oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 301 đến 310 của 320
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #301
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Năm ngày, năm ngày dài dăng dẳng. Khi thời điểm chưa đến thì dường như mọi chuyện nhẹ nhàng đến lạ, rồi khi nó đến thì tựa như bão lớn ùn ùn kéo đến. Không khí Tết ở khắp mọi nơi, nhưng lòng mình lại chẳng thấy được cả mùa xuân.

      Một mình cũng có gì buồn đâu, nhỉ?






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #302
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Gần Tết và cảm thấy như muốn bệnh đến nơi, tối ngủ sớm trễ gì cũng ba giờ sáng dậy. Sáng thì phải đi sớm, làm một mình từ sáng tới tối. Ra ngoài ăn cái gì cũng đắt đỏ, mua sẵn ba ly mì gói cho nguyên ngày ăn.


      Chỉ tới mùng 4 Tết thôi mà sao thấy lâu thế này..

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #303
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Tết rồi ấy, được vài ngày rồi ấy, mà mình thấy vẫn như bao ngày thôi mà. Mỗi cái là làm cái gì cũng khó khăn thôi. Đúng kiểu càng lớn càng không cảm thấy Tết có gì đặc biệt.

      Ngày cuối cùng rồi, chờ đợi mòn mỏi thật.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #304
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      I can't think of any reasons why anything in this MV immidiately reminds me of you.
      It just does.

      Could it be that I miss you too much now?

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #305
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Bao nhiêu lần cũng vậy thôi mà?
      Người đau vẫn là bản thân mình, người tự ngược cũng chẳng ai khác ngoài mình thôi.
      Có những việc tưởng như vô tình hay hữu ý khiến trái tim đau nhói, nhưng lại chưa nỡ buông tay, vẫn tiếp tục cho cả người và mình một cơ hội.

      Một cơ hội để làm gì vậy chứ?
      Thật vô nghĩa, mọi thứ cũng vẫn sẽ chỉ có như vậy mà thôi.
      Mình đau, người hững hờ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #306
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Hết rồi, mọi thứ đã chấm dứt được rồi đây. Chẳng còn luyến tiếc, không còn gì để níu kéo, thôi thì đành dứt bước ra đi. Mọi thứ một năm qua dường như chẳng còn là gì.
      Farewell, I guess?
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #307
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Mọi thứ nghe thật mông lung, thật giả khó lường. Đúng là không phải bản thân tận mắt thấy, chính tai nghe hoặc tự mình trải qua thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tin lấy một lời của ai cả.

      Thời gian qua có chút cố gắng thay đổi đấy, nhưng mình vẫn là mình, một đứa khó ngủ thích thức cả đêm dài rồi bật dậy đi làm như bình thường, hay một đứa không biết tự chăm sóc bản thân, để ho ra đến mức khan cả cổ từ 3 tháng trước đến giờ thôi.
      Nghĩ gì là làm nấy, không hề nghĩ đến một chút hậu quả. Miễn người đó vạn sự yên ấm thì một chút lời ra tiếng vào cũng không đáng để bỏ tâm.
      Và thực ra mình càng nghĩ lại càng không nhận ra mình làm được gì có ích cho người khác.

      Xả một lúc lại bắt đầu không có ý nghĩ gì mà viết lung tung cả lên, lúc nào cũng vậy. Rồi đến lúc đọc lại lại tự cười nhạo bản thân.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #308
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      "As I get crazy you’re so cool
      As you’ve always imagined
      The cooler end of the world
      Comes in front of your eyes

      What are you waiting for?
      You know I won’t
      Wait for your answer

      Now you get it
      I’ll screw you up who’s so nice and kind
      With my sweet whispering."

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #309
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Quá bận rộn với công việc, không chơi game hay đi chơi hay suy nghĩ vẩn vơ gì được nữa...

      Càng suy nghĩ lại càng muốn trở về quá khứ để làm lại từ đầu. Nhiều lúc chỉ thắc mắc không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai? Kết quả sẽ ra sao nếu mình đi con đường còn lại?
      Cơ mà liệu sự thật có phải là mình đã đánh mất hết tất cả rồi?
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #310
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Sau khi đã gửi thư lên yêu cầu được set down được hai tháng và được sếp ưu ái để đó không thèm đả động đến, cuối cùng mình cũng đã có động lực để quay lại làm gì đó cho box, dù ít dù nhiều.
      Cảm ơn sếp cho mình cơ hội suy nghĩ lại, haha.

      Và vâng, tôi vẫn cứ ho hù hụ như thế, thực sự thắc mắc bản thân mình có bị lao phổi hay gì không mà ho từ đầu năm đến giờ không hết. Nay lại còn cộng thêm vụ mọc một lúc hai cái răng khôn hai bên, ho phát lại được combo đau thêm cả hàm. Riết cảm thấy bản thân suốt ngày khi nào khoẻ mới nên cảm thấy lạ...
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:13.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.