1) Mình và người yêu mình luôn luôn rõ ràng chuyện tài chính với nhau. Nó cũng bảo là nó thích chiều mình nên hãy đãi mình ăn mà không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì cả. Kể về nó thì rất dài, nhưng mình xin tóm gọn một câu là nó là người rất tốt, kể cả tốt tính lẫn tốt bụng. Nó luôn giúp đỡ mình lúc mình cần và luôn động viên mình nếu mình buồn. Đợt này mình đang gặp vấn đề rất lớn về tài chính. Nó bảo là nó cho mình vay, cốt là mình trả lại cho nó là được, không quan tâm bao giờ trả. Nhưng mình đã từ chối. Sau đó mình lên mạng kiếm việc. Thấy thế, nó liền bảo mình làm gia sư cho nó, nó sẽ trả tiền cho mình, coi như là giúp cả hai đứa mà mình có thể sẽ đỡ áy náy khi nhận tiền từ nó. Theo mọi người mình có nên nhận làm gia sư cho nó không? Vì mình nghĩ mình chỉ được cái kiến thức thôi, chứ mình không biết giảng dạy sao, sợ tiền của nó đưa mình sẽ thành uổng phí...
2) Vẫn là chuyện về người yêu mình. Nó có hứa với mình là nếu kì này đạt được mục tiêu thì nó sẽ thưởng cho. Và mình đạt được thật. Trong lúc mình phân vân không biết chọn quà gì, mà mình cũng ngại chọn 1 món quá lớn, nên mình đã bảo là để mình suy nghĩ. Như mình đã nói, mình gặp vấn đề rất lớn về tài chính, mà mình lại rất cuồng sách, nên mình chia sẻ một bài giới thiệu về sách với dòng cap: "Hết tiền rồi, kiệt quệ rồi, ai mua cho tui đi" mà không hề có ý gì trong dòng cap đó cả. Nhưng nó đòi mua hết sách trong cái post đó, rất nhiều ạ, và nói sẽ lấy làm quà cho mình. Mình có nên nhận không?
3) Mọi người có ai biết nơi nào cần tuyển trans tài liệu, hoặc đánh máy thuê, trả lương bằng tiền VNĐ, mà chấp nhận làm từ xa không? Nếu có thì giới thiệu cho mình với, vì mình đang rất cần việc làm.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Đánh dấu