|
Xuất hiện
| Từ mùa 5 đến mùa 7, mùa 9 đến mùa 10
|
Loài
| Kị Sĩ
|
Tình trạng
| Đã chết (bị giết bởi Dean Winchester)
|
Tên gọi khác
| The Grim Reaper
Big Daddy Reaper
Angel of Death (tạm dịch: Thiên thần của cái chết)
The Pale Rider
|
Nghề nghiệp
| The Pale Horseman (Kị Sĩ màu xám)
Angel of Death (Thiên thần của cái chết)
|
Có quan hệ với
| Chúa (trước kia)
Thần chết (cấp dưới)
Các em trai của mình (hời hợt)
Lucifer (bất đắc dĩ, trước kia)
Nhà Winchester
|
Gia đình
| Đói Khát (em trai)
Bệnh Dịch (em trai)
Chiến Tranh (em trai)
|
Thủ vai
| Julian Richings
Jensen Ackles (tạm thời)
|
Các lần xuất hiện
|
Mùa 5
Mùa 6
Mùa 7
Mùa 9
Mùa 10
|
Credit
|
Nguồn
| SPN Wikia
|
Dịch
| kathoangtuoq
|
Code
| Kei
|
"Điều này là cho một mục đích tốt đẹp hơn. Khi cậu xem xét điều đó, nó hoàn toàn hợp lý."
– Tử Thần đang nói với Sam, trong tập My Brother's Keeper
Tử Thần (Death), còn được biết đến với tên Kị Sĩ xám và Thiên thần của cái chết, là người già nhất và quyền lực nhất trong số Tứ Kị Sĩ của Khải Huyền và là một thực thể cổ xưa đã tồn tại từ thuở sơ khai cùng sức mạnh vô cùng tận. Vốn đã tồn tại từ buổi đầu bình minh cùng với Chúa, Tử Thần già cỗi đến nỗi ông không nhớ nỗi ai mới là kẻ già hơn: ông hay Chúa. Do thời gian và công nghệ đã thay đổi, Tử Thần lái một chiếc Cadillac Series 62 1959 màu xám nhạt, thay cho con chiến mã màu xám của ông. Sau khi cố buộc Dean giết em trai của anh ta và đổi lại ông sẽ đưa anh ấy tới một nơi mà anh ta sẽ không còn là một mối đe dọa nữa, nhưng do Dấu ấn của Cain, Dean đã giết ông ấy bằng chính lưỡi hái của ông.
Lý lịch
"Đây chỉ là một hành tinh nhỏ nhoi trong một hệ mặt trời bé xíu ở một thiên hà còn quấn tã. Tôi già rồi, Dean. Rất già. Nên tôi mời cậu hãy suy ngẫm về việc tôi thấy cậu tầm thường thế nào."
Tử Thần nói với Dean
Bóng Tối nói rằng cô không biết Tử Thần là ai và ông ta cũng không biết cô ấy. Tuy nhiên, ông ấy lại biết về cuộc chiến giữa Chúa và Bóng Tối. Do bản chất phức tạp trong tuổi tác của ông nên vẫn chưa biết Tử Thần xuất hiện ra sao và khi nào. Tử Thần bảo rằng ông ấy không nhớ mình già chừng nào, và nói rằng ông ấy có thể già bằng, hay thậm chí là già hơn cả Chúa. Tử Thần đề cập tới rằng ông đã có mặt ở đó khi Chúa tạo ra những con quái vật đầu tiên, bọn Leviathan, và thậm chí, theo lời ông nói, "cá nhân tôi thấy bọn chúng cũng thú vị."
Sự tồn tại của Tử Thần được gián tiếp nhắc tới khi hắn thực hiện một nghi thức nhằm phá vỡ một trong 66 phong ấn. Hắn nói một "người bạn cũ" đã cho hắn mượn lưỡi hái của ông ấy, và "ông ta không thực sự cưỡi một con ngựa màu xám, nhưng ông ấy đúng là có ba người bạn." Tử Thần không lộ diện trong tập Abandon All Hope..., nhưng ông được thả ra từ cái lồng của mình trong tập phim đó, bởi nghi thức của Lucifer. Sau khi nghi thức hoàn tất, máy quay chĩa về phía Tử Thần, và tiếng của đôi cánh khổng lồ có thể nghe thấy trong khung cảnh đó, khi Lucifer nói "O hello, Death" (Xin chào, Tử Thần).
Và qua đống lửa, đứng trước ta là một con ngựa màu xám, và hắn, kẻ ngồi trên đó, tay cầm một cái lưỡi hái. Và ta nhìn thấy hắn trỗi dậy, bọn họ cũng sẽ trỗi dậy, từ hắn và bởi hắn.
Tử Thần được xem là thủ lĩnh của tất cả thần chết. Một lượng lớn thần chết đã tập trung trong thị trấn nơi Lucifer dự định thả Tử Thần ra để phục vụ cho hắn.
