oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 311 đến 320 của 320
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #311
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Trích dẫn Gửi bởi Cerestial Xem bài viết
      hai cái răng khôn hai bên
      Vâng, khi bạn đau răng đến mức mọc thêm mỗi bên một cái răng khôn =))

      Ừ thì nhiều lúc có lẽ tôi nên nghĩ lại tại sao bản thân lại suốt ngày đi coi trọng người ta, yêu quý người ta, bảo bọc người ta đến nỗi bản thân bị người khác bán rẻ từ lúc nào mà không hay. Đây cũng không phải lần đầu, có lẽ tôi nên coi lại dạng bạn bè mình nên thật sự coi trọng, hoặc coi trọng đúng người đó mà thôi. Bạn bè hay không không biết, nhưng tôn trọng nhau đảm bảo là không có lấy một ít. Nhiều lúc như thế này tôi lại càng chả biết làm thế nào.. Vì quá quý trọng người bạn đó nên chẳng nỡ làm gì, nhưng càng không làm gì lại càng bị vứt bỏ. Thôi thì đành chờ đến một lúc nào đó bản thân đủ đau đớn, có lẽ lúc này tôi mới có thể thật sự bỏ đi người bạn này.
      Cố lên cô bé, còn một chút nữa thôi, rồi tôi và em sẽ không còn là gì.






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #312
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      ^ Răng khôn đã hết đau, nhưng tim thì ngày nào cũng đau.

      Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải là bản thân đã suy nghĩ quá nhiều hay không? Khi mà thời điểm hai bên chưa từng vượt ngưỡng tình bạn, từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói của bản thân lúc nào cũng được coi trọng, giờ đây nhắc lại người đó vẫn còn nhớ từng chữ, từng câu, từng thứ. Khi cả hai đã quyết định sẽ tiến tới với nhau, thuộc về nhau và chỉ có mỗi nhau thôi, mọi thứ tôi làm dường như không còn một chút ý nghĩa nào với người nữa rồi. Lần nào cãi nhau, người chịu đựng nhiều nhất, người đã phải dằn vặt, ngược đãi bản thân vì cái đau tinh thần cũng chỉ là tôi. Rồi chuyện sẽ luôn ổn thôi, có phải không? Chỉ cần chợp mắt một lúc, rồi khi tỉnh dậy người cũng sẽ thấy một tôi với vết thương vừa liền lại, chỉ cần dịu dàng một chút, từ tốn một chút, lại đáng yêu một chút, thế là mọi chuyện sẽ qua.

      "Những vết thương mới lúc nào cũng sẽ đau, rất rất đau. Những vết thương tuy lành nhưng sẹo thì vẫn còn đấy. Một lần, hai lần, rồi lại ba lần tiếp tục như thế này... những lần đau đớn này, trái tim tôi chỉ chịu được một phần nào đó mà thôi. Nếu một ngày nào đó tôi đã đau đến mức không thể nào đau hơn được nữa, thì lúc đó mọi thứ cũng sẽ đâu vào đấy, phải không?"
      Đã bao nhiêu lần rồi câu nói ấy?
      Rồi tôi sẽ một mình cố gắng thêm bao nhiêu lần nữa đây?

      Nhưng thôi,
      Tôi đau,
      Người vẫn hững hờ.

      Chuyện gì đến cũng sẽ đến.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #313
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      "I didn’t know the weight of this break up
      I was selfish, I ignored your tears

      It’s killing me, once again
      Your traces remain
      And they torture me
      It’s killing me
      I turned around like you’re a stranger
      But why am I so lonely?
      Killing me

      Why did I meet her?
      Why did I choose this break up?

      I loved her to death
      The extinguished fire is burning up again
      Is it because of this painful longing?
      Or is it my selfish loneliness?"

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #314
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Once complained for the overly possessive lover, ran away from her.
      Now I'm the one who's overly attached to my dearest, bothering her, protecting her with every will I have, never want to let her go at any time. Hurting myself just by listening to her words, feeling her moods and action. Killing me day by day with ugly thoughts.

      Fuck, karma is a bitch.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #315
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Làm việc suốt, không ăn không uống gì từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Tự cảm thấy bao tử bản thân đang chịu đựng khá là giỏi. Keep it up!


      Hành văn dở tệ, lại thích chơi RR, thích viết fic, thích lảm nhảm tâm sự tùm lum trên này.
      Nghĩ gì type đó, nghĩ gì nói đó, quả thật đầu óc có tí không sáng sủa cho lắm.


