oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết > Tiểu thuyết nguyên sang >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 11
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Dị thế thần cấp giám thưởng đại sư - Thời KÍnh



      Dị thế thần cấp giám thưởng đại sư - Thời KÍnh

      h


      Tên gốc: 异世神级鉴赏大师
      Tác Giả: Thời Kính- 时镜
      Thể loại: Tu chân, từ bi phật tu công x ngoan độc đạo tu thụ, chủ thụ, cường cường, 1x1, HE
      Tình trạng: 1 301 885 chữ / 180 chương (chính văn Hoàn + 4 Phiên ngoại)
      Nhà edit tiếng Việt: (chưa hoàn)
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 10.**



      Download

      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 10.**

      *VĂN ÁN*

      Học tra giấu trong lòng ( thơ từ giám thưởng đại toàn ) xuyên qua tu chân thế giới, nghiên cứu ra thơ từ tân chơi đùa pháp!

      · có lạnh hay không? Ca cho ngươi an cái điều hòa: "Trước giường ánh trăng sáng, ngỡ mặt đất phủ sương"

      —— người cả nhà ôm áo Đại Hạ trời lạnh thành ngu ngốc;

      · ngươi có tiền? Ca mua cho ngươi cái tiểu tửu: "Đây ngựa gấm, đây áo cừu, này con, đổi rượu hết…"

      —— dị thế đại cường hào ôm tiểu phá cái bình khóc xuất huyết;

      · muốn giết ta? Ca cho ngươi thả cái đại chiêu: "Ra quân chưa thắng người đã mất, khiến người anh hùng lệ chứa chan"

      ( phụ trương! Đại lục đệ nhất cao thủ đột tử Di hồng viện! )

      ( quần chúng: Điểm tán, nam chủ ngâm đến một tay thơ hay! )

      Lấy thơ từ ý cảnh chế tạo ảo cảnh, lấy thơ từ văn mắt vì là đao kiếm pháp thuật!

      Tráng tai ta đại Trung Hoa, thơ từ một quyển đi khắp thiên hạ! Quản ngươi tiên phật yêu ma, chua một câu thơ, toàn bộ chết hết!

      Ghi chú:

      1, CP: Lòng dạ độc ác tiện nhân thụ x tác giả manh rất nhiều năm loại kia công;
      2, Bàn tay vàng sảng khoái văn, 1V1, HE;

      Nội dung nhãn mác: Cường cường dốc lòng nhân sinh gương vỡ lại lành tiên hiệp tu chân

      Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Đường Thời ┃ vai phụ: Thị Phi, Ân Khương, Thang Nhai, Tần Khê, Phượng Tiêu, Doãn Xuy Tuyết, tiểu nhị, thành thư, Ứng Vũ, Chương Huyết Trần, Lục Từ (theo nội dung vở kịch thêm) ┃ cái khác: Tu chân, tiên hiệp, sảng khoái văn, bàn tay vàng, thăng cấp lưu, Đường thơ tống từ.


      *NHỬ MỒI*

      Y không muốn bị người độ, chỉ nguyện làm theo đạo của chính y. Hôm nay hắn xả thân độ y, nhưng vô tình vì người gieo xuống nhân, lại không biết sẽ kết loại quả gì…

      Hai tay Thị Phi tạo thành chữ thập, nói: “Hôm nay ta xả thân độ người, ngày khác lại người nào xả thân độ ta đây?”

      Y không muốn bị hắn độ, như vậy thì… coi như chưa từng độ vậy…







      *REVIEW CÁ NHÂN*

      Đầu tiên phải nhắc đến văn án và cái tên truyện, nhìn tên truyện cực kỳ ko có cảm giác hứng thú, đọc văn án thì càng phải thốt lên “đéo hiểu tác giả viết gì” =)) nhưng nếu bỏ qua mà bắt đầu đọc truyện, thì càng đọc càng hay, đọc đến kết thúc mới phải cảm thán, tác giả viết truyện tốt vậy, sao mà viết văn án tệ thế =.= Khúc đầu truyện giới thiệu vào hơi dài, nhưng ráng đọc đến khúc công xuất hiện thì mọi thứ hấp dẫn mới chính thức mở ra. :D