Bình thường, Tử Thần bị nhốt và xích trong một cỗ quan tài ma thuật sâu 600 feet dưới Trái Đất. Thiên Đường chỉ thả ông ấy ra khi Chúa dự định một việc gì đó lớn lao, chẳng hạn như Đại Hồng Thủy, hoặc, như Bobby Singer đã nói, "Lần cuối cùng họ lôi ông ta lên, Noah đang xây một con thuyền."
Mùa 5
Lucifer có ý định triệu hồi Tử Thần, và chính vì điều này, rất nhiều thần chết tập trung lại, sẵn sàng nhận lệnh của ông khi ông xuất hiện. Lucifer cho biết, trong lúc hắn đang giải phóng Tử Thần, rằng các yêu cầu cho việc triệu hồi rất khắt khe, và hắn cũng tỏ ra tôn trọng người Kị Sĩ ở mức độ nào đó.
Tử Thần đi đến quê nhà của Bobby và hồi sinh những người đã chết trong nghĩa trang địa phương. Trong khi bản thân vẫn vô hình, sự hiện diện của ông được báo trước bởi những cơn bão sấm sét dữ dội. Như được tiết lộ bởi vợ của Bobby, ông đã xuất hiện trước bà ấy để bảo bà đưa cho Bobby một thông điệp: mọi chuyện đều được sắp đặt để tấn công Bobby, vì ông ấy là một trong những nhân tố ít ỏi còn lại khiến Sam Winchester từ chối trở thành thân xác của Lucifer. Những người được hồi sinh bởi Tử Thần ban đầu tưởng chừng như vẫn bình thường, nhưng sau năm ngày họ có những hành vi y hệt như thây ma, mắc phải những cơn sốt cao và bắt đầu thèm khát thịt người.
Tử Thần đến Chicago, Illinois bằng "con ngựa xám" của mình.
Tử Thần lái một chiếc Cadillac Series 62 1959 màu xám nhạt hai chỗ với biển số "BUH-BYE". Ông lái tới Chicago, Illinois, và bước xuống một con phố tấp nập người. Một người đàn ông điên cuồng thô lỗ va vào người ông, và Tử Thần quay lại nhìn người đó trong lúc phủi phía áo khoác mà người đàn ông kia đụng trúng mình. Sau đó ông tiếp tục bước đi khi người đàn ông kia ngã xuống đất và chết.
Tử Thần đến Chicago để gây nên một loạt các cơn bão lớn rồi từ đó sẽ tạo nên các sự kiện thời tiết khủng khiếp và giết gần ba triệu người. Không giống như các anh em của mình, Tử Thần xem chừng thích vòng vo trong các nhiệm vụ của mình, khiến Lucifer khá khó chịu.
Nhẫn của Tử Thần, được làm từ bạc nguyên chất và gắn một hòn đá màu trắng.
Dean và Crowley lần theo ông tới một tiệm pizza, tại đó Deam cố gắng phục kích ông bằng cây
Lưỡi hái Tử Thần. Tuy nhiên, cây lưỡi hái bắt đầu nóng lên trước sự hiện diện của ông, khiến cho Dean đánh rơi nó. Thay vì tỏ ra thù địch như các anh em của mình, người Kị Sĩ cảm ơn Dean vì đã trả lại cây lưỡi hái rồi sau đó mời anh ấy vào ngồi cùng bàn với ông. Tử Thần tiết lộ rằng ông ấy đã đợi một lúc lâu để được nói chuyện với Dean. Dean dò hỏi xem liệu Tử Thần có ý định giết anh hay không, khiến Tử Thần phải phê bình rằng "cậu đã đánh giá quá cao về sự quan trọng của mình" và so sánh Dean với một "con vi khuẩn". Tử Thần nói rằng ông đã quên mất mình già ra sao, và có thể ông già như, hoặc già hơn cả Chúa. Tử Thần cũng nói rồi sẽ có một ngày ông sẽ siêu thoát cho Chúa, khiến Dean không biết thật sự trong đầu ông đang nghĩ gì.
Dean hỏi Tử Thần muốn gì; Tử Thần chỉ đơn giản trả lời rằng "Cái dây xích bao quanh cổ tôi được tháo xuống" rồi ông bắt đầu giải thích rằng ông không bao giờ đồng ý làm việc cho Lucifer và ông - và có thể là những Kị Sĩ khác cũng vậy - bị trói buộc với Lucifer bởi một câu thần chú. Ông giải thích rằng ông có quyền lực vượt xa những gì Dean có thể hiểu được và Lucifer, kẻ mà ông miêu tả như "một đứa trẻ nhõng nhẽo", đang sử dụng ông như một thứ vũ khí đơn thuần, tạo ra những thảm họa khổng lồ và gieo rắc cái chết. Điều này có nghĩa là Tử Thần cũng phần nào quan tâm đến quy luật tự nhiên của mọi thứ và tội diệt chủng của Lucifer vốn đang chống lại nhân loại và phá hủy nó. Ông nói rằng câu thần chú trói buộc ngăn ông đến chỗ Dean vậy nên ông phải đợi Dean đuổi kịp mình.