      Xa nhau như thế này, mỗi năm đều phải chịu đựng một lần. Đối với mình thì như dài đằng đẵng, với người thì "chỉ năm ngày thôi mà".
      Đường vắng tanh, cửa hiệu đóng cửa cả. Riêng mình vẫn đi làm giết thời gian, đỡ nhớ người thương.
      Không còn người bên cạnh, Tết thấy cũng bình thường.


      Nhiều lúc dù bao nhiêu người muốn giúp đỡ đi nữa, tự người mang tâm bệnh lại không muốn nhận được sự giúp đỡ thì cũng chỉ là vô ích. Lắm khi cảm thấy mình vô cùng bất lực, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn bạn mình đau đớn mà không thể làm gì được. Trách ai bây giờ? Tâm bệnh chỉ có thể nhờ tâm dược mà lành.


      Lại đến lúc tự nhận ra bản thân yếu kém, vô trách nhiệm và ngu xuẩn đến chừng nào. Công việc thì không thể nào làm quá những gì được kì vọng, thậm chí nhiều lúc còn tệ hơn. Thi thoảng chỉ muốn buông xuôi hết tất cả mà quay về thú nhận với ba mẹ rằng mình đã lựa chọn sai rồi. Nhưng không, mình đã đi quá xa để có thể quay lại. Ít nhất trong năm nay cũng phải cố gắng làm hết mọi khả năng để giữ được công việc này.
      Cố lên nào, chỉ là chút thử thách trên đường đời thôi, đừng quay đầu chạy trốn như vậy.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #316
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Saying Chanyeol loves Baekhyun would be an understatement, Baekhyun was simply his everything. Baehyun was his best friend, his lover, his shoulder to cry on, his soft plushie to cuddle with at night,...

      Chanyeol would have sacrificed everything for Baekhyun a couple months ago, but now, he didn't feel the same anymore.

      These simple lines’ got my eyes wet. Fuck....
      Falling out of love hurts like a bitch.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #317
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Không ngờ người vô tư vô lo như mình có thể có một ngày bị stress đến nỗi ăn thì nôn ngủ thì quằn quại mỗi hai tiếng đồng hồ. Stress là cái quỷ gì vậy? Mình còn không nhận ra bản thân bị stress cơ, ngồi làm việc mà không tài nào tập trung nổi, mà có tập trung đi nữa cũng làm việc không ra hồn. Nào nào!! Đã làm việc trong văn phòng máy lạnh, thức uống, laptop mượt vậy rồi mà còn có thể viện cớ môi trường được sao??

      Không không, không thể chỉ vì tên sếp khốn nạn trừ 10 ngày lương của mình mà đau lòng như vậy được. Biết là mình bàn giao việc từ toà nhà cũ cho người khác tốn cả tuần, đã cố gắng hỗ trợ hết lòng chỉ để bị phản bội vậy mà đau lòng thì không tốt. Người đấy không đáng là tác nhân gì trong hành động của mình cả. Nhưng lạy Chúa, đừng bắt con phải coi trọng tên ấy nữa, dù gì trước việc này cũng vốn đã chưa sinh ra được tí tôn trọng nào cho hắn rồi. Con chỉ muốn làm việc bình thường mà không bị đày đoạ thôi mà, có vẻ khó khăn vậy sao?

      Hahahahahahahahahahahahaha.
      Đúng là dạo này có không ít khó chịu thật. Đến nỗi sinh ra mấy cái thú vui như ngồi type chữ haha và hihi làm sao cho bọn nó đều nhau mới thoả mãn cơ. Não đã có không ít vấn đề, cơ thể còn điên hơn cơ chứ.

      Càng lúc càng nhận ra mình có vấn đề thần kinh, thật sự.


      P.s: Mừng vợ yêu mới sắm con iPhông xịn xò~
      Đừng vì nó mà bỏ mặc em đấy uwu
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #318
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Thật sự ưng layout này trên Firefox, nhìn font tròn tròn đáng yêu quá đi mất uwu

      1. Vẫn chưa thể dừng yêu thương Byun Baekhyun ahuhuhu... Người gì đâu hát highnote như một cái máy mà đến lúc rap là lại như liên thanh mà nhảy thì vũ đạo sắc bén uwaa tài năng hết phần thiên hạ rồi anh ơi!!!!

