oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 281 đến 290 của 320
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #281
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Vâng, và mình luôn là người không biết tận dụng thời điểm. Em Miku mà lúc trước khi VNS sập đã cầm chắc trong tay giờ đã quá xa. Thôi kệ đi vậy, dù gì cũng không để làm gì mà =]]

      Một chị trong công ty lại bảo biết hết về mối quan hệ của hai đứa, lại còn 'nhìn là biết' cơ đấy. Mắc mệt thật, chẳng lẽ mình dở nói dối đến vậy à?






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #282
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766
      Trách được ai hỡi đồ sida : )




      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #283
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Cái con người kia đừng vào topic của người ta nói nhảm nữa xuỳ xuỳ..

      Vầng, và hôm nay mình đã thấy được sự hl của các chị phụ nữ ninja.
      Chạy trong lúc trời mưa, và khi nước văng trúng thì quay sang chửi ngay người bên cạnh "Đụ má, chạy vừa vừa phải phải thôi." cùng cái giọng điệu không ưa vào đâu được.
      Haha, chị tưởng đụng trúng kẻ hiền nên chị chửi cho thoả mồm, nhưng đụng trúng cái đứa đang bức cmn xúc thì chị tới số rồi chị.

      Và giờ mình nhận ra mình ghét cái cụm "vừa vừa phải phải" hay các thứ tương tự vcl ra, cứ như người khác ép bức bắt nạt bản thân lắm vậy á =]].
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #284
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766
      Ăn hiếp người ta vừa vừa phải phải hoy :U
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #285
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Yah, kêu ngủ sớm cũng không chịu nghe, vậy mà tắt máy tắt điện thoại nằm xuống cái là ngủ liền. Khổ, người dễ ngủ lại không chịu ngủ, đứa khó ngủ thì ngủ mãi không yên giấc. Cứ 2-3 giờ sáng là lại giật mình, ngủ lại cũng không được, mà thức luôn cũng không xong. Còn phải đi làm, còn phải dậy sáng các kiểu, nhưng mãi không vào nếp được. Chán thật, giá như mình dễ ngủ hơn một tí thì tốt.
      Có khi mình bị insomnia thật rồi..?

      "When a toxic person can't control you, they try to control how others see you."
      Yah, lướt 9gag cũng được cái quote chuẩn vầy.

      Dạo này hay có xu hướng sợ giao thông thế nào ý.. Chạy xe cả mấy năm rồi bây giờ mới bắt đầu thấy ghê mấy cách chạy xe ở Việt Nam. Thiệt chứ nhiều lúc cũng nhận ra mình lái và nhìn đường còn tốt chán. Nhiều khi không biết người ta đi ngoài đường nhưng mắt để ở đâu.
      Còn nữa, đã chạy không vững tay lái hoặc không kiểm soát được tốc độ thì đừng chạy quá 40km/h okay? Đường thành phố mà phóng nhanh cho đã không trở tay kịp thì lại hại đời ý.

      Ừ, không ngủ được lại rant.
      Ai đó ngủ ngon.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #286
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      Yaass... Người đẹp của lòng tui..
      Thiên thừn...
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #287
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Yeah this masterpiece... This giant baby is my bias right there, boiii~~



      Source: 1st Yugyeom Birthday Page - I N T R O

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #288
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Nếu bạn có bao giờ tự thắc mắc vì sao bạn buê đuê :^)


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #289
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Cực kì khó chịu với tụi làm việc không biết thứ gì gọi là hợp tác. Làm việc thì nói với nhau một câu không được à? Sao cứ lầm lầm lì lì cắm đầu làm cho đã đến lúc hỏi ra thì đã nửa tháng rồi không đúng một tí lịch trình nào hết như này!!? Còn cái kiểu nói "không theo plan của tui tui khó chịu lắm" mà đến lượt người khác thì bình thường à?

      Đang bình thường năng nổ làm tự dưng gặp cái chuyện này tâm trạng làm việc bay mẹ rồi =].
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #290
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Thiệt hả? Cái loại người mà sống hơn 40 năm tuổi đời lại có thể lật mặt nhanh đến độ đó được luôn? Đúng là kiểu ngoài mình và một số người mình biết là có thể sống ngay thẳng được hả? Không thể bớt thêm mắm thêm muối hay nói sai cho người khác được luôn đó hả? Nói đúng cho người khác là mấy người đó có vấn đề gì hả??

      Bitch I mean like... what the fuck?

      Chưa kể đứa "bạn-thân-duy-nhất-hồi-cấp-3" của mình cuối cùng cũng là đứa y hệt như vậy, xong rồi lại tự suy bụng ta ra bụng người mà nói ngược lại mình là đứa như vậy mới buồn cười. Dà, đây là lí do mình không nên gọi đứa nào là bạn thân, vì cuối cùng hoá ra chỉ có mình nghĩ vậy thôi à =].
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.