Dean làm một giao kèo rất quý giá cùng với Tử Thần.
Dean sau đó hỏi ông ấy muốn anh phải làm gì và Tử Thần nói đầu tiên phải "lấy viên đạn ra khỏi nòng súng của Lucifer". Sau đó ông ấy tự nguyện cởi nhẫn của mình ra. Ông ấy nói ông sẵn sàng đưa Dean chiếc nhẫn của mình nếu những điều kiện nhất định được đáp ứng. Ông bảo Dean đừng lo về Chicago, vì ông thích pizza ở đó, nên ông sẽ cho dừng cơn bão lại. Điều kiện của ông là Dean phải làm tất cả trong khả năng của mình để đảm bảo Lucifer bị đưa trở lại chiếc lồng của hắn. Trong khi Sam sẽ là người đưa Lucifer trở về lồng của hắn, Dean phải cho phép điều đó diễn ra - thậm chí nếu điều đó có nghĩa là giết chết Sam khi để cậu ấy nhảy vào chiếc lồng. Dean miễn cưỡng đồng ý trong khi Tử Thần cảnh cáo rằng anh phải giữ đúng lời nói của mình vì anh ta không thể qua mặt Tử Thần, sau đó ông nói cho Dean biết cách vận hành chiếc nhẫn, đó là kết hợp chúng lại thành một vật có dạng giống như chìa khóa.
Sau đó, Dean và Bobby bàn bạc kế hoạch và and trong khi Dean vẫn còn hoài nghi, Bobby bảo rằng Tử Thần có thể có tầm nhìn lớn hơn họ và họ nên đặt niềm tin hơn vào Sam.
Mùa 6
Tử Thần và Tessa
Dean Winchester đi tìm Tử Thần, vì anh nghĩ ông ấy đủ mạnh để mang linh hồn của Sam ra khỏi lồng của Lucifer. Anh yêu cầu ông mang cả linh hồn của Sam lẫn người em cùng cha khác mẹ của mình - Adam - ra khỏi lồng, nhưng Tử Thần nói anh ta chỉ được chọn một người. Khi Dean chọn Sam, Tử Thần bảo ông ấy sẽ mang linh hồn của Sam về và dựng nên một “bức tường” để chặn các kí ức của cậu ấy khi còn ở Địa Ngục, vì Sam chắc chắn sẽ chịu nhiều đau đớn với những kí ức đó. Ông bảo Dean rằng cái giá cho việc đó, nếu anh ta đồng ý với các thỏa thuận của Tử Thần, sẽ là: Dean đi tìm chiếc nhẫn của Tử Thần và đeo nó vào để trở thành Tử Thần trong một ngày. Trước khi Tử Thần có thể giải thích tại sao, Dean đã được hồi sinh khỏi trạng thái chết lâm sàng của mình.
Tử Thần đang nắm lấy linh hồn của Sam.
Sau đó Tử Thần tìm đến Dean sau khi anh ta rõ ràng đã thua trong trận cá cược. Dean trả lại chiếc nhẫn, và Tử Thần công nhận là Dean đã rút ra được kinh nghiệm cho mình. Ông nói với cậu rằng anh ta đã có một cái nhìn rõ ràng hơn, khi là người phải dọn dẹp rắc rối của tất cả mọi người. Người Kị Sĩ gợi ý rằng lí do ông không bao giờ để cho một trường hợp ngoại lệ nào xảy ra, vì điều đó có thể phá vỡ quy luật tự nhiên và mở ra một chuỗi thảm họa. Sau đó Tử Thần đi đến Địa Ngục để mang linh hồn của Sam ra khỏi lồng của Lucifer, và trở lại phòng an toàn của Bobby để đưa linh hồn đó trở về cơ thể của Sam, mặc cho Sam van xin ông đừng làm thế.
Mùa 7
Tử Thần bị trói buộc bởi Dean
Nhằm tìm cách đánh bại Castiel, Dean triệu hồi Crowley, và hỏi hắn câu thần chú có thể trói buộc Tử Thần. Crowley đưa họ câu thần chú, và họ bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức triệu hồi. Sau khi nghi thức đã xong, Tử Thần xuất hiện, nhưng không vui vẻ gì vì ông đang bị trói buộc bởi Dean. Dean yêu cầu Tử Thần giết “Chúa”. Khi Castiel xuất hiện, hai người trao đổi qua lại với nhau. Tử Thần nhanh chóng tỏ ra không thích Castiel và bảo anh ta rằng anh ta không phải là Chúa và anh ta đang chứa một thứ khác ngoài các linh hồn bên trong mình. Ông giải thích rằng trước khi tạo ra các thiên thần và con người, Chúa đã tạo ra những con quái vật đầu tiên: Leviathan. Trong khi Tử Thần nghĩ chúng khá là thú vị, thì Chúa lo lắng rằng bọn chúng sẽ “ăn cả bàn tiệc (thế giới) mất” vậy nên ông ấy đã phong ấn chúng lại. Luyện Ngục được tạo ra để trở thành lồng giam của chúng và giờ đây chúng đang ở trong người Castiel, Tử Thần ví anh ta như một “lớp màng mỏng dính” đang ngăn cách bọn Leviathan với Trái Đất.