      2. Dạo này vẫn cày SuperStar SM và JYP, lại bị em trai cưng đầu độc thêm cả Identity V OMG I'm all for JackNaib!!! Naib lúc bị đánh nghe thật là.... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
      Đã cố gắng làm friendly hunter, cơ mà mấy bé Naib với chả Aesop cứ giãy thế là mình lại cài lên ghế.... Chẹp, ngoan tí đã được ẵm đi khắp map rồi nè...

      3. Người yêu lại về quê aaaaaa tôi ghét nghỉ lễ TTTTTTTT
      Nghỉ lễ 5 ngày mà 3 ngày người yêu về quê tôi sống làm sao đây chứ????

      4. Không, tôi không xem End Game, các bạn spoil thoải mái đi :comeatme:
      Loki không còn nữa thì tôi chẳng thiết gì phải coi Avengers hay Marvel.
      No, I live those movies for Loki only.

      Và ừ unpopular opinion không phải ai cũng biết, I hate Iron Man since Avenger 1 so that ending really got me laughing =))
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #319
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Thôi thì cũng cả năm rồi, trồi lên phủi bụi, sẵn tiện update cho mình tương lai nhìn lại được. (Just in case VNS doesn't break down again..)
      Đêm qua mình không ngủ. Văn phong có vẻ sẽ chả ổn mấy.

      Update tình hình fandom hiện tại: Vẫn là EXO-L, nhưng giờ thêm cả NCTzen, đặc biệt bias Dreamies (bias Jisung Pwark và Huang Renjun)
      Bấn Hazbin Hotel, cuồng Alastor, ship RadioDust (vợ ship AngelHusk). Bấn Helluva Boss, ship Stolas và Blitzo.

      Tình hình công việc:
      Đã chuyển sang làm cho công ty Hàn Quốc, lĩnh vực game. Sếp và môi trường ở đây là số một~
      Đồng nghiệp thân thiết, lo lắng cho nhau cả trong công việc lẫn ngoài đời sống. Sếp lo cho nhân viên kêu nhân viên nghỉ dưỡng suốt ngày. Mỗi tháng bắt đi tiệc với sếp lớn bên HQ 1 lần.
      Công ty bảo hiểm y tế có, bảo hiểm premium riêng có, khám bệnh viện bao nhiêu cũng trả (đùa đấy, chưa vượt mức 3tr/lần khám thì trả.)

      Có thể công ty trước làm cho mình có ấn tượng không tốt hay sao đó, nhiều người bảo cty như này cũng bình thường.. Làm từ tháng 7 tới giờ, phải nói cũng chưa có vấn đề gì không tốt. Cực thích, cực thoải mái.

      Do tính chất công việc nên giờ siêng cày game mobile, hiện đang chơi Epic Seven, Identity V là chính.
      Game máy tính giờ còn The Sims và Liên Minh.
      Hồi trước còn mua laptop định làm việc, giờ laptop chỉ dành cho chơi Liên Minh và test điện thoại =))
      Dạo này cũng không còn thời gian des nữa, định thay bset bao lần rồi nhưng chưa có dịp, huhu. Trình đã gà, nay còn noob hơn =((.

      1. Chúc mừng vợ em có điện thoại mới, lần này em có góp chút đỉnh, coi như quà Tết của em cho vợ.
      Vợ giữ kĩ nhé, em xin lỗi vợ.

      2. Vợ về quê lần này cũng là lần thứ n rồi, cũng đã quen dần. Cảm giác mình luôn bị đặt sau tất cả mọi thứ cũng không phải dễ chịu mấy.
      Nhưng em sẽ cố, thay đổi bản thân thêm nữa. Em biết giới hạn của mình, em không nhắn tin mỗi phút cho vợ như mấy năm trước nữa.
      Em khóc rồi, nhưng sẽ không sao đâu, em sẽ thay đổi mà. Vợ chờ em, nhé?
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #320
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      À phải rồi, sao có thể quên highlight of the year được chứ?
      Hiện tại mình đang mang trong người 3 thứ bệnh cùng một lúc: xx - yy - zz.
      Khám bác sĩ từ tháng 12, cũng may là họng và mũi thì ổn rồi, bị cái vấn đề tai thì thành mãn tính rồi...

      Uống thuốc mãi không đỡ, khéo có thể sẽ bị điếc.
      Chậc... Vợ không lên chăm cho sớm thì điếc thật không biết đâu á =((
      Sửa lần cuối bởi Cerestial; 27-01-2020 lúc 07:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:54.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.