng trang lứa, chỉ khác một điều là bên trong cô sở hữu ¼ dòng máu Người Sói. Vì không phải là Người Sói hoàn chỉnh và còn chưa thật sự trưởng thành, sức mạnh của Mika chỉ có thể bộc phát quanh những ngày trăng tròn.
Một buổi sáng như mọi ngày đến trường, Mika dậy muộn, vội vã chuẩn bị đến trường mà không ý thức hôm nay là ngày rằm, mẹ cô đã phải nhắc nhở cô giấu tai và đuôi sói nhưng vẫn không kịp nhắc cô cẩn thận để không dùng sức mạnh mà làm hỏng cánh cửa. Trước sự khác thường của bản thân, Mika rất lo sợ bạn bè cùng lớp sẽ phát hiện ra thân thế của cô, đặc biệt là cậu bạn Masato mà Mika để mắt đến. Trong khi đó, cô bạn thân của Mika là Kumiko thì ra sức ghép đôi cho 2 người, còn tỉ tê với cậu là ngực Mika rất lớn. Tò mò về Mika, Masato ban đầu rụt rè rồi cũng hỏi thẳng một câu gây sốc ngay giữa lớp: “Cậu còn trinh phải không?” để rồi nhận được một cú tát trời giáng.
Buổi nghỉ trưa hôm đó trên sân thượng, Masato đã xin lỗi Mika và trò chuyện với cô về niềm tin vào sự tồn tại của những con quái vật như Người Sói. Masato lại vô tình (hay hữ) chạm ngực của Mika và ăn thêm cú tát thứ 2 trong ngày. Tuy nhiên, mục đích thực sự của cậu cho những hành động này là để thăm dò cô cái hồn nhiên vô tư như Mika, vì cậu tin rằng người con gái trong sáng nhiệt tình như vậy thì không thể nào lại là một quái vật. Dù vậy, Masato vẫn chưa thể yên tâm bởi vì quanh Mika tỏa ra mùi của yêu quái.
Vì lí do kể trên, buổi tối đó Masato đã rình mò ở nhà Mika và lại vô tình bắt gặp cô bạn trong tình trạng khi ở trong nhà tắm. Vô cùng xấu hổ và tức giận, Mika kéo Masato ra công viên để hỏi cho ra lẽ. Lúc này, Masato mới chịu tiết lộ thân phận thực sự của mình là một Thợ Săn của dòng họ Mamono. Giữa lúc 2 người đang phát hiện ra sự hiểu lầm trái khoáy về nhau thì một con quái vật nhập xác cô bạn Kumiko đã xuất hiện và tấn công 2 người. Tuy nhiên con quái vật chưa kịp tấn công Mika thì sức mạnh Người Sói của cô đã ném bay nó. Trong lúc đó, Masato dùng máu của mình kết hợp với linh hồn hộ vệ tên Vee phong ấn con quái vật bằng thanh kiếm Hajya.
Ngay khi vừa dẹp được con quái vật lạ kia thì đến lượt Mika, vì không kiểm soát được năng lực của mình, đã lao vào tấn công Masato. Cậu buộc phải khóa cứng Mika bằng bùa phép sao 5 cánh. Nhưng ngay khi mặt trăng bị những đám mây che khuất, sức mạnh của Mika đã suy giảm. Hai người đã có màn trò chuyện tay đôi vô cùng mùi mẫn trước khi Masato đi đến quyết định thay vì săn Người Sói, cậu sẽ ở bên Mika làm người giám sát cô.
Rồi đột nhiên con sói khi nãy quay trở lại định tấn công Mika. Lúc này đây mẹ cô bé xuất hiện và dán vào mặt gã một lá bùa khiến hắn mất đi năng lực. Mẹ vui vẻ quay ra chào hậu bối là Masato và hồn nhiên cho biết câu chuyện về một Thợ Săn (mẹ của Mika) ở bên cạnh và giám sát Người Sói (bố của Mika) sẽ có kết cục là như nào rồi rút lui, để lại 2 người trẻ tuổi ngượng ngùng mùi mẫn ngay trước khi mặt trăng lại lộ ra sau những đám mây…
Đánh dấu