Tử Thần nói chuyện với Cas
Dean nhanh chóng ra lệnh cho Tử Thần giết Castiel, nhưng khi ông định làm điều đó, Castiel giải thoát cho ông. Khi Castiel rời đi, Tử Thần vẫn ở lại. Ông quở trách Dean vì đã tạo thêm một rắc rối khác và không làm theo gợi ý về "các linh hồn" mà ông đã nói cho Dean vào lần trước. Tử Thần trao cho Dean một cơ hội nữa để sửa chữa điều này bằng cách nói rằng anh ta cần phải buộc Castiel "trả mọi thứ về Luyện Ngục" (chủ yếu là do ông ấy khong thích Castiel và tính kiêu ngạo của anh ta). Trước khi ông rời đi, ông nói với Dean rằng mình sẽ tạo ra một nhật thực khác để có thể mở được cánh cổng Luyện Ngục đồng thời cũng đe dọa anh ta đừng bao giờ cố gắng trói buộc ông một lần nữa; "Cậu sẽ chết trước khi cậu làm được điều đó."
Mùa 9
Tử Thần đích thân đến lấy linh hồn Sam.
Khi Sam bị hôn mê và đang trên bờ vực cái chết, đích thân Tử Thần đến để mang linh hồn Sam đi. Tử Thần giải thích rằng ông xem điều đó là một vinh dự và chúc mừng Sam, nói “Tốt lắm, chàng trai của ta." dù ông thường không phán xét các linh hồn. Hai người nói chuyện với anh và Sam hỏi nếu cậu ấy chấp nhận chết, liệu Tử Thần có thể biến cái chết đó thành vĩnh viễn không, và Tử Thần xác nhận điều đó. Tuy nhiên, trước khi Sam có thể đồng ý, Gadreel tiến vào tâm trí của trong hình dạng của Dean để thuyết phục cậu ấy nói ‘đồng ý’ với sự chiếm hữu để từ đó anh ta có thể chữa cho cậu. Tử Thần bảo đó là lựa chọn của Sam và không hề can thiệp vào khi Sam nói ‘đồng ý’ với kế hoạch cứu cậu “của Dean”, dù không biết kế hoạch đó là gì. Tại sao Tử Thần lại không nói cho Sam biết đó là Gadreel, chứ không phải Dean, vẫn là bí ẩn.
Mùa 10
Tử Thần tan thành cát bụi do bị xiên bằng chính lưỡi hái của mình.
Khi nhận ra mình không thể chống lại Dấu ấn của Cain thêm nữa, Dean đã triệu hồi Tử Thần để giết chính mình để anh không còn là một mối đe dọa nữa, đưa cho ông đồ ăn Mexico mà Dean đã làm như một món quà. Tuy nhiên, khi Tử Thần đã nhấm nháp bữa ăn, ông bảo Dean rằng ông không thể giết anh, vì sức mạnh của Dấu ấn ngăn cản thậm chí là ông, làm điều đó; nó làm cho người mang Dấu ấn trở thành thứ duy nhất Tử Thần không giết được. Tuy nhiên ông có thể di chuyển nó đi nơi khác, nhưng ông sẽ chỉ làm thế nếu Dean đưa Dấu ấn cho một ai khác. Tử Thần giải thích rằng trước khi có ánh sáng, sự sống, hay thậm chí là Trái Đất, thì đã có Bóng Tối, một thực thể tàn ác mà Chúa và các Đại Thiên thần của ông đã chiến đấu chống lại. Họ hợp sức lại và đánh bại Bóng Tối, và Chúa nhốt nó lại với Dấu ấn vừa là chìa khóa vừa là ổ khóa. Ông đưa nó cho Lucifer và Dấu ấn sau cùng đã khiến hắn trở nên hư hỏng. Lucifer chuyển nó cho Cain và ông ấy chuyển nó cho Dean và giờ đây anh phải chuyển nó cho một người khác nếu muốn nó mất đi, vì Dấu ấn cần ít nhất một chủ thể sống nhằm ngăn chặn Bóng Tối được thả ra. Tử Thần đưa ra cho Dean một lựa chọn khác khi anh ta không muốn đặt gánh nặng của Dấu ấn lên vai một ai khác. Dean đồng ý là lừa Sam đến đó. Tử Thần đứng nhìn khi Dean nói Sam rằng anh cảm thấy hai anh em họ thật tàn ác và thế giới sẽ tốt hơn khi không có họ sau khi những tổn hại mà hai người họ đã gây ra. Cuối cùng Sam đồng ý hy sinh bản thân để dừng sức mạnh của Dấu ấn lại và đưa cho Dean bức hình của anh với gia đình mình để một ngày nào đó anh có thể tìm dược đường trở về. Tử Thần đưa cho Dean lưỡi hái của mình, nhưng chọt nhớ tới tình yêu của Dean đối với gia đình anh, và vì việc Tử Thần đã nói ông sẽ tự mình giết Sam nếu Dean không làm vậy, Dean bất thình lình dùng lưỡi hái đâm xuyên qua người Tử Thần. Không tin vào mắt mình, Tử Thần không có biểu hiện nào khác ngoài một ánh nhìn thoáng qua thể hiện sự ngỡ ngàng của ông trước khi ông cùng cây lưỡi hái của mình tan thành cát bụi.
