Rya - Vị khách rảnh rỗi
- Thế sao tiểu thư không nói sớm? Nhưng xếp đồ ở đây cũng khá lộn xộn đấy. Đúng là cần người phụ giúp thật.
Cô hận. Hận tới tận xương tận tủy a...
Nhưng rất tiếc, khách hàng là thượng đế, nếu không phải vì phải kìm nén thì cô đã bắn Gandhr vào mặt anh ta rồi đấy.
Anh ta quả thật là may mắn mà.
Nói xong, anh ta đặt con gấu lên giá, sau đó còn vén tay áo sắp xếp lại cái kệ cho gọn gàng, từ hình dáng, kích cỡ, đến nơi sản xuất đều đâu ra đấy. Có vẻ như đối phương là người ưa sự hoàn hảo nhỉ?
À đúng rồi, anh ta trông có vẻ rảnh nhỉ? Người hay giúp cô làm việc nhà từ trước tới giờ chỉ có hai mà thôi.
Thêm anh ta là ba.
- Tiểu thư à, tôi chỉ đùa chút thôi mà đã giận rồi sao? Thực ra tôi đang rảnh rỗi nên cũng muốn kiếm một công việc để giết thời gian. Nào, giờ thì đi xem những con thú nhồi bông mà tiểu thư đã tự tay làm đang ở đâu nào.
Rồi rồi, cô biết anh rảnh mà. Nhưng mà rảnh cũng không cần phải chọt chọt má cô như thế chứ.
Nhưng có vẻ như anh ta chưa tìm được thứ gì ưng ý thì phải. Cô thở hắt ra, lấy quyển sách dày cộm trong túi, mở cho anh ta xem:
- Đây, trong này có tất cả các mẫu mà tôi đã làm. Anh thích mua loại nào thì trong này đều có cả.
Kèm theo một nụ cười thật tươi.
Cuốn sách này giống như một cuốn từ điển, những con thú bông cùng loại cô xếp vào hai trang, có đánh dấu tên đàng hoàng.
Có lẽ, ngoài tấm danh thiếp ra, đây là thứ cuối cùng còn gọn gàng tại Rya.
@
Đánh dấu