oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Trung tâm tư vấn >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 3 của 3
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [tư vấn] Về nhiều thứ

      có 3 thứ mình cần mọi người tư vấn cho: tình cảm, việc học và chuyện cosplay

      1. chuyện tình cảm

      Mình thích con gái, lúc đầu mình nghĩ chắc do đọc yuri quá nhiều nên đâm ra dở hơi thần kinh như vậy cho đến khi mình gặp một đứa con gái khá đẹp trai. Nó tóc ngắn, bề ngoài có hơi nam tính chút, tính cách cũng có phần không giống đứa con gái bình thường và có những sở thích bất bình thường như mình( ví dụ xem phim kinh dị mà cười sằng sặc từ đầu buổi đến cuối buổi, thích vẽ tranh horror và gore). Mình hiện tại đang phân vân rằng bản thân thích cái chất nam tính của nó hay thật sự thích toàn bộ con người nó. Khởi đầu 2 đứa là bạn qua mạng, rồi thành bạn thân và mình đã có lần tỏ tình với nó và đến giờ nó vẫn đang suy nghĩ. Mình cũng đã làm khá nhiều trò con bò để cưa đổ nó nhưng có vẻ nó vẫn chỉ coi mình hơn bạn thân 1 chút. Chuyện tiếp diễn được tròn 5 năm (mình tỏ tình với nó vào ngày 19/7 và nó trả lời đang suy nghĩ vào ngày 23/7). Mình có nên tiếp tục làm trò con bò để cưa nó tiếp không hay bỏ cuộc vì lâu lâu nó cũng không thích bị mình quấy rầy khi đang vẽ?

      2. chuyện học hành

      Mình đang học tiếng Trung và có tham vọng học tiếng Nhật cùng lúc luôn. Trình tiếng Trung thì mình cũng chỉ đến mức dịch báo và giao tiếp bình thường thôi chứ dịch truyện hay bàn vấn đề chuyên môn thì miễn đi. Còn tiếng Nhật thì mình từng học qua rồi, đủ để dịch nhạc và nói chuyện tào lao với người bản xứ chứ cũng chưa đủ trình N4 đâu. Mình không biết nếu học hai loại ngôn ngữ này song song thì mình có bị tạch chỗ nào không. Trường mình bắt phải có bằng ngoại ngữ thứ 2 và giờ nếu mình chọn tiếng Nhật thì phải học 1 năm mới đi lấy bằng, chọn tiếng Anh thì hơi phí vì mình có 1 cái ở nhà rồi và cũng mất 1 năm học chơi chơi. Vậy giờ mình nên chọn cái nào để không ảnh hưởng đến việc học tiếng Trung?

      3. chuyện cosplay

      chủ nhật tuần sau là manga festival, mình định sẽ ở nhà với game. Nhưng mà con bạn thân của mình (là đứa được nhắc đến trong 1. ấy) lại muốn mình đi chung với nó và cũng muốn thấy mình cosplay luôn. Mình đã bảo với nó là đồ cos đang thiếu 1 món và nó bảo nó sẽ giúp mình hoàn tất nguyên bộ. Nó bảo mình qua nhà nó vào ngày mai và đem theo cái wig để nó tỉa. Mình đồng ý. Nhưng đó là chuyện của thứ 3 vừa rồi, còn hôm nay đùng 1 cái mẹ mình lại bảo mai có giỗ và mình sẽ phải ở nhà để nấu ăn, chuyện đi đâu thì để chủ nhật tuần sau cũng được. Mình muốn ăn vạ lắm mà nghĩ lại, 19 tuổi đầu rồi và cả ông anh thần thánh của mình cũng phải hủy đi đám cưới bạn vào ngày mai, thế thì chuyện cos chui của mình nó là cái đinh gỉ rồi. Mình không biết mai có nên ăn giỗ xong vọt ra ngoài đường luôn hay là hủy luôn chuyện qua nhà con bạn. Mà nếu không qua nhà nó thì dẹp luôn chuyện đi cos, mà không đi cos thì cũng chả có lý do gì nó đi fes với mình, mà nó không đi với mình thì mình sẽ bứt rứt, còn nó thì có thể sẽ cảm thấy mình thất hứa và không đáng tin và có thể sẽ cóc thèm rủ mình đi đâu nữa.


