"Trang Nghiên, chị nói vì chị cô đơn nên mới tìm được em. Vậy, bây giờ đây, chị có còn cảm thấy cô đơn không?"
Ngày xửa ngày xưa, thật ra cũng không xưa lắm, có một nàng tiểu thư sống hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ và vô tư vô lự, không cần lo nghĩ nhiều về nhân sinh. Cứ tưởng niềm hạnh phúc ấy sẽ kéo dài, đáng tiếc, nỗi bất hạnh liền ập tới nhà của tiểu thư nọ, khiến gia đình nàng nhà tan cửa nát, cha mẹ qua đời đột xuất, bỏ lại nàng hai bàn tay trắng cùng một đống nợ. Ngày qua ngày, nàng phải làm lụng vất vả để đi trả nợ và bị người thân trong gia đình phản bội, quay lưng lại với nàng. Đối với nàng mà nói, nàng không giỏi văn cũng không giỏi võ, không có ưu cũng chẳng có khuyết, à không, ưu điểm duy nhất của nàng chính là: nhan sắc. Tận dụng ưu thế đó, nàng quyết định gia nhập giới giải trí. Ký hợp đồng với một công ty quèn, lừa đảo nàng đi...bán dâm phi pháp. Ngay giữa lúc nàng băn khoăn nên lựa chọn con đường đi như thế nào, thì bỗng nhiên... phép màu xuất hiện. Nàng đọc rất nhiều cổ tích, thế nhưng điều khiến nàng không ngờ tới nhất: không phải hoàng tử, mà là một nữ hoàng đã tới vì nàng.
Đây là câu chuyện xưa về một nàng công chúa lạc lối trong cuộc sống gặp gỡ một vị nữ hoàng cô đơn giữa dòng người.
Cảm giác bị bao dưỡng là như thế nào? Bạch Hạc Dụ tới bây giờ cũng sẽ không ngờ có ngày nàng bị bao dưỡng, mà còn bị một người phụ nữ tên Trang Nghiên bao dưỡng. Bạch tiểu thư đương nhiên không ngốc, nàng biết trên đời không có gì là miễn phí. Đương lúc Bạch tiểu thư muốn từ chối thì... nữ hoàng cưỡng hôn nàng, còn lén tặng nàng cây son môi. Chi phí bao dưỡng rất đơn giản, người làm tình, kẻ trả nợ. Bạch tiểu thư lọt tròng.
Kể từ lúc bị bao dưỡng, cuộc đời của Bạch Hạc Dụ bước sang trang mới, nàng được mời đi đóng phim, đi quay quảng cáo, được quảng bá nhiều hơn, dù cho tài diễn xuất của nàng là con số không! Nhưng nàng không hề bỏ cuộc. Có thể nói, ý chí của Bạch tiểu thư rất kiên cường à.
Mới lúc đầu Bạch Hạc Dụ rất dị ứng Trang Nghiên, nhưng dần dần chung sống với nhau, nàng gần như thấu hiểu được con người của Trang nữ hoàng. Nói sao nhỉ, tuy nàng bị bao dưỡng, nhưng Trang Nghiên rất tôn trọng nàng, không có cưỡng ép hay bắt nàng làm chi hết. Trang Nghiên còn động viên Bạch Hạc Dụ đi đóng những vai khó để tăng kinh nghiệm cho bản thân. Bạch Hạc Dụ có lần hỏi Trang Nghiên vì sao chọn nàng. Trang Nghiên đáp tỉnh queo, "Vì ngực em bự!"
Bạch Hạc Dụ: *ngó xuống ngực mình* (nghĩ thầm: rõ ràng ngực chị bự hơn em mà...)
Haha, đó là những giây phút hiếm hoi mà hai người ở bên nhau. Vì Trang Nghiên định cư ở Mỹ, nên hai người ít khi câu thông với nhau, một phần là vì hai bên không xác định được tình cảm của mình. Cách thức hai người ở bên nhau rất bình dị, sáng sớm Bạch Hạc Dụ sẽ nấu ăn, Trang Nghiên ngồi đọc báo, rồi cả hai trò chuyện lẫn nhau, xong ai nấy đi làm việc của mình. Ừ, cứ như một đôi vợ vợ già ấy. Chẳng qua, chưa ai nhận ra thôi.
Trong truyện, tác giả ít khi đề cập tới Trang Nghiên, hay nói chính xác, truyện chủ yếu nói về quá trình trưởng thành của Bạch Hạc Dụ, mà Trang Nghiên là điểm mấu chốt giúp Bạch tiểu thư thành công. Bạch Hạc Dụ không thích diễn xuất, niềm đam mê của nàng là thiết kế. Nàng từng du học bên Pháp về ngành thiết kế, nhưng bỏ dở vì nợ nần. Biết được nỗi tiếc nuối của Bạch Hạc Dụ, Trang Nghiên âm thầm tìm người giúp Bạch tiểu thư vào công ty Inés làm việc. Bạch Hạc Dụ biết, nàng bị Trang Nghiên làm cho cảm động, đồng thời phát giác ra, nàng đã yêu. Nàng yêu Trang Nghiên. Yêu, rất sâu, rất đậm.