      Ấn tượng lớn nhất với truyện, cũng chính là điểm tốt nhất, là bố cục tốt. Với một bộ truyện vô cùng dài, dài, dài, nhưng không hề dai dở, tác giả dựng nên một bố cục vô cùng lớn, một bàn cờ khổng lồ cất giấu đầy bí mật, rồi từng chút từng chút một hé mở, khiến độc giả phải tò mò điên cuồng chỉ muốn đọc thật nhiều thật nhanh. Phải nói bộ này đọc ngược tâm độc giả là nhất, đọc mà ta nôn nóng điên luôn a, kiểu độc giả như người chết khát mà tác giả cứ thong thả nhỏ từng giọt nước!!!! Tác giả viết cuốn hút, hành động hấp dẫn, logic tốt, những ai mê truyện hành động đánh nhau shonen chắc chắn sẽ thấy hấp dẫn. Có điều bởi vì cục rất lớn, kéo dài từ đầu tới cuối truyện mới giải, chằng chịt rắc rối, lượng tin tức khá lớn, nên cần chú ý và nhớ chi tiết, không thì hơi chóng mặt. =v=

      Tất nhiên vẫn có điểm trừ, vẫn còn 1 số sạn logic lớn nhỏ, tác giả buff nhân vật chính mạnh, nhiều cảnh đánh nhau hack cấp kinh hồn, sau này mở ra bí ẩn thân thế của thụ thì có 1 số điểm được giải quyết, tuy nhiên 1 số vẫn lỗi. Dù vậy khuyết điểm không che được ưu điểm, bộ truyện này thật sự hay và rất đáng đọc.

      Điểm chói lóa thứ 2 của truyện chính là công! Công không hổ được quảng cáo là tác giả đã ấp ủ rất nhiều năm mới ra, khiến 1 đứa team sủng thụ như ta hoàn toàn quay sang sủng công, chỉ cầu quỳ dưới chân la liếm a. \(///Σ///)\ Công tâm tính thiện lương, từ bi, đúng chuẩn Phật tâm, nhưng không hề nhu nhược, thánh mẫu, bánh bèo như Đường Tăng bản Tây Du 1986. Trong một thời đại mà đọc đâu cũng thấy công mang ba thuộc tính: phúc hắc, bình giấm di động, yêu H cuồng, gặp nhiều đến nhàm chán khiến ta phải hỏi chẳng lẽ tất cả công đều chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ, ghen đến cả cỏ cây hoa lá, thì tính cách anh công trong này thật mới mẻ và rất đáng thưởng thức. Sự từ bi tế thế của anh thật sự thoát ly loài người, vươn đến cảnh giới của Phật rồi, chính là có thể xả thân cắt thịt nuôi hổ dữ ấy. QAQ Bởi thế nên dù trong 1 bộ chủ thụ, công không xuất hiện nhiều nhưng mỗi lần anh xuất hiện là như cả câu chữ đều tỏa sáng, không làm gì không nói gì cũng đều tỏa sáng ;;^;;.

      Nhưng không phải vì công hướng Phật mà không có H đâu nha~ Mỗi lần H đều rất hương diễm, rất kích thích nha nha nha~~ nhưng nói kỹ thì là H đến rất đau khổ, rất muốn khóc, đây là một bộ thật sự rất ngược tâm, may là cuối cùng cũng HE ;;^;;. Cái hay nữa của tác giả là có thể cua đến HE ngoạn mục không khiêng cưỡng, chứ tui thật sự nghĩ nó BE rồi. ;;^;;

      Nói tiếp chính là nói đến cách xây dựng tình cảm trong này. Đối lập với tình tiết oánh nhau hoành tráng, tình cảm mô tả đến cực đạm. Công tu phật, khắc chế không thể để tâm động; thụ tính cách lạnh lùng đạm mạc, chôn giấu tình cảm sâu đến vô tình. Tính cách tình cảm của thụ phức tạp vô cùng, tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn với bản thân. Nên khi xác định 2 người không cách nào có quả tốt, thụ càng vô tình đến cùng cực, nhưng bên trong lại mờ mịt lộ ra hữu tình càng thâm. Bởi thế nên tình cảm trong này được mô tả cực ít, cực đạm, cực mờ mịt, nhưng cực kỳ tinh tế, động tâm động tình của thụ đều thể hiện ở những chi tiết nhỏ vô cùng nhỏ, nên nếu đọc không kỹ sẽ bỏ qua mất, quay lại trách thụ quá tra, quá vô tình. ╮(╯_╰)╭

      Lúc đầu đọc xong hoàn ta còn chưa cảm thấy thụ đặc sắc lắm, nhưng sau đó tỉ mỉ ngẫm lại, đây là một nhân vật tác giả bỏ vào cực nhiều công sức, tác giả thích công như vậy sao có thể để anh phối với thụ không xứng được. Ngẫm lại các chi tiết mô tả tâm tư thụ mới thấy tinh tế vô cùng, tính cách cũng là rất phức tạp tinh vi, nên nếu rảnh sẽ viết thêm 1 bài spoiler phân tích một số đoạn tình cảm ẩn ẩn của công thụ, vì cảm thấy chắc sẽ nhiều bạn bỏ sót lắm. _(:3 」∠ )_