      Đại khái chỉ còn 3 thứ trên mình cần tư vấn, còn những cái khác mình cũng cần tư vấn nhưng nó thuộc về y học và khó quá thì bỏ qua đi.
      Về chuyện 3. thì mình cần biết chính xác mình nên làm gì và cần đáp án ngay hôm nay hoặc sáng sớm mai.

      cảm ơn mọi người đã tốn thời gian của bản thân ngồi đọc đống dài dòng văn tự phía trên
      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate

    2. #2
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678
      1. chuyện tình cảm

      Mình thích con gái, lúc đầu mình nghĩ chắc do đọc yuri quá nhiều nên đâm ra dở hơi thần kinh như vậy cho đến khi mình gặp một đứa con gái khá đẹp trai. Nó tóc ngắn, bề ngoài có hơi nam tính chút, tính cách cũng có phần không giống đứa con gái bình thường và có những sở thích bất bình thường như mình( ví dụ xem phim kinh dị mà cười sằng sặc từ đầu buổi đến cuối buổi, thích vẽ tranh horror và gore). Mình hiện tại đang phân vân rằng bản thân thích cái chất nam tính của nó hay thật sự thích toàn bộ con người nó. Khởi đầu 2 đứa là bạn qua mạng, rồi thành bạn thân và mình đã có lần tỏ tình với nó và đến giờ nó vẫn đang suy nghĩ. Mình cũng đã làm khá nhiều trò con bò để cưa đổ nó nhưng có vẻ nó vẫn chỉ coi mình hơn bạn thân 1 chút. Chuyện tiếp diễn được tròn 5 năm (mình tỏ tình với nó vào ngày 19/7 và nó trả lời đang suy nghĩ vào ngày 23/7). Mình có nên tiếp tục làm trò con bò để cưa nó tiếp không hay bỏ cuộc vì lâu lâu nó cũng không thích bị mình quấy rầy khi đang vẽ?
      Mình là Bi và về vấn đề đầu tiên này, mình chỉ muốn nói là cái giới tính thì nó không quan trọng lắm, cái quan trọng là bạn có thật sự thích người ta hay không. Nếu có thì cho dù đó là vì bất kỳ lý do gì (nam tính, nữ tính, tính cách, sự thân thiết, bla bla bla...) thì cũng không phải là cái đáng bận tâm, cái đáng bận tâm là biết mình thích người đó những vẫn cứ phân vân, nghi ngờ bản thân là điều tuyệt đối cấm kỵ, trong chuyện tình cảm thì quyết đoán lên, nó đi qua mất rồi thì có suy nghĩ thấu đáo cũng không kịp nữa. Cho nên là, dù thế nào đi nữa thì cũng phải cố gắng. Chuyện đồng tính ở VN (nhất là đồng tính nữ) thì vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi lắm, bảo cậu ấy đồng ý liền thì cũng hơi khó, nhưng chẳng phải cậu ấy vẫn không hề tránh mặt cậu, vẫn làm bạn thân của cậu, vậy chẳng phải là tốt rồi sao? Nếu sau này cậu ấy có từ chối, thì ít ra cậu cũng đã cố gắng hết mình rồi, đỡ hối tiếc. Còn về mấy vụ làm trò con bò, thì trong lúc cậu ấy suy nghĩ, cậu cứ cư xử như bình thường, đừng làm gì quá khác biệt, sẽ khiến người ta... dè chừng đó. Người ta cần khoảng trống, yên tĩnh ở bên cạnh, đừng làm phiền, chỉ để người ta biết là cậu vẫn ở đó. Người ta cần cậu, thì nhẹ nhàng chia sẻ, nhé.