Tử Thần
Hình dạng thật của Tử Thần được miêu tả trong tập Abandon All Hope…, khi ông đứng dậy từ quan tài của mình, cùng đôi cánh khủng khiếp gây chấn động cả xung quanh.
Không như các thần chết của mình, Tử Thần vận một bộ vest đen lịch lãm, trái ngược với trang phục đạo tỳ mà những thần chết khác thường mặc (ngoại trừ Tessa và những thần chết trung lập). Ông cũng mang theo một một cây gậy bịt cần bằng thép và ông ấy thực sự rất gầy - như lời vợ Bobby đã miêu tả. Ông ấy cũng có một đôi đồng tử lớn quá mức và nó giãn ra như một hốc mắt tùy theo tâm trạng của mình. Nhẫn của ông ấy làm bằng bạc và có một viên đá trắng khảm ở giữa. Ông ấy nói giọng Anh.
Do tuổi tác đã cao của mình, Tử Thần hoàn toàn tách biệt khỏi vũ trụ. Ông thậm chí còn so sánh Dean với một con vi khuẩn. Ông ít quan tâm về các sự kiện to lớn tầm cỡ thế giới như Khải Huyền, và mặc dù việc của ông dính líu tới nó là do bị trói buộc bởi Luicfer, ông cũng chỉ tỏ ra quan tâm tới biến cố này một cách mơ hồ, kết quả là ông có xu hướng đi chệch khỏi các mục tiêu của mình. Không như các thiên thần hay Lucifer, Tử Thần cho rằng nhà Winchester và ảnh hưởng của họ tới Khải Huyền rất là nhỏ bé trong hệ thống vĩ đại của thế giới. Tuy nhiên, không giống các anh em của mình, Tử Thần dường như khá hướng nội và điềm tĩnh hơn khi đối mặt với nhà Winchester; Tử Thần nói với Dean rằng phần lớn mọi người cũng thường nói chuyện với ông một cách tôn trọng. Thay vì tấn công Dean trong cuộc chạm trán giữa họ, ông mời anh chàng nhà Winchester ngồi xuống bàn mình để thảo luận về ngày Khải Huyền và thậm chí còn chia sẻ pizza của mình với anh ta. Tử Thần cũng tự nhận là một người quen của Chúa, bảo rằng cả hai người đều cao tuổi như nhau và cả hai cũng không thể nhớ nỗi là người nào già hơn hay họ bằng tuổi nhau nữa.
Mặc dù đôi khi ông khá là nhẫn tâm, Tử Thần tôn trọng qui luật tự nhiên của vũ trụ. Ông giải thích với Dean rằng có những lúc khó khăn, nhưng cuối cùng, phá vỡ đi dù chỉ là một quy luật nhỏ nhất cũng có thể gây ra hỗn loạn khôn tả.
Biển số của chiếc Cadillac 1959 màu trắng của Tử Thần.
Trong khi ông không hề ghét Dean và Sam, Tử Thần cảm thấy hai anh em họ là một sự sỉ nhục đối với qui luật tự nhiên vì những lần chết đi sống lại liên tục của họ. Thậm chí dù cho ông có khả năng làm điều đó, như thường lệ, Tử Thần không hồi sinh con người (hẳn là vì điều đó sẽ phá vỡ qui luật tự nhiên), song ông có thể làm được, và có thể có ngoại lệ hay thậm chí là "một ngoại lệ có một không hai." Ông ấy xem ra cũng khá là thích Dean, ở một mức độ nào đó, khi hai người có một mối liên kết gần như là cha con; Tử Thần thậm chí còn cho anh ta mượn nhẫn của mình để anh ấy trở thành Tử Thần trong một ngày, đó là cách để dạy cho Dean hiểu về giá trị của linh hồn, và hậu quả là anh ta đã phá vỡ qui luật tự nhiên. Ông cũng xuất hiện trong giây lát trước mặt Dean khi anh ta chết để liên lạc với ông, ông tự ý làm điều đó vì Tessa không muốn và cũng không thể triệu hồi ông. Khi Dean thua trong trận cá cược giữa hai người họ, Tử Thần hài lòng vì anh ta đã hiểu được bài học của mình, dù anh ta cũng nói rằng họ sẽ tiếp tục tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với các linh hồn ở Luyện Ngục vì đoán chừng anh không thích việc sử dụng linh hồn để đạt được sức mạnh. Không như các Kị Sĩ khác, Tử Thần tôn trọng con người ở một mức nào đó, đặc biệt là linh hồn của con người. Tử Thần bảo với Dean rằng linh hồn mạnh hơn bất cứ ai từng biết và nó có thể chịu đựng nhiều thứ và bị vỡ tan ra nhưng không thể bị phá hủy, thậm chí ông cũng không thể làm được điều đó.
