oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 51 đến 52 của 52
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51
      Phủi bụi một chút, cũng khá lâu rồi mình chưa viết gì ở đây mà ha. Những chuyện có thể và đáng để nói chắc không có nhiều, bất mãn càng không thể tùy tiện nói, kẻo lại mang tiếng kẻ thất hứa, nói mà không thể thực hiện được.

      #1 Tối hôm nay mình đi Gracia 4 Man chung party với leader team. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng để nói và khiến mình cảm thấy vui vẻ, nếu như người chủ động bắt chuyện và cho mình vài lời khuyên về việc làm đồ như thế nào để có thể chơi tốt hơn. Câu nói khiến mình vui nhất, có lẽ là câu,

      "Huge improvements from last few times I've seen."

      Trước sau gì, mình cũng là một đứa trầm lặng nhất, chưa từng hoặc nếu có cũng chỉ nói đôi ba câu trong team chat rồi lại im lặng. Nên là ừ, sau câu nói đó, mình thật sự thấy rấy vui. Và đây có lẽ là một bước tiến lớn để mình có thể chủ động hòa nhập với team hơn, bớt cảm thấy ngại hơn nếu như cảm thấy bản thân cần hỏi leader chuyện gì. Dù sao thì, leader cũng nói là hãy thoải mái và mention tên ở trên discord nếu cần feedback mà.

      #2 Dạo này mình bất mãn rất nhiều chuyện, thấy không thoải mái rất nhiều chuyện. Nhưng mình không nói, cũng không động chạm gì đến cho thêm phiền phức, vì dù sao mình cũng là đứa rất ghét thất hứa, nên đã lỡ hứa rồi thì buộc phải làm theo thôi. Chỉ là, mình thấy rất buồn cười. Đã không còn liên quan đến nhau, cớ sao lại đi chửi xéo? Đã đổi tên mới, cớ sao cứ phải cố tình gọi bằng tên cũ ở trước mặt đám đông? Mình không phải tự nhiên đi đổi tên, nên cho dù có phải đụng chạm mặt nhau, làm ơn hãy tôn trọng mình một chút và gọi mình bằng cái tên mới. Và còn, có thể kêu mình nhỏ nhen, rảnh hơi không đâu đi chọc kháy, vậy tại sao lại không thể xem lại chính bản thân?

      Một người bạn của mình nói, bởi mình nhịn, mình sợ sẽ bị người ta làm gì nên mới dẫn đến dễ ức chế. Một người bạn khác của mình lại nói, có cố giải thích hay nói thẳng mặt như thế nào với người ta mà không nghe thì có ích gì? Ừ thì, hai người bạn ấy nói đều đúng cả. Nên cho dù mình có thấy không thoải mái đến thế nào, mình vẫn im lặng và không đôi co gì chăng quá nhiều.

      Lặp lại câu nói cũ của em gái mình một chút,

      Đã không chung chí hướng, cách tốt nhất là im lặng cho đỡ tốn enzyme.

      #3 Liên quan đến #2 một chút. Mình chấp nhận chuyện bị ghét, nhưng có ghét mình đến mấy thì cũng xin đừng động chạm đến bạn bè hay người quen của mình. Họ là người ngoài cuộc, cũng chưa từng nhúng tay hay tham gia vào bênh vực cho mình về những chuyện đã rồi, nên đừng ghét lây hay thuận miệng mà đi nói xéo đằng sau.

      Vậy thôi, mình nghĩ là hết rồi, không có #4 đâu, mà kể cả có mình cũng sẽ không viết ở đây, bởi mình không muốn mang tiếng kể khổ hay play victim role. Chúc ngủ ngon.


      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃

    2. #52
      Nhiều người tính thật buồn cười. Có gì thấy không vừa lòng không thoải mái thì nói thẳng cho nhau nghe để người khác còn biết, chứ đừng đi nói bóng nói gió người ta không hay biết lại thấy khó chịu lây. Mà nói người ta nhưng thật ra chắc chỉ có mình, bởi mình là đứa luôn bận tâm nhiều nhất đến người khác, nhất là bạn bè, suy nghĩ như thế nào về bản thân. Chẳng may lại bị mang tiếng xấu song không thể giải thích, nó phiền phức lắm.

      Chính ra thì, một người bạn lâu ngày tiếp xúc, khi gặp nhau rồi vẫn rất còn nhiều chuyện để nói vẫn hơn hẳn một người bạn ngày nào cũng gặp gỡ. Không hiểu rõ tại sao, nhưng chắc có thể vì cách đối xử của một cậu bạn cùng chơi và cũng từng là teammate mới khiến mình có cảm giác như thế. Ý mình là, tần suất hai đứa gặp nhau không nhiều, nhưng lúc gặp nhau vẫn có thể đùa và nói chuyện một cách rất thoải mái, chứ đừng nói tới chuyện, cậu ấy nói mình là bạn thân với những người bạn khác của cậu ấy.

      Cậu ấy cũng từng nói, và mình cũng đã từng ghi lại câu nói đó ở đây,

      "The successful key of relationship is honesty. We talk about it and we're good."

      Chỉ tiếc là, chẳng có mấy ai có thể làm được điều đó. Nên ừ, đừng hỏi vì sao mình luôn cảm thấy khó chịu hay giận dữ vô cớ, nếu những lời bóng gió ấy liên tục được nói ra.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.