      Quay trở lại, bộ này miêu tả tình cảm tuy đạm, nhưng lại có ý vị riêng, sâu lắng tận tâm, không như nhiều bộ miêu tả quá mức trắng trợn, cứ nói yêu yêu suốt ngày rốt cuộc lại chỉ toàn nghi ngờ phản bội. ┐( ̄ー ̄)┌ Dù rằng không phải ta không thích công thụ yêu yêu ngọt ngọt mật mật, nhưng mà thi thoảng nhẹ nhàng sâu sắc vẫn đọc rất tốt.

      Bên cạnh đó, phải nói tác giả rất khoái chơi trò giấu chi tiết rồi lộ này nọ cho độc giả đoán. Kiểu như ở chương a có 1 màn vô cùng đặc sắc giữa công thụ, nhưng lại giấu mất đến mãi về sau chương b, c, d… mới hé ít ít, lúc này độc giả nào chú ý thì sẽ “oa, hóa ra (hình như) là vậy”, không chú ý là xem như mất luôn nhé. =v=

      À, nói thêm 1 chút, cảm giác chính đọc bộ này vẫn là ngược ;;^;; hảo ngược, đọc mà tâm đau ;;^;; rất ngược công ;;^;; Đoạn đầu là thụ tra công, về sau thì chính là cả thế giới ngược công. ;;^;; Không hiểu sao tác giả đối với nhân vật mình yêu mến ấp ủ nhiều năm như thế sao lại toàn khoái mang ra ngược. ;;^;; Nhưng team sủng công đừng nhảy dựng lên nhé, nhiều người đọc đoạn ấy chửi thụ quá tra, nhưng ta lại thấy tác giả ẩn rất nhiều chi tiết thể hiện thụ không đành lòng, nhưng chính là không thể không như thế a, tình huống bắt buộc mà, dù gì 2 người cũng không đến được với nhau nên đành đoạn tuyệt thôi, ta vẫn thấy là thụ vốn thích công từ lần gặp đầu tiên rồi cơ ╥﹏╥ Còn về sau thì công vì trọng trách trên vai đối lập với lợi ích cả thế giới, nên bị cả thế giới ngược ;;^;;. Có một câu nói của anh trong này mà ta phải nói là thể hiện cả cuộc đời bị ngược của anh trong truyện: “Ta lấy từ bi độ thế nhân, thế nhân ai lại có thể dùng từ bi đến độ ta đây?”. Công tâm địa từ bi, thuần lương, có thể xả thân cứu thế nhân, nhưng đổi lại anh chỉ toàn nhận được phản bội và lợi dụng. Như thụ nói “Ngươi này tu phật, tu đến thật thống khổ.”. Nhìn công khổ đến ta tâm đều đau a đau. ;;^;; Được cái là thụ luôn đứng bên phía công, giữa hai người luôn là thấu hiểu, không có phản bội hiểu lầm gì hết á, nên mới nói chỉ có khúc đầu thụ tra công thôi, tuy vậy đường tình cảm của hai người vẫn chính là có tình lại không thể tiến đến, gút mắc, xoắn xoắn xuýt xuýt, ngược tâm vô hạn cuối. ;;^;;

      Nhân vật phụ trong này mô tả cũng rất tốt, đặc sắc thú vị, và đau lòng. ;;^;;

      Kết lại là một bộ rất đáng đọc, team cuồng ngược nhảy hố nào ~ team sủng thụ cũng nhảy xem có chuyển sủng công ko nào ~ team sủng công cũng nhảy đi, có 1 tuyệt phẩm công thế này bỏ qua rất phí đó ~


      h
      BBcode by Shalya
      Sbox Đam Mỹ Tiểu Thuyết


      Sửa lần cuối bởi yusan0892; 14-08-2016 lúc 14:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Tớ team sủng công nà cậu, sau khi đọc thể loại tính click back, sau khi đọc xong review (rất có tâm) của cậu, tớ quyết định ko nhảy bộ này, sorry cậu công cực phẩm nhưng bị thụ ngược, thế giới ngược, tớ ko chắc mình theo dc
      Thanh ngọc án – Tân Khí Tật
      ---------------------------------------------------------------
      Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
      Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
      Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
      Phụng tiêu thanh động,
      Ngọc hồ quang chuyển,
      Nhất dạ ngư long vũ.

      Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
      Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
      Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
      Mạch nhiên hồi thủ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      10-12-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      ai giải thích hộ mình đoạn cuối với, mình phàm nhân đọc ko hiêu TT.TT
      tức là anh công vì một đặc cách nào đó vẫn giữ được thất tình lục dục? ko thì làm sao mà yêu em thụ, và 2 người dù có ngủ với nhau thì cũng không coi là phá giới?
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      14-08-2015
      Bài viết
      62
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Nghe xong review xong mà thấy nó hay! Kết luận cái tên mới nghe tưởng truyện ma pháp hay tinh tế gì đó, thế quái nào dính anh công là Phật. Thật chẳng liên quan.
      Trước có lướt văn án bộ này mà bỏ luôn, 1 truyện sâu lắng, đủ ngược, cốt truyện kịch tính, nhưng ta lại không đủ thời gian mà theo đọc 1 bộ dài thế này. Thật tiếc.
      Hiện lại đang tìm mấy bộ tình cảm sống động cho cảm xúc.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. @azalyk tui cũng phàm nhân T^T nhưng mà tui hiểu thế này, ko biết đúng ko


      Spoil
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      sao mị ấn vào download k đc zợ! cầu trợ giúp T_T
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Cảm ơn bạn đã review, xém chút là mình đã bỏ qua 1 truyện hay. Cá nhân mình thích truyện này hơn Ma đạo tổ sư nhiều Cách thể hiện tình cảm trong truyện không phơi bày hết trên mặt chữ mà ta phải từ từ cảm nhận qua suy nghĩ của hai bạn về đối phương, qua các nhân vật phụ, qua những cố sự tương đồng và qua từng hành động cử chỉ nhỏ nhặt nhất của hai bạn. Mình thấy bài hát "Thà làm hạt mưa bay" rất hợp cho tình yêu của 2 bạn. Cảnh cuối truyện dễ thương quá làm mình đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nhớ cảnh bạn Thị Phi 7 ngày đêm không ngừng gom nhặt từng mảnh vụn của Đường Thời, cảnh Thị Phi thắp đèn, khúc Đường Thời thu tay lại trong lần H thứ 3, khúc Đường Thời rơi nước mắt... Mình cũng rất thích cố sự về thạch kiều được nhắt tới trong truyện:
      Nguyện hoá thành thạch kiều
      500 năm gió thốc
      500 năm nắng đổ
      500 năm mưa sa
      Chỉ mong nàng đi qua một lần.
      Lần đầu nghe về cố sự này là trong phim Kiếm Vũ, bạn phật tu trong đó cũng nặng tình quá trời
      Sửa lần cuối bởi chaoswizard; 16-09-2017 lúc 10:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Cá nhân mình cũng rất thích bộ này, cùng với đại mễ tiểu mạch đây là bộ duy nhất khiến mình đọc lại lần thứ 3. Đúng là công và thụ trong truyện này không thể bỏ qua, khi mình đọc các truyện khác viết có hòa thượng dù công hay thụ, thì khi yêu vào mình thấy kiểu tâm nhiễm bụi trần, phàm tục rồi, nhưng tiêng anh công trong truyện, dù rất rõ ràng a yêu bạn thụ sâu sắc nhưng ko vì thế mà tính Phật trong anh bị giảm bớt chút nào. Tình cảm của 2 người đến tự nhiên, vừa tri âm tri kỷ, vừa lãng mạn khó quên.
      Mình đặc biệt ấn tượng cảnh khi 2 người về Tiểu Tự Tại Thiên, một ngày trời mưa thụ đi gánh nước pha trà, công che ô đi ra gặp. Không cần cùng bung dù đi với nhau, không có câu thoại tình cảm nào, đến mượn ô mà bạn công còn chả cho mượn vậy mà cảnh ấy là một teong những cảnh đẹp nhất mình có thể nghĩ đến.
      Truyện dài nhưng lại rất dễ đọc, ko lan man, có cao trào ko kém các truyện tu tiên nam hiệp.
      Tự nhiên có chữ ký này
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Mình bắt đầu đọc bản Vietphrase của truyện này trong mấy ngày nghỉ Tết, giờ được khoảng 50% truyện.

      Tóm gọn một câu: mình và cái truyện này, có thể nói là gặp đúng người nhưng sai thời điểm.

      Tại sao nói vậy? Bởi vì tới hôm nay mà mới được khoảng 50% truyện nghĩa là tốc độ đọc rất chậm so với tốc độ thường thức của mình. Mà tại sao đọc chậm? Bởi vì không mới mẻ.

