Mình mới chia tay bạn trai, giờ thì theo mong muốn tụi mình nói chuyện với nhau trên danh nghĩa bạn thân.
Bạn trai cũ của mình thì có vài người bạn thân là nữ, trong này có một bạn rất hay tâm sự tình cảm rồi nhờ bạn trai mình làm quân sư tình yêu. Thì bạn này kêu bạn trai mình đi chơi riêng với bạn ấy để "tâm sự" tình cảm (đi chơi riêng mà, ai biết hai người họ làm gì, mà dù gì thì với cương vị là bạn gái lúc bấy giờ mình rất khó chịu). Giờ bạn này có bạn trai rồi mà vẫn post clip kiểu "bạn thân con trai là bao cát, là xe ôm,..." cho bạn ấy.
Dù chia tay rồi nhưng mình vẫn cảm thấy ghen và chỉ muốn pm ngay cho bạn trai bạn này phá hoại tình cảm hai người. Mình với bạn trai cũ đã từng have sex, chia tay rồi cứ mỗi khi stress mình chỉ muốn thẩm du, mà toàn nghĩ về người đang xxx với mình là bạn trai cũ.
Bạn nào tư vấn giúp mình với, mình không sao bỏ hết những ý nghĩ xấu xa và đen tối này được.
Đánh dấu