oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > One Piece FC > Grand Line Times >

Trả lời
Kết quả 1 đến 3 của 3
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Grand Line News] Eiichiro Oda bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe của mình và thời gian ngủ trên tạp chí One Piece.

      Grand Line News

      Eiichiro Oda bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe của mình và thời gian ngủ trên tạp chí One Piece.



      Tờ báo chính thức của One Piece, đã xuất bản để kỷ niệm nhân dịp phát hành movie One Piece: Film Gold, bao gồm cuộc phỏng vấn với Eiichiro Oda và về công việc hiện tại của ông. Cuộc phỏng vấn cũng công bố tình trạng sáng tác hiện tại của bộ truyện, tiến độ của bộ truyện hiện nay đang được tranh luận nhiều trong cộng động người hâm mộ One Piece.

      Trong cuộc phỏng vấn, Oda đã được hỏi về tình trạng sức khỏe hiện thời của mình:

      Phóng viên (PV): Bốn năm trước, anh đã nói với chúng tôi rằng, anh sẽ ổn chỉ với coffee và coke, nhưng chúng tôi nghe được gần đây là anh đang chú ý tới sức khỏe hơn, và bắt đầu uống nước nhiều hơn.
      Oda: Tôi đang cố gắng uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Chỉ cần uống đủ nước là sẽ ổn …thanh lọc mọi thứ độc hại ra ngoài.
      PV: Chúng tôi cũng biết được là anh đã bắt đầu sử dụng các thiết bị tập thể dục.
      Oda: Tôi cố tình để nó chặn giữa phòng làm việc và phòng của tôi. Như vậy tôi phải dùng nó thường xuyên. Nhưng mà tôi cứ hay đập ngón chân của tôi vào, nó đau lắm (cười lớn).”

      Cuộc phỏng vấn về vấn đề ngủ nghỉ của ông:

      PV: Bốn năm trước, anh đã nói rằng, “Tôi đi ngủ lúc 2h sáng và thứ dậy vào 5h cùng ngày để thực hiện các bản thảo của mình. Tôi đã làm việc này suốt 15 năm qua, và nó có tác động đến cơ thể tôi”. Còn bây giờ, anh đã tăng thêm thời gian ngủ cho mình chưa?

      Oda: Về cơ bản, … tôi chẳng thay đổi điều đó. Tôi phải làm việc để kịp tiến độ, nên vẫn bận rộn như trước, và tôi đã hoàn thành kịp bản thảo với ba tiếng ngủ mỗi ngày. Và nếu tôi ngủ nhiều hơn, tôi sẽ phải cắt bớt thời gian của những công việc khác phải làm để bù vào. Tôi không thích điều đó, nên tôi vẫn không thay đổi. Nếu tôi quyết định sẽ ngủ bốn tiếng thì tôi cảm thấy sợ vì phải ngủ thêm một tiếng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành bản thảo, tôi tự thưởng cho bản thân một ngày chỉ để ngủ. Tôi đã quen với việc này lâu rồi, y như ngày tôi còn trẻ, và đó là cách tôi điều khiển mọi thứ, nếu điều chỉnh thì mọi thứ sẽ như một mớ hỗn độn mất.”



      "Xin lỗi về điều này. Nhưng xin hãy đợi tôi một thời gian." - Eiichiro Oda, năm 2014 (Trước khi ông nhập viện)

      Eiichiro Oda đã từng nhập viện vào năm 2014. Trước khoảng thời gian nhập viện, ông đã nói rằng:

      “Kể từ năm ngoái, khi tôi cảm thấy mệt, một phần trong cổ họng tôi, còn gọi là "amidam" trở nên sưng to. Điều đó thật sự ảnh hưởng đến công việc của tôi, nên tôi phải đi tiểu phẫu cắt bỏ nó. Nhưng khi chuẩn bị cắt, tôi đã nghĩ là nên yêu cầu bác gắn thêm mấy khẩu bazooka lên vai. Khi đó tôi sẽ quay lại với thân hình khỏe mạnh hơn, đủ sức làm hết mọi công việc trong nửa năm nay. Tôi sẽ sớm quay lại, nên đừng đi đâu nhé.”

      Từ khoảng thời gian đó, Oda đã có nhiều khoảng thời gian nghỉ hơn, để phục hồi sức khỏe, vào theo lời của ông trên Weekly Shonen Jump và bài phỏng vấn trên, ông đã tập thể dục nhiều hơn và thường xuyên hơn.

      Cuối cùng, xin cám ơn Alison đã biên dịch bài phỏng vấn này, cũng như William với bài phỏng vấn năm 2014.



      Nguồn: onepiecepodcast | Tổng hợp/Viết/Dịch bởi: _kizz_ | BBCode bởi: Mã
      Sửa lần cuối bởi _kizz_; 23-07-2016 lúc 23:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Oda tâm huyết quá.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      vậy mà vẫn bị chửi là ngủ quá nhiều
      giwof đứa nào kêy Oda dựng đầu dậy viết tiếp thì pahir xử đẹp nó
      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.