      Nếu mình vẫn còn là một thiếu niên chắc mình sẽ khen cái truyện này đó, bởi vì quả thật so với mặt bằng chung thấp lè tè của truyện đam mỹ thì nó rất đáng được nhận lời khen như vậy. Bạn thụ dùng thơ mà nhập đạo, tuy rằng việc main dùng thơ/ đàn/ họa mà nhập đạo không phải là chuyện hiếm có bên mảng truyện tu tiên của str8, nhưng bên mảng tu tiên đam mỹ thì đúng là hiếm có. Đây chính là một ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của cái truyện này. Độc giả hiểu thơ từ hoặc “cảm” được thơ từ thì sẽ thấy truyện khá có đầu tư, nhưng độc giả ko thích thơ từ hoặc ít tiếp xúc thơ từ thì sẽ cảm thấy truyện có nhiều đoạn ý cảnh dài dòng khó hiểu.

      Mình đã có cân nhắc ngôn từ khi viết bài nhận xét này. Mình gặp truyện này khi mình đã thân kinh bách chiến, cho nên mình khó lòng trao tặng một lời khen nhiệt liệt được. Mình chỉ có thể nói rằng truyện này khá, hình tượng công và thụ đều được tác giả đầu tư khá.

      Về việc câu nói của công “ta lấy từ bi độ thế nhân, thế nhân ai độ ta?” thì quả thật là một câu nói thốt ra trong cảnh giới chưa thành Phật. Nếu là Chân Thần Chân Phật thì sẽ ko thốt ra câu hỏi này, bởi họ sẽ tự khán phá chính mình, ko cần ai độ. “Ta ko vào địa ngục thì ai vào địa ngục?”

      Truyện này có lẽ sẽ hiếm người đọc được bản Vietphrase vì thơ từ khá nhiều làm họ khó hiểu, đâm ra họ phải trông chờ vào bản edit. Thật ra trong truyện toàn những bài thơ từ Trung Quốc thường thấy thôi, nếu ai có thói quen đọc thơ từ nhiều năm ít nhiều gì cũng nhận ra được ít nhất 80% số bài thơ trong truyện này. Chẳng qua nhiều thế hệ người Việt tôn sùng toán lý hóa của khối A nên coi khinh môn văn, ngay cả những câu tục ngữ ca dao quen thuộc của Việt Nam chưa chắc họ thuộc được nữa là.... cho nên việc họ ko hiểu nổi thơ từ của nước khác là chuyện ko có gì lạ. Mà chính vì nhiều ý cảnh thơ ca, nên editor có edit hay và toát được ý cảnh hay ko lại là một vấn đề, chứ cứ dịch kiểu word by word thì nói làm gì nữa.

      Có bạn nói muốn viết một bài gom các chi tiết nhỏ vụn chứng tỏ tình cảm của thụ với công lại để tránh cho độc giả bỏ lỡ mà trách thụ quá tra. Nhà Phật coi trọng chữ duyên. Nếu độc giả trách thụ và drop truyện thì chính là vô duyên với truyện. Mà đã vô duyên thì đối diện cũng bất tương phùng thôi. Viết để mà làm gì? Chớ cưỡng cầu.

      Hiện giờ mình vẫn hơi lâng lâng trong người sau bao tàn cuộc Tết nhất, trong người mình sáng giờ chắc có ít nhất 4 lít rượu bia. Để gõ được một bài như thế này trong trạng thái men thần nhập thể mà ko loạn ngôn cũng ko sai chính tả, đã là một sự cố gắng hết cỡ của mình. Mắt mở hết lên rồi, mà vẫn hơi băn khoăn ko biết có nên drop hẳn truyện này hay vài bữa đọc tiếp? Mình hiện tại đã đạt trạng thái phòng ngự đỉnh phong kim cương bất hoại dầu muối bất xâm, ko truyện nào công phá được, nhưng thỉnh thoảng hết trò giải trí cũng phải quay lại tìm truyện vọc chứ.

      Tuy xỉn nhưng lòng ta vẫn nhớ tới vợ ta theo đảng mỹ cường @hamano2016

      Mình bẩm sinh vô tình, nay lại ko quyết đoán quất ngựa truy phong với cái truyện này, quả thật là việc hi hữu. Chỉ là ko biết cái hi hữu này có kéo dài được thêm bao nhiêu % truyện đây
      Gone
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      25-10-2017
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      hòa thượng công thì best rồi )
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.