Pentakill S Katarina...
Hexakill nên không được mảnh thông thạo 7...
Fml.
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Pentakill S Katarina...
Hexakill nên không được mảnh thông thạo 7...
Fml.
Zetsuki 絶希
The Hope which is filled with Despair.
• Status: Inactive
► Currently: Lost in work (and games).
Thật ra máu mê uke của mình vẫn cao lắm.. Gặp uke là tự động bị đốn ngã..
*nhìn liếc avatar*
Soles à, anh cũng không có ngoại lệ tí nào.
Nhìn thì tưởng là top đấy, hóa ra đi với Perkisas là không có cửa liền à...
Mắt nhìn uke của mình cũng hay thật đấy :^)
Tối qua trước khi ngủ não mình nó tự động load lại một số file trong bộ nhớ.
Hóa ra những người lúc trước quen phải mình đều chịu khổ là đều tại mình.
Là vì mình lúc đấy chưa đủ trưởng thành, không hiểu chuyện, lại ham mới lạ.
Bây giờ ngẫm lại, chỉ thấy bản thân thật đáng ghét.
Cơ mà chuyện cũ rồi, giờ có nghĩ lại cũng chả được gì.
Giờ mình sẽ chỉ cố gắng sống cho trọn vẹn, vì cuộc sống mình bây giờ không chỉ là của mình mình nữa.
Vì mình giờ đã là của người ta.
Cái đống sến sẩm gì phía trên kia oh god...
Quả là sến chịu không nổi mà... *mặt kì thị*
Who are you and what have you done to my thánh nữ? >:U
jk love you hon
Poor lost soul.
What delightful agony we shall inflict.
Current stage: Dead but not really.
Future goal: Finish writting those fanfics of mine.
^ Thánh nhọ thì có ở đó mà thánh nữ...
iloveyoutooyoucorky
Đi làm xong có người mệt quá không dậy đi học nổi rồi, haiz. Đã quyết chở ai đó đi học cơ mà thấy người ta ngủ ngon quá không nỡ kêu.
Vậy mà bản thân còn thức tới 5 giờ sáng chờ chở cơ.
Hết mình bị đau bao tử, cảm ách xì tới cả ba cũng bị, chị cũng trúng gió.. Chưa kể người ta cũng bệnh..
Bệnh tật một lần là bị cả nhà hay sao vậy trời..
À và điện thoại đã được xác nhận là hỏng màn hình.. chỉ vì một lần rơi trong tay một đứa nhóc 4 tuổi.. Like đó giờ mình đã làm rơi không biết bao nhiêu lần ở nhiều độ cao khác nhau mà không hề bị gì.. What the hell?
Đã chờ cả tháng xui xẻo mới được ăn hột vịt lộn, thế mà ăn hẳn hai trứng vẫn không hết xui.
Đứt cmn lưỡi vì nếm thức ăn bằng muỗng bị nứt... Cái lí do củ chuối gì vậy trời?
On the bright side, sau một ngày cắm máy down với tốc độ rùa bò đã down xong game, chìm vào game tiếp vậy.
Và đã gần 1 giờ rồi còn chưa dậy, đồ corky hư hỏng.
Đã quyết tối không cho ngủ trễ nữa rồi mà.. haiz.
Sửa lần cuối bởi Cerestial; 10-09-2016 lúc 00:59.
Đánh dấu