-
[Thảo Luận] Những Bộ Phim Khiến Bạn Thất Vọng Sau Khi Đi Xem Ở Rạp
Những Bộ Phim Khiến Bạn Thất Vọng Sau Khi Đi Xem Ở Rạp
Tuy nói là mỗi người mỗi ý, nhưng đôi khi mình cảm thấy quanh mình ai cũng thích một bộ phim nào đó trong khi mình lại thấy nó chẳng có gì hấp dẫn.
Mình thì là Batman & Superman: nội dung thì quá dài dòng và nói nhiều hơn là hành động. tính ra thì phim 2 tiếng rưỡi nhưng hành động chỉ có 1 tiếng còn lại là nói
- Midnight Special: đi xem phim cái phòng có mỗi 2 mạng, mình và anh tây ở ghế trước công nhận nội dung quá thiếu thốn, chỉ để cứu đứa bé tất cả bóc lịch cả đời thế là end phim
- Cột mốc 23 của việt nam: xem 1 lần mình không bao giờ xem phim việt nữa ==!
Thế có bạn nào từng cảm thấy như vậy chưa nhỉ? Và với bạn thì đó là phim nào?
CẦN MUA THẺ GARENA 100K = 10K500 REP KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG
Vm hoặc Pm riêng
-
Yeah :v mình cũng đang định vào bất mãn với phim Midnight Special đây ))
Ở nhà xem Review các kiểu thì nghe dân tình bảo hay lắm cuối cùng hớn hở đi xem mà thất vọng tràn chề, đến nỗi khi xem xong mình phải bật thốt câu rõ to là mình vừa xem cái *éo gì vậy
được cái là bé trai đóng phim cute ơi là cute ý :3 nhưng chốt 1 câu là vãn thấy tiếc tiền khi xem phim đấy
-
Batman vs Superman hay mà Không hay thì cũng phải hay vì sự xinh đẹp của dàn giai nhé
Thường mình đi xem rạp khi theo series yêu thích, có diễn viên yêu thích, hoặc đồ họa cực đẹp (nếu k có 2 yếu tố trước) nên ít khi gặp phải hối tiếc gì.
À nhớ hồi lâu có Edge of tomorrow vì chuyển thể từ manga yêu thích nên cũng đi coi, ai ngờ sida... ))) thất vọng mỗi lần đó
-
Cuộc đời hối hận nhất là xem "Con ma nhà họ Vương"
Trời ạ, xem xong không biết có đang xem lộn phim Yaoi không nữa. Mém nhầm vô lộn rạp vì mãi cứ nghĩ sẽ là kinh dị
-
ngoài ra còn Life of Pi, cảm thấy phim chán, buồn ngủ và tiếc tiền vô cùng
-
Mấy bộ này nên xem trên mạng cho đỡ thất vọng
-
Edge of Tomorrow: Khác với novel, không đúng nguyên tác @@
Tróc yêu kí: Trước khi ra rạp thì mình còn nghĩ đây là Pokemon phiên bản cổ trang của Tàu cơ @@
-
xem đc 3 phim vn và thất vọng hết 2( giải cứu thần chết vs những nụ hôn rực rỡ) từ đó chuyển qua coi kịch luôn
phim nước ngoài thì ám ảnh kinh hoàng 1 với transformer 4 (lắp ráp nhìn ko đã mắt như mấy phần trước)
coi hoạt hình đỡ thất vọng
Sửa lần cuối bởi lucjferz; 15-07-2016 lúc 09:33.
-
Hôm bữa đi xem bộ Mỹ Nhân Ngư của anh Tinh, thất vọng kinh khủng, chẳng có tí hài nào cả.
-
Có lẽ nên chuyển tên đề thành những bộ phim rạp khiến bạn không thất vọng vì những phim làm mình thất vọng và cảm thấy trống rỗng thì nhiều vô số kể. Dạo gần đây thấy mấy bộ hoạt hình làm ăn có vẻ coi được nhưng k đặt kì vọng cao vào Ice Age 5 (dù chưa coi). đang đặt niềm hi vọng to lớn vào Suicide Squad, k biết sẽ ra sao.
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:11.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu