oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 171 đến 180 của 223
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #171
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (15) - Chủ tiệm đang bị trêu chọc

      Lạc tỷ vẫn ôm riết lấy cô không rời, cô cũng không tránh né, cứ để tỷ ấy ôm, hai má vẫn đỏ ửng.

      Nghe giọng điệu trách móc nỉ non của Lạc tỷ, cô lại phải vội vã phân trần:
      - Không có không có. Tỷ có mùi hoa anh đào đó. Mà, tỷ đừng khóc nữa nha, muội thật sự không có ý gì cả mà.

      Mùi hoa anh đào lại làm cô nhớ về thành phố Fuyuki. Rời khỏi Fuyuki lần này, có lẽ sẽ không còn có ngày gặp lại.

      Hai tay cô tùy tiện vỗ vỗ lưng Lạc tỷ, lại còn giở giọng ngọt sớt:
      - Lạc tỷ đừng khóc nha.


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #172
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Thấy muội muội không có phản ứng tránh né, còn ra sức dỗ dành nàng, nàng cuối cùng cũng vui vẻ cười.

      "Tỷ không khóc." Kéo Tô muội tới ngồi cùng ghế với mình, nàng tự chỉ vào gương mặt của mình. "Xem, tỷ không khóc."

      Trên gương mặt hồng hồng vì khóc, khoé mắt hãy còn ẩm ướt nhưng rõ ràng đã hiện lên nụ cười hoàn mỹ.

      "Không ngờ muội muội cũng nặng ghê ha~" Không để ý ban nãy chưa buông tay cô gái nhỏ đã kéo nhau ngồi trên ghế, hiện Tô muội đang ngồi trên đùi nàng.

      Mi mắt nàng chớp chớp, đầy vô tội nhìn Tô muội.

      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #173
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (16) - Ai thụ ai công?

      Lạc tỷ kéo cô tới, chỉ tay vào mặt:
      - Tỷ không khóc. Xem, tỷ không khóc.

      Cô gật đầu. Mặt tỷ ấy còn hơi ửng đỏ vì vừa khóc xong, nhưng trên môi đã có một nụ cười. Có thể gọi đó là nụ cười của người chiến thắng được không nhỉ?

      Lạc tỷ còn đang nắm tay cô, liền lôi cô tới lòng mình, để cô ngồi trên đùi rồi buông lời trêu chọc:
      - Không ngờ muội muội cũng nặng ghê ha~

      - Không có! Muội không có nặng! - Ngay lập tức phản biện. Rõ ràng ngày trước Archer còn bảo cô nhẹ như lông đó, mà đợt này ăn uống cũng đâu được đầy đủ, làm sao mà nặng được.

      Ơ khoan, hình như có gì đấy sai sai...

      Cô ngay lập tức nhận ra vấn đề, mặt lại đỏ lựng:
      - Mà... mà đó không phải là vấn đề! Tỷ đang làm gì đó! Sao muội lại ngồi trên đùi tỷ thế này!!

      Cũng vùng vẫy làm bộ đòi nhảy ra như thật, nhưng rốt cuộc loay hoay mãi, không hiểu sao cô vẫn ngồi ở vị trí cũ...


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #174
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      "Không có! Muội không có nặng!" Tô muội muội nghe nàng nói vội vàng phản đối, mãi một lúc sau mới nhận ra điểm sai trái trong tư thế cả hai. Gương mặt lần nữa nhuộm sắc ửng hồng. "Mà... mà đó không phải là vấn đề! Tỷ đang làm gì đó! Sao muội lại ngồi trên đùi tỷ thế này!"

      Mặc kệ chống cự của Tô muội, nàng vẫn ôm ngang người tiểu muội, bày ra dáng vẻ ngây ngô vô tội.

      "Vậy sao?" Nàng mỉm cười, ỷ gần gũi gặm cổ tiểu muội, để lại một dấu vết nho nhỏ. "Hình như muội muội thích tỷ đến không rời này."

      Đôi mắt nàng hấp háy. Ngón tay nhẹ nhàng di động cách lớp vải nghịch ngợm trêu ghẹo Tô muội.

      "Sao giờ a? Ngượng ngùng quá chừng nha." Nàng nói. Nhưng lời nói không đầu không đuôi giống ghẹo tiểu muội của mình hơn là tỏ ra ngượng ngùng.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #175
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (17) - Ai thụ ai công?

      Lạc tỷ vẫn nhất kiến không buông, lại còn gặm gặm cổ cô, làm cô thấy nhồn nhột, nhưng rốt cuộc vẫn phải giữ cho tâm trạng thật sự bình tĩnh:
      - Vậy sao? Hình như muội muội thích tỷ đến không rời này.

      Ai bảo thế! Rin thầm oán giận trong đầu, mặt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lạc tỷ thấy vậy liền tiếp tục hỏi:
      - Sao giờ a? Ngượng ngùng quá chừng nha.

      Ai? Là ai ngượng ngùng? Là ai???
      Rin quay ngoắt người lại, mặt đối mặt với Lạc tỷ thân yêu. Dòm dòm một hồi lâu rõ ràng không còn thấy một vệt ửng hồng.

      Lạc tỷ quá đáng lắmmmmmmmm..........

      Cô phồng má, xụ mặt quay đi chỗ khác, làu bàu trong miệng:
      - Không biết ai đang ngượng ngùng nha... Lạc tỷ xấu tính.


