oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 201 đến 210 của 223
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #201
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (24) - Ước nguyện

      - Ừm, muội nói thử xem?

      Cô gật đầu, nhấp một ngụm trà:
      - Muội muốn... gặp lại cha muội lần cuối... Lúc người ra đi, muội không ở bên người...

      Gặp lại người đã chết hình như vi phạm quy tắc. Nhưng không biết liệu cha cô có thành quỷ như cô không nhỉ?



      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #202
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      "Muội muốn... gặp lại cha muội lần cuối... Lúc người ra đi, muội không ở bên người..."

      Nàng nhìn cô gái nhỏ do dự. Có rất nhiều chuyện nếu đã không xảy ra trong quá khứ vốn là vì nó không nên xảy ra. Càng cố chấp muốn thực hiện chỉ càng gia tăng tổn thương mà thôi.

      "Muội... chắc chứ?" Nàng hỏi lại. "Tận mắt nhìn người thân ra đi ...ổn sao?"


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #203
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (25) - Cha

      - Muội... chắc chứ? Tận mắt nhìn người thân ra đi ...ổn sao?

      - Muội ổn mà. - Cô mỉm cười và gật đầu - Muội nói thật đấy. Muội muốn ở bên người lúc người ra đi.

      Nghe có vẻ điên, nhưng cô chấp nhận. Cô muốn xem, trong trận chiến đó, rốt cuộc cha vì cái gì mà phải chết. Cha muốn nói gì với mẹ... Cha muốn cô làm hoàn thành chuyện gì...


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #204
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Nhìn vào đôi mắt của tiểu muội, nàng không chắc lắm. Trước giờ bi thương đối với nàng là một hiện tượng hy hữu. Những người bạn của nàng đều thuộc loại vô tâm vô phế, giống nàng, nhưng không phải ai cũng thế, nàng biết rõ điều này. Cho nên câu hỏi của nàng không phải là thừa. Được lời xác nhận của Tô muội muội, nàng giúp cô gái nhỏ một chút cũng không sao. Vốn cha cô gái này đã không còn, người mà Tô muội gặp chỉ là người trong chính tiềm thức muội muội thôi.

      "Nếu muội đã muốn..."

      Nàng nói, quang cảnh trước mặt Tô muội muội thoáng thay đổi, về đúng thời điểm mà cô gái nhỏ muốn. Không còn nàng, cũng như tiệm thú bông ở đó nữa.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #205
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (26) - Cha

      Cảnh vật ngay lập tức thay đổi. Một khung cảnh trắng xóa.
      Cô nhìn xuống cơ thể mình. Không còn là Rin Tohsaka hay mặc đồ đỏ đen chủ tiệm Rya nữa, giờ cô là Rin Tohsaka bé con buộc tóc hai bên, nhỏ nhắn và xinh xắn giống hệt ngày xưa.

      Cha...

      Bóng hình mờ ảo của người lướt qua mắt cô. Không, không chỉ một mình người, mà còn có.. hai người nữa!
      Họ là hai người mà cha tin tưởng, chắc họ không làm gì cha đâu...
      Có lẽ vậy...

      Hai vai cô run lẩy bẩy, cô bước một bước lên phía trước..

      Máu...
      Máu tràn ngập khắp nơi..
      Nhiều máu quá..

      Cha cô bị chính học trò của mình đâm từ phía sau...

      Có lẽ đến chết cha cũng không nghĩ rằng mình lại bị hắn ta phản bội như vậy...

      Con dao đó... hắn ta đã đâm cha bằng con dao đó, rồi đem về tặng cho cô!

      Khốn nạn!

      Bi thương dồn nén đến tận cùng, cô không dám lại gần cha mình để vuốt mắt cho cha. Hai vai cô run run... Cô lấy tay chùi nước mắt, chùi tới mức hai mắt đỏ ngầu...

      Khung cảnh bỗng dưng thay đổi. Xung quanh tối đen, không có chút ánh sáng.

      "Rin... Rin..."

      - Cha? - Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói - Cha ơi, cha!

      "Con gái ngoan của ta.. Ta xin lỗi vì đã không thể ở bên mẹ con con..."

      Cô cố căng mắt ra nhìn quanh, nhưng xung quanh cô không có gì ngoài màu đen... không có gì hết...

      "Hãy trở thành một Ma thuật sư tài giỏi nhé, Rin-chan..."

      Hai tay ôm lấy lồng ngực trái, cô ngồi phịch xuống đất.

      Đau đớn tới nghẹt thở...


      @Xương Rồng Đỏ ôi cái bài đúng ra cần phải deep deep thì Yuu viết dở quá ;;;;; v ;;;;;
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #206
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Trong lúc Tô muội muội vật vã giữa Huyễn cảnh, nàng thong dong thưởng trà. Từng cảnh cô gái nhỏ trải qua, nàng cũng thấy được, cũng nghe thấy, trong lòng thoáng xót xa. Bản thân nàng không ủng hộ chuyện đối mặt với đau khổ, thà trốn tránh bi thương lạc quan sống còn tốt hơn. Nhìn xuống tiểu muội đã ngã khuỵu trên sàn, nàng sờ sờ môi chính mình suy nghĩ. Nàng rất muốn xem tiếp cô gái nhỏ này sẽ làm gì, nhưng mà đề nghị của Tô muội chỉ là gặp cha. Vậy được coi là đủ đi.