Qua thời gian, Tử Thần càng thể hiện sự tôn trọng đối với nhà Winchester, và thậm chí ông còn xem đó là một vinh dự khi được nhặt hồn Sam. Tuy nhiên, ông tỏ ra phần nào tức giận khi Sam né tránh việc Tử Thần bắt hồn mình vì ông đã nói với cậu rằng đó là một phần của lí do mà ông muốn Dean giết cậu.Thần chết Billie nói rằng Tử Thật thật ra thấy khá thích thú khi Sam và Dean liên tục trở về từ cõi chết, bảo rằng một phần trong ông cũng cho phép điều đó, nhưng luật lệ duy nhất giờ đây đã là "Thứ gì sống, thì sẽ chết.” (What lives, dies.)
Mặc dù nói rằng mình hoàn toàn trung lập với nhà Winchester và Trái Đất, Tử Thần cũng từng giúp họ vài lần. Ông đưa cho Dean nhẫn của mình để ngăn chặn Lucifer, đồng ý đưa linh hồn Sam trở lại, và thậm chí còn chịu giúp đỡ sau khi Castiel phá giải câu thần chú trói buộc mà nhà Winchester và Bobby đã ếm lên mình, mặc dù đã nói rằng ông làm thế chỉ vì ông thấy "tên thiên thần bé nhỏ đó thật ngạo mạn." Ông còn kịch liệt chỉ trích Dean vì đã không làm theo gợi ý của ông về các linh hồn từ trước và thằng thừng nói với anh ta rằng mình sẽ giúp, nhưng cũng nói thêm rằng, "Đừng có cảm ơn tôi. Dọn dẹp mớ lộn xộn của cậu đi." Có thể nói ông không hề quá thờ ơ vì ông vốn đứng trên mọi cuộc đấu tranh bé nhỏ của thế giới, nên ông không thích bị gọi lên để sửa chữa những việc mà ông nghĩ phải nên được xử lí mà không cần phiền tới ông. Tử Thần cũng đánh giá cao thức ăn của con người, đặc biệt là đồ ăn vặt. Niềm yêu thích của ông đối với món pizza ở Chicago mạnh tới nỗi ông xem nó như một lí do để ông tha cho thành phố đó. Trong mùa tiếp theo, sau khi Dean thua trong trận cá cược với Tử Thần, ông ấy xuất hiện ở nhà của Bobby, cùng với xúc xích hun khói, thịt rán, và bia. Về sau, khi Dean triệu hồi và trói buộc ông lại, anh ta mang cho ông dưa muối nhằm cố gắng làm dịu ông xuống, và đã bất thành. Dù là thế, sau khi ông được cởi trói, Tử Thần vẫn ăn món dưa và tỏ ra rất thích chúng khi đi về.
"Lốc xoáy, lũ lụt, hồi sinh người chết. Tôi quyền lực hơn cậu tưởng nhiều."
Tử Thần nói với Dean về các sức mạnh của ông ấy.
Là một sự nhân hóa cho quan niệm về tử thần và là người già nhất cũng như mạnh nhất trong Tứ Kị Sĩ, Tử Thần là một trong những thực thể mạnh nhất vũ trụ. Những thực thể duy nhất được biết có thể đối đầu với sức mạnh của ông chính là Chúa và Bóng Tối. Để diễn tả sức mạnh của mình với Dean, ông so sánh một con vi khuẩn với một con người, về cơ bản thì đối với Tử Thần một con người cũng như một con vi khuẩn, và tuổi tác của ông lớn tới nỗi ông bảo thiên hà Milky Way "hầu như chưa hết kì quấn tã". Ở dưới chính là danh sách tất cả khả năng mà Tử Thần đã thể hiện trong phim (không có nghĩa đó là tất cả khả năng của ông ấy).
Quyền lực gần như tuyệt đối - Là một thực thể đã tồn tại từ thuở sơ khai của vũ trụ, có thể sánh ngang với Chúa và là thành viên già nhất, quyền lực nhất trong Tứ Kị Sĩ của Khải Huyền, Tử Thần gần như có thể làm mọi thứ mà ông muốn, ông ấy sở hữu một sức mạnh siêu nhiên cực kì lớn. Tử Thần mạnh đến nỗi ông là một trong rất ít các thực thể có thể đi vào lồng của Lucifer mà không cần nhẫn của các Kị Sĩ. Tử Thần còn đủ mạnh để xóa bỏ và/hoặc chuyển dời Dấu ấn của Cain. Ông thậm chí còn tạo ra một nhật thực bằng cách sắp xếp lại Hệ Mặt Trời.
Hồi sinh - Vì ông là người mang đến cái chết (theo nghĩa đen), Tử Thần có thể hồi sinh mọi thứ trở về bất cứ tình trạng nào ông muốn. Ông có thể khiến nhiều người sống lại chỉ bằng cách đi ngang qua mộ của họ. Tuy nhiên, vì điều đó là trái với qui luật tự nhiên, nên ông hầu như không bao giờ làm việc đó.