      2. chuyện học hành

      Mình đang học tiếng Trung và có tham vọng học tiếng Nhật cùng lúc luôn. Trình tiếng Trung thì mình cũng chỉ đến mức dịch báo và giao tiếp bình thường thôi chứ dịch truyện hay bàn vấn đề chuyên môn thì miễn đi. Còn tiếng Nhật thì mình từng học qua rồi, đủ để dịch nhạc và nói chuyện tào lao với người bản xứ chứ cũng chưa đủ trình N4 đâu. Mình không biết nếu học hai loại ngôn ngữ này song song thì mình có bị tạch chỗ nào không. Trường mình bắt phải có bằng ngoại ngữ thứ 2 và giờ nếu mình chọn tiếng Nhật thì phải học 1 năm mới đi lấy bằng, chọn tiếng Anh thì hơi phí vì mình có 1 cái ở nhà rồi và cũng mất 1 năm học chơi chơi. Vậy giờ mình nên chọn cái nào để không ảnh hưởng đến việc học tiếng Trung?
      Tiếng Trung và Tiếng Nhật thì mình cũng biết sơ thôi, nhưng học tốt tiếng Trung sẽ rất tốt cho việc học tiếng Nhật, Nếu không ngại thử sức, thì cậu cứ thử cố gắng xem? Học thừa thì không hại chỗ nào cả. Trong vài năm tới, 2 ngôn ngữ này là thứ hái ra tiền đấy. Chỉ cần biết dịch ở mức khá cũng là tốt lắm rồi.

      3. chuyện cosplay

      chủ nhật tuần sau là manga festival, mình định sẽ ở nhà với game. Nhưng mà con bạn thân của mình (là đứa được nhắc đến trong 1. ấy) lại muốn mình đi chung với nó và cũng muốn thấy mình cosplay luôn. Mình đã bảo với nó là đồ cos đang thiếu 1 món và nó bảo nó sẽ giúp mình hoàn tất nguyên bộ. Nó bảo mình qua nhà nó vào ngày mai và đem theo cái wig để nó tỉa. Mình đồng ý. Nhưng đó là chuyện của thứ 3 vừa rồi, còn hôm nay đùng 1 cái mẹ mình lại bảo mai có giỗ và mình sẽ phải ở nhà để nấu ăn, chuyện đi đâu thì để chủ nhật tuần sau cũng được. Mình muốn ăn vạ lắm mà nghĩ lại, 19 tuổi đầu rồi và cả ông anh thần thánh của mình cũng phải hủy đi đám cưới bạn vào ngày mai, thế thì chuyện cos chui của mình nó là cái đinh gỉ rồi. Mình không biết mai có nên ăn giỗ xong vọt ra ngoài đường luôn hay là hủy luôn chuyện qua nhà con bạn. Mà nếu không qua nhà nó thì dẹp luôn chuyện đi cos, mà không đi cos thì cũng chả có lý do gì nó đi fes với mình, mà nó không đi với mình thì mình sẽ bứt rứt, còn nó thì có thể sẽ cảm thấy mình thất hứa và không đáng tin và có thể sẽ cóc thèm rủ mình đi đâu nữa.
      Như mình đã nói ở trên, CỐ GẮNG và CHỨNG MINH cho cậu ấy thấy. Sau khi xong việc ở nhà (cụ thể là nấu ăn thôi, không nhất thiết phải tham gia, có thể chuồn êm), thì bay đến chỗ cậu ấy liền, cứ "vô tình" đề cập đến việc mình đang bận nhưng vẫn ưu tiên cậu ấy (nhớ là chỉ đề cập nhẹ nhàng thôi, đừng than phiền nhé). Có thể việc này sẽ làm cậu tốn rất nhiều sức và thậm chí kiệt sức luôn, nhưng mà đó là phương án tốt nhất mà mình nghĩ ra ngay bây giờ

    3. #3
      cảm ơn cậu đã tư vấn, nhà tớ vừa cúng xong và tối nay mới làm tiệc, giờ tớ theo tiếng gọi con tim phắn ra ngoài đường đây

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.