oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 21 đến 30 của 52
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      #1 Nay trên đường đi tập về, mình tiện đường ghé qua một tiệm bán đồ phục dụng cụ phục vụ cho việc học ở trường mà trước đó một tháng, vào tuần học chính trị đầu tiên mình đã ghé qua và mua rất nhiều thứ. Tiệm nhỏ lắm, lại nằm ở cuối con ngõ, nên chẳng mấy ai vào ra mua cả. Giống như hôm ấy, mình mua khá nhiều, và trước lúc đi, mình trông thấy nụ cười của bà cùng lời dặn dò lần sau có tới rủ bạn đi cùng ủng hộ cho tiệm của bà, trong đầu mình tự nhiên hiện ra câu hỏi của cậu ấy.


      "Cảm giác làm việc tốt, cậu cảm thấy thế nào?"


      Vui vẻ.


      Thoải mái.


      Và rất nhẹ nhõm.


      Đó là câu trả lời của mình.


      Đây cũng không hẳn là việc tốt, chỉ là việc mình nên làm thôi, ủng hộ tiệm nhỏ của bà. Chắc có lẽ sau này mình sẽ tới đó thường xuyên. Dẫn thêm cả bạn như đã hứa nếu mình có thể làm.


      -18/10/2016-


      #2 Thực ra post này cũng là để khoe b-set được người ta làm cho. Lúc đưa stock cho người ta được nghe bảo thích lắm, trong lòng cảm thấy vui vẻ một cách lạ lùng. Chắc có lẽ do đây là lần đầu tiên đưa được người ta thích đến như vậy, nhỉ?


      #3 Bây giờ ngoài màu trắng và xám, mình bắt đầu thấy thích màu xanh, giống màu text bây giờ này. Khi nhìn vào cảm giác rất dễ chịu.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃

    2. #22
      "If you love a flower that lives on a star, it is sweet to look at the sky at night. All the stars are a-bloom with flowers…"

      The Little Prince (2015), Dir. Mark Osborne

    3. #23



      Mình luôn cố gắng kiềm chế bản thân để không khóc mỗi đêm, vì cứ khóc là mình lại không thể nào thở được. Điều đó thật phiền phức. Nhưng lần này mình đã đi quá giới hạn chịu đựng rồi, không thể tiếp tục tự lừa dối chính mình được nữa.

    4. #24

      photo by CangMin

    5. #25

    6. #26
      "I left a piece of me on everything I've touched, on everyone that's talked to me or seen me. I am slowly going to lose myself completely and people call it death but I won't disappear, I'll just be all over the place. I'll be free."

    7. #27

    8. #28


      "Even if those memories make me sad, I've got to go forward, believing in the future. Even when I realize my loneliness, and am about to lose all hope, those memories make me
      s t r o n g e r ."

      s h e l t e r .

    9. #29

    10. #30


      My current mood.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.