Nhân dịp lên cơn cuồng sách trinh thám kèm theo tiki đang giảm giá này nọ nên tranh thủ, mình thì không kén chọn, chỉ cần ở mức trinh thám, không lên tới kinh dị máu me thì mình nuốt được hết. Đặc biệt là đọc dễ hiểu và đừng hack não ;; w ;;
Trinh thám chủ yếu mình đọc của Agatha Christie là nhiều
Mình đã đọc hầu hết sách của má viết, kể cả những cuốn chưa được dịch ra tiếng Anh. Còn nếu trên VinaBook thì mình có một số cuốn mình muốn giới thiệu, cũng khá là hay và vòng phá án theo mình nghĩ thì cũng không đến nẫu hack não cho lắm In đậm là mình cực kì recommend nha
Vụ ám sát ông Roger Ackroyd (The Murder of Roger Ackroyd): cái này plot twist phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn giải thích ra mất hay lắm nhưng khi đọc rồi bạn sẽ hiểu ý mình
Chuỗi án mạng ABC (The ABC Murder): lúc đầu tưởng là giết người hàng loạt... mà thật ra là không phải vậy ))
Án mạng trên chiếc tàu tốc hành Phuơng Đông (Murder on the Oriental Express): Thú thật mà nói đây là truyện cảm động thứ hai mà bà Christie viết Truyện cảm động thứ nhất thì chắc là Five Little Pigs mà tiếc là nó không có dịch ra tiếng Việt (và Five Little Pigs cũng không nổi tiếng lắm dù mình thấy đó là cuốn tâm đắc nhất của bả )
Mười người da đen nhỏ (And then there were none): Cốt truyện của Umineko cũng dựa dẫm một phần từ cuốn sách này mà ra đó bạn Đại khái là nguyên 1 đám người ở chung nhà rồi có một người đi giết từng người một plot twist người cuối cùng còn sống không phải hung thủ duh
Cây Bách Buồn (Sad Cypress): ám sát tình địch các loại người bị tình nghi là kẻ giết người thật ra không phải là hung thủ
Tận cùng là cái chết (Death comes at the end): Cái này mang tính cổ trang một chút (2000 năm trước công nguyên ), không phải loại mình thích, nhưng cách bả viết cũng hay và thú vị lắm
Án mạng trên sông Nile (Murder on the Nile): Bài học rút ra, đẹp quá giàu quá tài giỏi quá dễ bị dìm lắm mà ai dìm mới là cả một vấn đề
Thời khắc định mệnh (Towards Zero): Cốt truyện này mình cũng thấy khá na ná And then there were none vì nó cũng hội tụ những người không chung số phận lại vào trong cùng một nơi, nhưng cũng không hẳn (mình khuyên nên đọc And then there were none trước vì mình thực sự nghĩ nó là cuốn tâm đắc nhất của bả )
Những chiếc đồng hồ kỳ lạ (The Clocks): Mô típ đặc đồng hồ bên xác chết, và sự ảo tưởng sức mạnh đúng chỗ của chú Poirot khi phá án
Hẹn với thần chết (Appointment with Death): Một bà mẹ kế bị con cái mình ghét... nhưng liệu chúng có đủ gan để ra tay ám sát bà chăng?
Đó là những cuốn sách của Agatha Christie đã dịch ra tiếng Việt Giá cả bạn có thể xem ở đây
Ngoài ra nếu có thể và bạn không ngại đọc tiếng Anh thì mình hi vọng bạn sẽ xem thử qua Five Little Pigs nhé Cuốn sách ý hay không thể tả luôn mà tiếc là không được nổi trội cho lắm Đọc cũng dễ chứ không khó
@Sapphie
@Kudo-kun (nhận Giả thuyết thứ 7)
@Jozua
Đã chuyển rep cho các bạn, mình cám ơn nhiều :'>
@Maki Superbia : Cậu nhiệt tình quá đi huhu ;; w ;;, để mình nghía qua Five Little Pigs thử (mặc dù trình tiếng Anh dởm), giờ thì mình biết phải đốt tiền cho quyển nào rồi
Gửi cậu 60r luôn nha (có lẽ hơi bèo bọt) nhưng vẫn cám ơn cậu nhiều ;; w ;;
Cô gái trên tàu và Trâm là hai bộ trinh thám đang hot gần đây của Nhã Nam, mình thấy nó rất hay và dễ đọc :3
Phía sau nghi can X cũng rất hay, cái kết nó siêu bất ngờ luôn. Có điều đây là văn học Nhật, cho nên không khí nó có hơi, ờ... chậm rãi. Nói chung nó không có gay cấn, hồi hộp gì lắm, chủ yếu viết về diễn biến tâm lý và quá trình phá án bằng não chứ không có pha hành động nào hết, nhưng mình vẫn thấy nó là một quyển trinh thám hay và đáng đọc.
Nhiệt liệt đề cử bạn đọc truyện của Agatha Christie đã được giới thiệu phía trên nhé, hồi mình đọc quyển Án mạng trên chiếc tàu tốc hành Phương Đông bản cũ thì mình thấy có nhiều đoạn dịch thuật làm mình hơi khó chịu, nhưng phải công nhận là truyện hay và hấp dẫn, mình hay lên lớp mượn rồi lén lút ngồi đọc, đã lắm luôn XD Nói chung bạn cứ thử đọc một quyển đi, mình thấy truyện nào cũng hay cả
Btw, mình chưa đọc Giả thuyết thứ 7 nhưng đã đọc Cánh cửa thứ 4 rồi, truyện ngắn ngắn mà hấp dẫn lắm, vụ án trong phòng khóa kín - một chủ đề không mới nhưng lúc nào cũng gây bất ngờ cả, có điều cảnh báo cái kết gây ức chế
Series thần thánh 1: Sherlock Holmes
Series thần thánh 2: Thiên thần và ác quỷ - mật mã Da Vinci - Biểu tượng thất truyền - Hỏa ngục
cái này hơi kinh dị chút: Kỳ án Ánh trăng
@Krisentai (Phía sau nghi can X, Cô gái trên tàu, Trâm)
@Thần Uy (Thập giác quán)
@xxBlackxx (SH, Kỳ án ánh trăng)
Cám ơn các cậu nhiều nhé, đã chuyển rep
Đánh dấu