Có một số nhân vật nam/couple, cảm xúc của bạn với họ là thường thường, không thích không ghét hoặc thậm chí có một thời cuồng loạn vì vẻ đẹp trai/ngầu/cute/vân vân mây mây của anh ấy.
Một ngày đẹp trời, bạn tình cờ gặp một bạn fangirl tự xưng là fan-chân-chính của nhân vật/đôi này, tự nhiên như ruồi ngồi kể lể hàng đống ưu điểm của họ ra dù bạn chẳng thèm quan tâm, sau đó ngồi chê bai nhân vật/đôi bạn thích rồi nâng tình yêu của họ lên. Bạn cảm thấy thế nào, hẳn là muốn cho cái đứa ngây-ngô-vô-số-tội đó một trận nên thân, sau đó nữa, dù muốn dù không, một ít ác cảm sẽ dần dần le lói trong bạn mỗi khi nghe đến tên nhân vật/đôi đó.
Đó chỉ là một tình huống điển hình, nguồn gốc điển hình của sự việc mà thôi! Hãy cùng chia sẻ nhân vật bạn ghét chỉ vì một-vài-thành-phần-quá-khích nào!
----------------------------------------------------
Tớ trước nhá.
Thời tớ còn là fan shounen đơn thuần, Dino (KHR) vốn là mẫu hình lý tưởng của tớ cơ. Bỗng có một ngày, tớ gặp fangirl D18. Bạn nhỏ này rất thoải mái vô tư ngồi dìm couple của tớ để nâng D18 nhà bạn ấy lên dù tớ thậm chí còn chưa kịp nhắc đến vụ ship siết gì hết. Tiếp đó, bạn ấy lại ngồi chê Boss Cá nhà tớ không đủ tư cách làm Boss rồi ngồi khen Dino nức nở ngay khi tớ vừa nói tớ là fan Boss Cá xong. Sau còn gặp nhiều vụ nữa, tớ nhét luôn tên bạn Dino và fan D18 vào black list của tớ luôn.
*Bài thảo luận không mang tính chất gây war, bạn nào thuộc fandom nào cảm thấy không đúng cứ cho là người ta chừa mình ra. Bạn chẳng thể nào chắc chắn cộng đồng fan của bạn không tồn tại các thành phần vô-duyên-dễ-đánh được nêu ra.
Đánh dấu