      "Ma thuật sư Tô tiên sinh?" Nàng thuận theo Huyễn cảnh, lên tiếng gọi, môi nở nụ cười như có như không.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #207
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (26) - Cha

      Cô ngồi thẫn thờ dưới đất.
      Rất nhiều hình ảnh lướt qua mắt cô... Cha... mẹ... em gái... Rất nhiều, rất nhiều hình ảnh và giọng nói lướt qua đầu cô. Cô ôm đầu.

      "Rin à, Chén thánh lần này, từ bỏ đi thôi!"

      Giọng nói của Archer...
      Phải rồi, tên ngốc đó...

      "Cha à, con xin lỗi, Chén thánh lần này, con đành phải từ bỏ thôi..."

      Chén thánh... chén thánh... Cái thứ chết tiệt đó!

      Chiếc vòng cổ trên tay cô rơi xuống đất.
      Phải rồi, dòng họ mình đã chọn con đường này, mình phải chấp nhận. Mình là người thừa kế của nhà Tohsaka, mình phải chấp nhận. Lạc tỷ đã cảnh báo mình, nhưng mình chấp nhận.
      Tất cả là do mình đã chấp nhận.
      Mình là người mạnh mẽ cơ mà.

      Cô chống tay đứng dậy, nhìn xung quanh rồi mỉm cười bi thương.


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #208
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Vẫn chưa thể tỉnh sao? Nàng nhìn Tô muội ôm đầu. Vốn định giải thoát cho cô gái nhỏ, nhưng tiềm thức tiểu muội sâu hơn nàng tưởng. Nàng đặt tách trà xuống bàn, đến bên cạnh Tô muội, chậm rãi nhặt chiếc vòng cổ lên, mắt lại nhìn tiểu muội đang cố gắng chống thân mình dậy.

      "Là vòng ma pháp sao?" Nàng hỏi, không hề có ý giúp đỡ cô gái nhỏ đứng lên.

      Mặc dù biết là thất đức nhưng suy nghĩ khi nàng chạm vào chiếc vòng cổ này lại là: đồ chơi mới nga~


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #209
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (26) - Cha

      Cô nheo mắt nhìn xung quanh.

      Hình ảnh thành phố Fuyuki ngập trong biển lửa, hình ảnh ngôi trường cao trung, hình ảnh biệt thự nhà Tohsaka, tất cả lướt qua mắt cô.

      Rồi mọi thứ tắt phụt.
      Khung cảnh lại trở về với kinh đô Raiden, với tiệm thú bông Rya.

      Cô chớp chớp mắt. Đôi mắt đang quen nhìn bóng tối, giờ thấy ánh sáng, tạm thời chưa thể thích nghi. Cô quay ra cười với Lạc tỷ một cái, rồi ngất xỉu.


      @Xương Rồng Đỏ huhu ;;;;; v ;;;;
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #210
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Nàng còn chưa hết vui vẻ vì nhìn thấy đồ chơi mới thì Tô muội của nàng thế mà ngã xuống nền cái đùng trước sự ngỡ ngàng của nàng. Thật không nghĩ tới cô gái nhỏ này có thể yếu sinh tâm lý đến vậy. Thông thường kẻ rơi vào Huyễn cảnh, nếu không kháng cự sẽ không thoát ra, nhưng cũng không bị thương gì nghiêm trọng. Như thế nào mà tiểu muội của nàng có thể lăn ra ngất chứ.

      Nhét vòng cổ mới nhặt được vào người, nàng tiến đến bên cạnh Tô muội, ngón tay thanh mảnh điểm nhẹ lên má vài cái.

      "Tô muội, giả chết hù tỷ là không tốt." Nhưng sau vài cái chọc má không phản ứng, nàng đành thở dài. Xỉu thiệt...

      Tự dưng nàng cảm thấy mình ôm khổ vào thân.

      Nàng đưa cô gái nhỏ vào phòng trong, đặt lên giường, thử bắt mạch, đoạn chuẩn bị chút thuốc an thần, sau cùng đút cho Tô muội uống. Xong xuôi, nàng tự coi tiệm là nhà, thản nhiên pha trà thưởng thức. Tiệm này ngoại trừ thú bông cũng không đến nỗi túng thiếu, chỉ là điều kiện an nhàn nàng có được, không phải nhờ những thứ có sẵn trong tiệm, mà phần lớn nhờ pháp thuật của nàng.

      Giờ thì, chờ cô gái nhỏ tỉnh dậy thôi.

      ~~~ooOoo~~~
      @Akumi Yuuki....hờ....

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.