oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 271 đến 280 của 320
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #271
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788


      I'm no chameleon, I'm not gonna change color to match anyone.






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #272
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Cảm ơn mẹ đã giúp con bớt yêu chó một tí bằng cách nhận nuôi cái con chó ồn ào suốt cả ngày khi không có người bên cạnh nó. Đã thế lại tặng con hẳn cái phòng ngay cạnh nó kia chứ?
      Tắt máy ngủ lúc 5h sáng, 7h sáng giật mình lần 1 vì ba đi làm, con tó cứ thế kêu như bị ai giẫm liên tục lên đuôi nó vậy. Lần 2 dậy lúc 8h, khi bà chị chở con đi học, nó tiếp tục diễn!!! Và đoán thử ai mất ngủ nào?? Còn ai ngoài cái đứa đã khó ngủ mà ngủ lại còn dễ bị giật mình này hả??!
      Mẹ hay lắm, mẹ tính hết rồi phải không??

      Trưa lại còn phải đi làm tới tối.. Ôi thôi giờ này mắt lại không ngủ lại được cơ chứ ư hư..
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #273
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Ừm, đại loại vì không ngủ được nên nghĩ nhiều thứ..

      1. Mình từng không tin vào quả báo. Cho đến gần đây mình mới nhận ra bản thân hóa ra cũng đang trải nghiệm quả báo.
      Nói vậy thôi chứ thật ra cũng không quá đáng gì mấy. Đơn giản là khi xưa còn quen người ta, bản thân mình cũng là đứa hay bỏ rơi người còn lại trong một cuộc cãi vả, thường là để đi trốn những lời đau lòng của người kia, nhưng đa phần là muốn đợi người đó nguôi giận.
      Thế nên giờ bản thân mình trải nghiệm cảm giác đó cũng đúng mà... xét cho cùng thì.. đau thật đấy.

      2. Lại nói, vì bản thân không biết thứ gọi là cảm giác được hòa nhập với người khác, nên cũng dần quen và trở thành kẻ chả quan tâm chút gì đến sự hiện diện của thứ gọi là xu hướng, hay chỉ đơn giản là bạn bè.
      Hoàn toàn trái ngược với người ta kia mà, con người từ bé đến lớn đều tìm cách để được người khác chấp nhận ấy, cái người có thể hi sinh tất cả chỉ để được coi trọng dù chỉ là lợi dụng ấy. Người ta đuơng nhiên không quan tâm đến ý kiến cá nhân của bản thân họ, và cũng mặc kệ cảm giác của người khác liên quan thôi.
      Vậy nên mình cũng chỉ là thứ kì quặc không đáng đem ra xét ngang với người bình thường.
      Xét ra thì phải nói: mình là cái gì để thay đổi cách sống của người mình thuơng chứ?

      Lan man mãi, chỉ vì người ta không muốn công khai mối quan hệ, không muốn come out thì mình cũng không được quyền cất tiếng nói.
      Cái này gọi là tôn trọng đối phuơng, đúng không?

      3. Mình không muốn ngựa quen đường cũ đâu.
      Mình không muốn trở lại con người hai ba năm về trước đâu.

      Những ý nghĩ khi thiếu ngủ làm mình thấy thật tệ.
      Nói ra hết vẫn không dễ ngủ lại là bao.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #274
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      Manga: Eigyou Nika!!

      First time a fluffy manga without any actual angst made me feel truly depressed.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #275
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Cuối cùng cũng đã đến chạm đến con số 20, 20 năm sống trên cõi đời. Có gì đặc biệt đáng chú ý không?
      Có việc làm, có gia đình, sống tự lập, tự trang trải nuôi được gia đình và bản thân.
      Ê, nhìn vậy chứ so với năm ngoái là đỡ hơn rồi đó thôi?
      Nhờ đâu hờ? Chắc là vì mình không còn cô đơn như trước.....?
      Căn bản ngoài việc mình vẫn là một đứa không ra gì từ tính cách tới suy nghĩ, và cũng chỉ là một đứa đang bám víu lấy một người mà bản thân yêu thương nhất ngày qua ngày thì không có gì khác biệt cả.