Thao túng kí ức - Tử Thần có thể ngăn chặn những kí ức kinh khủng của Sam khi cậu ấy ở dưới Địa Ngục bằng cách tạm thời đặt những kí ức đó vào phía sau của một bức tường mà ông đã tạo ra trong đầu của Sam.
Dịch chuyển tức thì - Ông có thể lập tức dịch chuyển bản thân tới bất kì nơi đâu trong vũ trụ. Thậm chí ông còn có thể dịch chuyển vào trong và ra khỏi lồng của Lucifer mà không cần những chiếc nhẫn.
Thao túng thời tiết - Tử Thần có thể tạo ra những biến cố địa chất (sóng thần, động đất,...) mạnh tới nỗi có thể quét sạch mọi sự sống trên Trái Đất, như ông đã làm với trận Đại Hồng Thủy Noah. Ông đã định quét sạch cả một bang của nước Mỹ (cụ thể là Chicago) bằng những biến động thời tiết có qui mô lớn và dị thường theo lệnh của Lucifer, nhưng về sau ông lại quyết định không làm điều đó.
Touch Necrokinesis - Ông có thể ngay lập tức giết chết bất thứ gì hay bất cứ ai với khả năng này. Sau khi bị một người đàn ông đang đi ngược hướng với mình đụng trúng, Tử Thần lấy tay phủi chỗ áo khoác bị người kia đụng vào, và ngay lập tức giết chết anh ta. Ông có thể giết Castiel, người đang giữ 30-40 triệu linh hồn và một lượng lớn Leviathan bằng cách chạm vào trán anh ta. Ông cũng từng nói rằng sau cùng ông cũng sẽ siêu thoát Chúa.
Vô hình - Như các em trai của mình, Tử Thần chỉ có thể được nhìn thấy khi ông ấy muốn.
Nhận thức siêu nhiên - Ông có thể biết được hình dạng thật của mọi thứ, bất kể nó mang hình dáng ra sao, hay thậm chí là nó vô hình. Ông thậm chí còn biết Castiel đang chứa đựng những con Leviathan.
Apporting (tạm dịch: Dịch chuyển đồ vật)- Tử Thần có thể kêu gọi cây lưỡi hái của ông ấy đến với mình.
Điều khiển đất - Tử Thần có thể khiến nhiều căn phòng rung động với bất cứ cường độ nào ông ấy muốn; ông đã làm điều đó khi ông được thả ra khỏi cái quan tài giam giữ mình, và cả khi ông bị trói buộc bởi Sam, Dean, và Bobby.
Điều khiển nhiệt độ - Tử Thần có thể làm cây lưỡi hái của mình nóng đỏ lên để khiến Dean đánh rơi nó.
Sự thông thái gần như tuyệt đối - Tử Thần có một nhận thức về vũ trụ gần như tuyệt đối, vượt xa các Đại Thiên thần, và chỉ có Chúa mới cạnh tranh được.
Bất tử - Tử Thần miễn nhiễm với mọi loại đau đớn, mệt mỏi, và bệnh tật. Tử Thần nói rằng sau cùng ông sẽ là người cuối cùng còn tồn tại.
Bất khả xâm phạm - Vừa là một Kị Sĩ và là một thế lực từ thuở sơ khai, Tử Thần miễn nhiễm với mọi tổn thương vật lý và đau đớn và không thể bị tiêu diệt về mặt thể chất trong bất cứ cách nào, trừ khi bị giết bằng cây lưỡi hái của chính ông.
Mặc dù ngang hàng với sức mạnh của Chúa, thậm chí cả Tử Thần cũng có một vài điểm yếu.
Gây hại và trói buộc
Trói buộc - Tử Thần thật sự có thể bị trói. Chúa đã giam ông bên dưới Trái Đất suốt hàng ngàn năm không rõ vì sao. Sau khi giúp ông trỗi dậy, Lucifer đã trói buộc Tử Thần với mình để kiểm soát hành động của ông trong một mức vừa phải, thế nên Tử Thần đã cần đến sự giúp đỡ của nhà Winchester để giải thoát cho ông. Sam và Dean cũng từng tạm thời trói Tử Thần để bảo ông ngăn chặn Castiel lại.
Chúa - Chúa có lẽ không thể trực tiếp giết Tử Thần, nhưng ông ấy có thể trói Tử Thần.
Bóng Tối - Tử Thần khá do dự khi phá vỡ Dấu ấn của Cain, và thậm chí còn buộc phải giải thích lí do cho Dean biết, trái ngược với thái độ lãnh đạm thường thấy của ông.
Chí mạng
Vũ Khí
Lưỡi hái Tử Thần - Thứ duy nhất được biết có thể giết được Tử Thần.
Sự kết thúc của mọi thứ - Nếu Chúa hoặc Bóng Tối chết, điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến sự kết thúc của mọi thứ, kể cả Tử Thần.
