oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 221 đến 223 của 223
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #221
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (29) - Ờm...

      - Tìm vòng cổ? - Lạc tỷ ngơ ngác hỏi lại

      - Phải, là vòng cổ! Cái vòng đó có một viên đá quý hình tam giác, màu đỏ, lúc tỷ tới muội vẫn còn đeo, nhưng tỉnh dậy liền không thấy, có khi nào nó rơi lúc muội đang đi tìm cha không?

      Cô hươ hươ tay trong không khí để miêu tả lại chiếc vòng cho Lạc tỷ, giúp tỷ ấy hình dung dễ hơn. Hi vọng lúc rơi vào Huyễn cảnh, tỷ ấy có để ý cái vòng để mà nhặt giùm.


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #222
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      "Phải, là vòng cổ! Cái vòng đó có một viên đá quý hình tam giác, màu đỏ, lúc tỷ tới muội vẫn còn đeo, nhưng tỉnh dậy liền không thấy, có khi nào nó rơi lúc muội đang đi tìm cha không?"

      Trong lúc tiểu muội vất vả huơ tay lung tung thì nàng vẫn lơ ngơ như thể đăm chiêu suy nghĩ.

      "A... cái đó..." Nàng lục lọi trong tay áo trái rồi phải lấy ra một nắm vòng cổ, ước chừng chục cái. Các vòng cổ đều làm bằng đá màu đỏ và hình tam giác. Có giống, có khác, sắc màu cũng không giống nhau. "...tỷ có nhiều lắm. Muội xem."

      Nàng xoè tay ra cho Tô muội nhìn thấy, nhưng lại giật lại ngay lập tức.

      "Nhưng mà là đồ chơi của tỷ, không cho muội đâu." Nói rồi nàng ra chiều suy nghĩ, tiếp tục tự biên tự diễn rất thành thục. "Nhưng mà tỷ rất dễ dụ a, nếu muội muội mà nói hay làm gì cho tỷ vui thì tỷ sẽ cho đó."

      Rồi giương mắt long lanh lên như trẻ con chờ quà. Nàng thật sự rất ngoan, cũng rất dễ bị dụ a.

      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #223
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (29) - Ờm...

      Đứng nhìn Lạc tỷ từ nãy tới giờ, cô chỉ có thể nói được hai từ thôi.
      Cạn lời.

      Tỷ tỷ thân yêu của cô cư xử y như một đứa trẻ con ấy...
      Rin đăm chiêu suy nghĩ, trong hoàn cảnh này nói cái gì thì hợp?

      - Lạc tỷ à, Rin Tohsaka này yêu quý Lạc tỷ, tỷ nói gì Rin cũng nghe hết. Tất cả đều là nguyện ý, không hề miễn cưỡng.

      Tuyên bố hùng hồn y hệt như lúc tuyên bố bán nhà.

      Sau đó, cô còn thuận tiện thơm vào má Lạc tỷ một cái như chứng minh mình nguyện ý.


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:15.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.