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #176
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Tô muội muội xoay người đối mặt nàng cẩn thận ngắm nghía. Ngắm chuyện gì a? Nàng đâu có hay đỏ mặt đâu, có ngượng muội muội cũng không thấy dễ vậy đâu. Nàng chớp chớp mắt nhìn lại cô gái nhỏ, vẫn còn ngồi trong lòng mình.

      "Không biết ai đang ngượng ngùng nha... Lạc tỷ xấu tính." Tiểu muội hãy còn ngượng, xoay mặt đi, phồng má nói lời hờn dỗi.

      Chuyện này nàng biết, trong đống truyện tranh ấy mà, gọi là tsun nha.

      Nàng điểm ngón tay lên bờ má phính lên của Tô muội.

      "Xấu mà vẫn thích phải không?" Nàng ướm chừng hỏi lại. Xem nàng đi dụ dỗ nữ nhi khuê các sắp thành nha.

      Biết tiểu muội muội ngượng chết sẽ không quay lại, nàng bèn thở ra một hơi, giọng mềm mỏng hối lỗi.

      "Bằng không, tỷ chịu uỷ khuất một chút, ngồi yên cho muội hôn một cái ha~" Nàng nói, tự chỉ tay lên má mình, không để ý Tô muội muội có thấy hay không.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #177
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (18) - Ai thụ ai công?

      - Xấu mà vẫn thích phải không? - Cô nghe tiếng nói phảng phất bên cạnh mình mà ngượng muốn chết, nhất quyết không chịu quay đầu lại.

      - Bằng không, tỷ chịu ủy khuất một chút, ngồi yên cho muội hôn một cái ha~

      Là ai phải chịu ủy khuất đây????
      Rin nheo mắt lại, biến mắt mình thành mắt cá chết rồi quay lại dòm Lạc tỷ. Tỷ ấy còn vô tư lấy tay chỉ chỉ vào má.

      - Được, hôn thì hôn. Nhưng không phải là do muội thích tỷ nên muội hôn đâu đấy.

      Bất quá cũng chỉ là một cái hôn thôi mà, đâu mất gì to tát đâu ha?...

      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #178
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Thấy Tô muội quay lại nhìn, nàng lại câu môi cười đến tươi tắn. Một chút dáng vẻ của kẻ vừa khóc lóc ỉ ôi cũng không có.

      "Được, hôn thì hôn. Nhưng không phải là do muội thích tỷ nên muội hôn đâu đấy."

      Cô gái nhỏ này chỉ có một cái hôn cũng tỏ ra hùng hùng hổ hổ thật không giống với dáng vẻ ngoan hiền thật thà ban đầu. Nàng lại chớp chớp mắt nhìn tiểu muội, ngoan ngoãn để cho cô gái nhỏ hôn lên má mình xong mới mím mím môi nói.

      "Ừm... muội hôn tỷ mà không thích tỷ, vậy tính là khi dễ tỷ rồi. Tỷ đúng là phải chịu uỷ khuất mà." Đôi mắt trong veo hướng Tô muội muội nhìn, vô cùng đáng thương.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #179
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (19) - Ai thụ ai công?

      Cô nhắm mắt nhắm mũi hôn lên má Lạc tỷ một cái.
      Tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, ai ngờ Lạc tỷ còn mở đôi mắt to tròn long lanh ra nhìn cô, giọng điệu vô cùng ấm ức:
      - Ừm... muội hôn tỷ mà không thích tỷ, vậy tính là khi dễ tỷ rồi. Tỷ đúng là phải chịu uỷ khuất mà.
      - Không có nha! - Cô vội vã cãi lại.

      Người phải chịu ủy khuất là cô mới đúng! Từ lúc tỷ ấy vào đây tới giờ, cô cứ bị xoay mòng mòng như cái chong chóng í. Tỷ ấy thật là, không biết đã sống mấy nghìn năm rồi nữa. Tỷ ấy rất dễ đánh trúng vào điểm yếu của cô, làm cô á khẩu.

      Như bây giờ chẳng hạn.

      Thừa nhận không được, từ chôi cũng chẳng xong, cô biết làm thế nào bây giờ...

      Cô phồng má, quay mặt đi chỗ khác, hai má hơi ửng đỏ, cất giọng nhỏ nhỏ nhưng cố tình đủ to để Lạc tỷ nghe thấy:
      - Thế tỷ có thích người ta không?....


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #180
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      "Không có nha!" Tô muội muội nhanh chóng phản bác.

      Phải a, không có uỷ khuất. Thế nhưng nàng vẫn giương đôi mắt trong veo nhìn cô gái nhỏ. Tiểu muội không biết có phải vì bị nàng nhìn đến không có đường trốn chạy không, lại phồng má quay đi.

      "Thế tỷ có thích người ta không?...."

      "Cái đó..." Nàng đưa tay xoa xoa cánh môi anh đào của mình, vờ ngẫm nghĩ. "...tỷ trả lời thế nào cũng là sai, không phải sao?"

      Nàng lại vươn tay ôm ngang người tiểu muội, gác cằm lên vai cô gái mà nhỏ nhẹ thủ thỉ.

      "Tỷ nói thích, muội sẽ bảo không thích muội mà thích người ta nào đó." Hương thơm anh đào hoà lẫn mùi trà xanh có điểm là lạ. "Sau đó ta bảo tỷ thích muội, muội sẽ bảo muội chẳng thích tỷ, kệ tỷ."

      Ngừng lại một chút, nàng thở ra nhè nhẹ, rồi nói tiếp.

      "Tỷ mà nói không thích, muội sẽ bảo tỷ đáng ghét, không thích người lại bắt người thích." Nói xong lại an an tĩnh tĩnh dựa vào lưng cô gái nhỏ.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:20.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.