oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 291 đến 300 của 320
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #291
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Dude like.. một ngày mình chỉ có thể giao tiếp một thời gian nhất định là bình thường thôi, còn lại ai mà muốn nói gì với mình nữa thì mình sẽ cảm thấy cực kì mệt mỏi và khó khăn, chưa kể còn cảm thấy awkward af nữa ý.

      Hôm nay mình đã vận dụng hết khả năng giao tiếp rồi đó, pls spare meeeeeee.

      Và hôm nay một người-nhà-Phật đã nhìn ra tâm địa mình thánh thiện các kiểu đọ, mình có nên cảm thấy vinh dự hay không nựa :^)






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #292
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Rất hiếm khi nào mình quắn một người, nhưng một khi đã quắn thì thôi.. Người gì đâu vừa đẹp giai, dễ thương, vừa tài năng vừa siêng năng, vừa tốt tính vừa hiền lành. Are you sure you're not an angel from the sky, Gyeomie?

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #293
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Nói thật, nhiều lúc nghĩ muốn bản thân là đực cho nó khoẻ đời ấy. Chả phải phận đực nó sướng hơn gái nhiều à? Well trừ cái phần phải đi nghĩa vụ ra thì còn lại cái gì cũng đỡ hơn cả. Đi về trễ chả lo dị nghị, ra ngoài càng không vì cái phận gái mà bị khinh thường, muốn thì đánh nhau luôn cũng chơi tất. Chưa kể còn có thể đường đường chánh chánh mà rước người ta về làm vợ, yêu đương gì cũng chả phải giấu gì.
      Nhưng thực ra nếu mình là đực thì có lẽ từ đầu đã chẳng được người đó yêu thương.


      Nghe tin nhóm bạn thích sắp về HCM thì làm gì? Cày tim lấy vé sml chứ gì.. Muốn gãy cả ngón tay mới được có 10k. Thực ra thì không phải vì có người muốn đi mình cũng chả cố gắng cày làm gì đâu, đó giờ thích bao nhiêu thứ cũng chưa từng muốn tiến thêm ngoài mức support kiểu này.

      Từ lúc ở cùng nhau rồi mới thấy tính cách mình thay đổi nhiều quá rồi, từ một đứa introvert không muốn nói chuyện với ai, không muốn ra ngoài với ai, suốt ngày chỉ có thể chui rúc trên mạng tìm thứ giết thời gian cho đến một đứa ngày nào cũng phải ra ngoài làm việc, bắt chuyện và giúp đỡ những người khách ngoại quốc, rủ bạn bè đồng nghiệp cùng đi ăn, rồi bỏ quên cả thứ mạng ảo này đến mức không còn gì có thể lay động mình như lúc trước nữa. Là do thời gian thay đổi mình, hay thực sự là do người ấy?
      Dù là lí do gì, mình cũng không muốn trở lại là mình như lúc xưa.
      Either way, don't ever leave me, girl.


      Ngủ ngon thế thì tui phải làm việc giùm rồi, đại ngốc.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #294
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Đây là ai tui không quen--- whooooooo???



      Seriously, I love you no matter what they do with your hair...

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #295
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Năm mới rồi, làm gì thì cũng sang lên một tí đi. Ghét ai nói thẳng, khó chịu gì nói luôn, chả việc gì phải sợ cả.
      Sếp sòng gì cũng chả quan tâm, thiệt cái chức nó không có gì đáng nể với cái nhân cách thối nát đó đâu.
      Làm việc thì âu cũng là vì người đó thích làm trong này nên tôi mới làm thôi, chứ nếu không cũng đã tìm việc khác làm từ lâu rồi. Haha, không muốn nói thẳng chứ môi trường cứ phải tiếp xúc với những loại người tư tưởng hạn hẹp cũng hại não lắm đấy.

      Mà thật ra càng lớn mình càng nhận ra mấy cái ngày lễ lộc gì đó chả có gì vui, lol. Chả có gì đặc biệt ngoài làm việc ngày đó thì nhân đôi lương, ez money, hết. Mới 20 tuổi đầu mà cảm giác như gần 70.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #296
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      "You're not yourself when you're hungry."
      Lol, why are you so sure about that?

      Mình chả bao giờ muốn đưa nhữhg chuyện tình cảm hay gây gổ lên mạng, căn bản là vì đối phuơng chả bao giờ chịu đối diện với mình mà giải quyết vấn đề cả. Chỉ biết làm mình buồn bực rồi đi ngủ thôi à =]
      Ngủ đi, rồi mai mọi chuyện cũng sẽ tự đâu vào đó thôi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #297
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      "Chúng ta đã từng đau lòng,
      Chúng ta cũng đã từng ghen tuông ấu trĩ,
      Và đã từng yêu nhau thật cuồng si
      Chúng ta chỉ cần như thế là đủ.

      Đã từng gặp gỡ,
      Và rồi yêu nhau.
      Chỉ thế đã đủ,
      Vì tôi đã từng yêu em"

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #298
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      [Đang tải bài Facebook. Mở lại trang nếu không tải được]

      Năm mới rồi em nhỏ họ Kim vẫn bị mượn vũ đạo, tội quá tội đi thôi =)).
      Đã định vì dàn huấn luyện viên mà cày Idol Producer, ai dè cái phốt to đùng như này lại bị bưng bít. Mà mặt cũng ít dày thật nha, hỏi đến còn nhận là bản thân tự mình biên đạo, bị bóc phốt dữ quá thì quay sang bảo là do "tri ân tiền bối", ôi lạy!! Fan thay mặt vị tiền bối này xin trả lại sự "tri ân" quý hoá đó nha. Dù gì thì cũng chả phải là con trai của một trong những người giàu nhất TQ à =] Bài nào liên quan tới vụ đạo này đều bị xoá không còn một dấu vết rồi, hờ. Không chỉ GOT7 và Ahgase biết đâu, cả thế giới cũng nhìn thấu cả rồi, chỉ là không thể làm gì ngoài khinh miệt thôi.

      Chưa kể còn quay sang bash Jackson đhs? Wang Puppy đã làm gì sai hả? Chỉ một câu hỏi "Copy?" không rõ khẩu hình cũng chẳng nói to tiếng của anh đã bị edit mất tiêu rồi, làm một trainer chẳng lẽ bây giờ lại có thể chỉ trích thẳng mặt một đám thí sinh tự mình mặt dày nhận là tự bản thân biên đạo? Jackson yêu quý GOT7 thế nào, yêu quý Yugyeom thế nào, biết rõ từng động tác của Hit The Stage Yugyeom thế nào, chẳng lẽ người ngoài có thể biết được để mà có quyền bash Vương Gia Nhĩ?

      Mới đầu năm đã lắm trò cười.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #299
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      "I know tomorrow is coming
      But I can’t let go of my phone
      Sleep just isn’t coming to me, yeah

      It’s a problem
      In the whole world
      It’s the same love song
      But it doesn’t touch me
      In my night
      There are too many thoughts

      It’s complicated
      Changing it up so often
      I don’t wanna do this
      This damn information age
      There is definitely a problem
      These days, knowing more
      Makes you more miserable."


      Should be quoting the whole song...
      #relatable #idontuseinstagramthough
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #300
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Mạnh mồm bảo là không quan tâm và chả cần tới thứ đó, nhưng thực ra lại ham muốn và lạm dụng nó biết nhường nào. Mỉa mai thay.

      Nói thì nói thanh cao, nhưng sự thực thì thế nào hả?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.