Bạch Hạc Dụ hoảng sợ, vì nàng cho rằng Trang Nghiên yêu không phải nàng, mà nàng cũng không xứng với Trang Nghiên. Làm một nhà thiết kế thực thụ. Bạch Hạc Dụ thiết kế đa phần bắt nguồn từ cảm hứng, nàng hay chạy đông chạy tây để tìm tư liệu thiết kế. Nàng biết, chỉ có nỗ lực thì mới có thể không phụ kỳ vọng của Trang Nghiên. Dù làm nhà thiết kế, Bạch Hạc Dụ vẫn tham gia đóng phim. Có một lần, nàng bị thử vào vai nữ phụ hiền lành, yếu đuối, vì mọi người cho rằng khuôn mặt nàng rất hợp với vai đó. Nhưng Trang Nghiên không cho là thế, cô khuyến khích Bạch Hạc Dụ thử vai độc phụ, vai mà ai ai cũng ghét. Bạch Hạc Dụ đồng ý đổi vai, bất chấp sự phản đối từ nhà đài lẫn quản lý, nàng vẫn muốn đóng vai độc phụ, chỉ vì Trang Nghiên muốn nàng thử, nàng sẽ thử. Khi nàng thành công, người đầu tiên mà nàng chia sẻ chính là Trang Nghiên. Nhận được lời khen từ Trang Nghiên, Bạch Hạc Dụ rút lấy dũng khí tỏ tình, nhưng đột nhiên bị cắt ngang bởi một cú điện thoại. Lần đầu tiên tỏ tình hụt.
Bạch Hạc Dụ yêu rất trong sáng, rất đơn thuần, đối với người ngoài, với công việc, nàng tự tin, nhưng đối với tình cảm, nàng khá là tự ti. Vì tự ti, nên nàng không cảm nhận được, Trang Nghiên cũng là yêu nàng. Chỉ là Trang Nghiên thuộc tuýp người hành động, cô dùng cách thức riêng biệt của mình để chứng minh tình yêu của cô dành cho Bạch Hạc Dụ. Biết nói sao nhỉ, khi sản phẩm đầu tiên của Bạch Hạc Dụ được trưng bày, Trang Nghiên đã vận dụng quyền hành của mình đính tên tiếng Anh của Bạch Hạc Dụ lên từng món đồ. Khi Bạch Hạc Dụ bị bế tắc hay thiếu tự tin, cô sẽ gợi ý cho tổng giám đốc Inés dành thời gian bình phẩm thiết kế của Bạch Hạc Dụ, giúp nàng lấy được danh tiếng. Bởi vì Trang Nghiên yêu Bạch Hạc Dụ, nên cô rất tôn trọng nàng. Trang Nghiên luôn luôn âm thầm đứng trong bóng tối bảo hộ Bạch Hạc Dụ, để cho nàng không chịu, buồn phiền ủy khuất với bất cứ ai. Bất cứ lúc nào Bạch Hạc Dụ cần sự khích lệ, Trang Nghiên sẽ huých nhẹ vào lưng nàng, tiến lên đi, đã có tôi ở bên cạnh em, bất kể giông gió bão tố, bất kể khó khăn chông gai, tôi vẫn sẽ luôn luôn ở cạnh em.
Liệu một người với tâm hồn cô độc, trống trãi như Trang Nghiên sẽ tìm được tình yêu chân thành trong đời? Liệu một người với hai bàn tay trắng, lạc lối như Bạch Hạc Dụ sẽ tìm thấy câu chuyện cổ tích hạnh phúc cho riêng mình? Có thể .
Phải công nhận, mình vô cùng thưởng thức bộ BHTT này . Truyện không chỉ tập trung về tình cảm, mà còn về tình bạn, về những mối quan hệ giữa người người, và về nhân sinh. Mình thích Bạch Hạc Dụ, thích nhìn thấy nàng cố gắng làm việc hết mình và yêu hết lòng. Mình có thể nhìn thấy đâu đó con người của mình qua Bạch Hạc Dụ, đúng hơn là thanh xuân, tuổi trẻ không chắc chắn, thiếu kiên định của mình ;(. Giữa giây phút tưởng chừng như bước vào địa ngục, Bạch Hạc Dụ vô cùng may mắn gặp được Trang Nghiên. Nàng tìm lại chính mình. Còn Trang Nghiên, kẻ cô đơn nay đã không còn lẻ loi một mình. Mình cũng thích Trang Nghiên, có người yêu hiểu tâm lý, biết tôn trọng người yêu mình như Trang nữ hoàng thì quá tuyệt rồi. Ở Bạch Hạc Dụ và Trang Nghiên, mình nhìn thấy được hi vọng .
Nếu bạn đang cô đơn, đang băn khoăn về tương lai, đang yêu, hay chỉ là đang tò mò quyển BHTT này nó có hay không, bạn nên đọc thử một lần ^^!
“A day without Lesbians is like a day without sunshine."
Đánh dấu