"Cái xích quanh cổ tôi --- được cởi bỏ. Lucifer đã trói buộc tôi với hắn. Bởi vài câu thần chú nhỏ bé khó coi đó. Hắn muốn tôi đến bất kì đâu hắn muốn, bất cứ khi nào hắn thích. Chính vì vậy nên tôi mới không thể tới chỗ cậu. Tôi phải đợi cậu bắt kịp. Hắn biến tôi thành vũ khí của hắn. Lốc xoáy, lũ lụt, hồi sinh người chết. Tôi quyền lực hơn cậu nghĩ nhiều và tôi phải làm sai dịch cho một đứa trẻ nhõng nhẽo đang nổi cơn tam bành đó."
- Tử Thần nói với Dean
Tử Thần: Già như Chúa. Có thể là già hơn. Chẳng ai trong bọn tôi có thể nhớ được cả. Sự sống, cái chết, gà, trứng. Bất kể là gì -- đến cuối cùng, tôi cũng sẽ siêu thoát cho ông ấy.
Dean: Chúa? Ông sẽ siêu thoát Chúa?
Tử Thần: Ồ, đúng vậy. Chúa rồi cũng sẽ chết, Dean à.
- Tử Thần nói với Dean
"Đây chỉ là một hành tinh nhỏ nhoi trong một hệ mặt trời bé tẹo của một thiên hà hình thoi không hơn không kém. Tôi già rồi, Dean. Rất già. Nên tôi mời cậu suy ngẫm về việc tôi thấy cậu tầm thường như thế nào."
- Death nói với Dean
"Cậu biết là cậu không thể qua mặt Tử Thần mà."
- Tử Thần nói với Dean
"Không thứ gì tồn tại mãi mãi cả Dean. Ừm, có tôi thôi."
- Tử Thần nói với Dean
Castiel: Ông thật sự là ai chứ? Cái vỉ đập ruồi à?
Tử Thần: Tôi nghĩ là một cái vỉ sinh ra để đập cậu đấy.
Castiel: Trừ khi tôi hạ ông trước!
Tử Thần: Khá là áp lực đấy. Làm ơn đi Cas, tôi biết Chúa mà, và quí ngài đây không phải là Chúa.
Castiel và Death
"Tôi có linh cảm là tôi sắp sửa mang linh hồn ai đó đi đây, sớm thôi. "
- Death
"Im đi, Dean! Tôi không ở đây để buộc dây giày cho cậu mỗi khi cậu đi chơi đâu! Tôi đã cảnh báo cho cậu về các linh hồn đó rồi, từ thuở nào rồi nhỉ? Đủ lâu để dừng cái hành động ngu ngốc đấy lại, và giờ ta lại ở đây, với cái hành tinh bé nhỏ đang trên bờ tuyệt chủng của cậu."
- Tử Thần nói với Dean
"Thử trói tôi lần nữa đi và tôi sẽ giết cậu trước khi cậu làm điều đó. Nhân tiện, dưa muối ngon lắm."
- Tử Thần nói với Dean
Mùa 1
Faith (rất được nhắc đến)
Mùa 4
Death Takes A Holiday (rất được nhắc đến)
Mùa 5
Abandon All Hope... (không lộ mặt)
Dead Men Don't Wear Plaid (không lộ mặt)
Two Minutes to Midnight (lần đầu chính thức lộ diện)
Mùa 6
Appointment In Samarra
Mùa 7
Meet The New Boss
Death's Door (rất được nhắc đến)
Mùa 9
I Think I'm Gonna Like It Here
Mùa 10
Brother's Keeper
Mùa 11
Out of the Darkness, Into the Fire (mentioned)
Form and Void (được nhắc đến)
Quyển sách của Bobby có chứa một ghi chú đánh dấu rằng việc phóng thích Tử Thần là niêm ấn thứ bảy.
Niêm ấn thứ bảy được thoáng thấy trong sổ tay của Bobby.
Biển số xe của Tử Thần ghi là "BUH BYE", ám chỉ sức mạnh mà ông sỡ hữu chi phối sự sống và cái chết.
Julian Richings đóng vai Tử Thần trong một bộ phim ngắn ở một buổi hội nghị. Bộ phim ngắn đó mang tên "
Dave Vs. Death".
Trùng hợp thay, Julian Richings đóng vai Charon, người đưa phà của sông Styx, chuyên chở những linh hồn mới chết đến âm phủ của Ai Cập trong bộ phim Kẻ cắp tia chớp (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief) ra mắt năm 2010.
Tử Thần là Kị Sĩ duy nhất bị giết, chứ không phải chỉ bị đánh bại.
Theo lời thần chết Billie, tất cả thần chết đều đang chờ đợi thời cơ để trừng trị nhà Winchester sau khi một trong số bọn họ (hoặc cả hai người) chết đi bằng cách đưa họ tới một nơi gợi là "Hư Vô", nơi mà họ sẽ không bao giờ có thể trốn trở về Trái Đất nữa, vì hai người họ đã giết sếp của các thần chết.
Đánh dấu