      Thanks for checking on me, I'm still a piece of garbage.
      But I'd love to be like this 'til the end of time, as long as you love me.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #276
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788


      Có lẽ ngày tôi chọn nhấp chuột vào video Hit the Stage của cậu là cả một sai lầm lớn.
      Từ lần đó tôi không thể nhìn ai khác ngoài cậu cả, Kim Yugyeom ạ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #277
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Nếu mình không ở Việt Nam mà ở Mỹ hay gì đó thì có lẽ mình sẽ đi khám bác sĩ tâm thần, học lớp Anger Management gấp =]]
      Nhưng vì mình ở đây nên giờ có lẽ mình sẽ chỉ chờ ngày bị bắt vào nhà thương điên thôi--
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #278
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Vâng, hai đứa người eo nhau bây giờ cùng quắn hai anh Hàn Quớc xa tận chân trời đấy.. Cơ mà chả sao, cùng một sở thích nào đó còn đỡ hơn là hai đứa toàn nói chuyện về công việc nhàm chán..

      Nhiều lúc muốn tự hỏi mấy cô, mấy anh người yêu cũ coi mình rốt cục là ngưòi như nào ghê, kiểu nay anh sếp có dạy "muốn hiểu một người phải thu thập thông tin từ người yêu cũ" mà. Dưng chia tay rồi thì đa phần ai cũng coi là thù với chả lánh mặt, chưa kể còn có thể chửi mình occasionally nữa lol.

      Thực ra cũng không quan trọng ai nghĩ gì cho lắm. Tự bản thân mình biết chẳng phải đã đủ rồi á? Mình sống thế nào thì trời biết, đất biết, mình biết. Cứ để mấy loại người không ra gì chưa hiểu chuyện đã ta đây biết tuốt phán vài câu, rồi sau đó cười vào mặt chúng vì tội ngu còn nói cho người ta biết mình thiểu chứ =]]

      Đi làm mấy nay mới nhận ra chuyện bản thân chọn coi đây là nơi giải trí đúng là có lí. Drama and shiet everywhere, lên mạng cũng gặp mấy anh chị attention whore chắc mắc mệt lắm. Thật chứ giờ xài FB còn không thoải mái rant bằng chỗ này ấy, nói xong để đó cũng chả lo năm sau phải đọc lại "Một năm trước mày rant cái đống tự kỉ này nè" =]]

      Không để lọt tai lũ đạo đức giả, thích đóng vai nạn nhân nào~ Nhưng chửi tí thì cũng coi được nha.
      Đùa chứ nói con này cái gì cũng được, cơ mà nói tôi hai mặt thì anh nên tự xem xét lại mắt nhìn người của mình nha anh =]] Xung quanh toàn lũ bợ đít làm ăn ăn chặn của công ty mà cũng bênh được, còn cái đứa quan tâm, hỏi han, cố gắng suy nghĩ hai phía mỗi lúc xung đột cho anh từ lúc mới vào làm thành con xu nịnh sếp và sống hai mặt, chơi không được =]]]
      Con mẹ anh :) Xem như tôi nhìn lầm người, rút kinh nghiệm không tin bất kì ai nữa là okay thôi. Anh sống ra sao kệ mẹ anh, nhưng cút khỏi con mắt tôi là được, "sếp" ạ.

      Lại tiếp. Chuyện tình cảm thì có nhiêu đó lặp lại thôi, nên có nhiêu muốn nói cũng nói hết rồi. Chờ người ta thay đổi thôi.
      20/12 hạn chót đó nhé, người eo.

      Nói nhiều rồi. Đi chợp mắt lát dậy chở người ta về quê -_-

      Mà tđn des sign nền màu đen xanh cho đã lên điện thoại thành xanh lá vậy đm =))))))
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #279
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Đời thì ít có cát xê mà người ta thích diễn thật nhiều, lạ đời ghê.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #280
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Thề, hồi đi học mà mình có nghĩ đến chuyện đi làm có tiền mua album cho trai nhà chết liền..
      Và giờ thì đang pre-order tận 2 bản... ư hư hư dại trai vl..
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.