oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 191 đến 200 của 223
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #191
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (23) - Không biết đặt tiêu đề là gì

      Bị Lạc tỷ véo mũi, cộng thêm bị chê là ngốc, cô liền cảm thấy bất mãn. Hai má phồng lên, cô mím môi.
      Sao ai cũng bảo cô ngốc hết vậy? Mọi người thật là quá đáng mà. Hứ hứ hứ.

      - Nhưng muội cũng vẫn xinh đẹp. - Cô tự hào vỗ ngực, khẳng định chắc nịch.

      Gì chứ, cô không đùa đâu. Hồi còn đi học cao trung, cô là hình mẫu học sinh lí tưởng của trường đó.

      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #192
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Tô muội muội nghe nàng nói, phồng má mím môi. Nàng lại tủm tỉm cười.

      "Nhưng muội cũng vẫn xinh đẹp." Tiểu muội vỗ ngực tự xưng.

      Tự tiện rót trà của Tô muội ra chén, nàng điềm đạm nói.

      "Tất nhiên. Không thì mắt thẩm mỹ của tỷ rất có vấn đề nha." Vị tiểu muội này, trước đó rót trà mà không có mời nàng, nàng vẫn còn giữ trong lòng đó. Nàng nếm một ngụm trà nhuận giọng mới thong thả nói tiếp. "Có điều tỷ đẹp hơn muội... rất nhiều ha~"




      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #193
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (24) -Sắc đẹp ngàn năm

      Lạc tỷ nghe cô nói xong vẫn không hề có phản ứng gì cả. Kiểu phản hồi thế này thật là giống với kiểu của Shirou, giả sử cô mà đem câu này nói với đồ ngốc đó thì kiểu gì cậu ta cũng cười toe mà đáp lại: "Ừm, Tohsaka-san xinh đẹp lắm."
      Thề với đời là như vậy luôn.

      Lạc tỷ rót trà ra chén, trước khi uống còn kịp đáp lại:
      - Tất nhiên. Không thì mắt thẩm mỹ của tỷ rất có vấn đề nha.

      Cô gật đầu đồng ý kịch liệt.

      Lạc tỷ nhấp trà rồi thong dong nói tiếp:
      - Có điều tỷ đẹp hơn muội... rất nhiều ha~

      Khục...
      Vốn dĩ cô vẫn biết Lạc tỷ là người thành thật, nhưng thành thật tới mức này thì có phải là hơi quá rồi không?

      Cô đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm, khoan khoái thưởng thức vị trà rồi đáp:
      - Ừm tất nhiên. Muội đang rất ghen tỵ với tỷ vì tỷ xinh đẹp hơn muội gấp nhiều lần đây.

      Một tay chống cằm, cô nhìn Lạc tỷ và mỉm cười.

      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #194
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      "Ừm tất nhiên. Muội đang rất ghen tỵ với tỷ vì tỷ xinh đẹp hơn muội gấp nhiều lần đây."

      Có bao giờ thấy nữ nhi vừa thưởng trà vừa ca ngợi sắc đẹp của nhau không? Bây giờ thấy rồi đây.

      Nàng điểm ngón tay lên trán Tô muội muội đang chống cằm nhìn mình, phì cười.

      "Muội a, không thể ngắm tỷ đến chảy nước miếng vậy đâu. Tỷ sẽ kiêu ngạo đấy."

      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #195
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (24) -Sắc đẹp ngàn năm

      Ngắm, ngắm mãi, cuối cùng cô bị Lạc tỷ điểm một nhát vào trán:
      - Muội a, không thể ngắm tỷ đến chảy nước miếng vậy đâu. Tỷ sẽ kiêu ngạo đấy.

      Tay xoa xoa trán, cô chu mỏ cãi lại:
      - Nhưng tỷ kiêu ngạo vì nhan sắc của tỷ thì cũng đâu có sai. Tỷ thật sự xinh đẹp mà, vừa đẹp lại còn vừa thú vị nữa. Không như muội...

      Nói xong liền thở dài. Cô đụng tới cái gì là hỏng cái đó liền.

      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #196
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      "Nhưng tỷ kiêu ngạo vì nhan sắc của tỷ thì cũng đâu có sai. Tỷ thật sự xinh đẹp mà, vừa đẹp lại còn vừa thú vị nữa. Không như muội..."

      Xem xem, có ai lại tự hạ bệ mình giống như muội muội nàng đâu. Nàng mỉm cười, xoay xoay tách trà trong tay, đảo mắt nhìn cô gái nhỏ.

      "Muội biết là tốt ha~." Học trò hờ hững giống như hắn không thú vị như nàng nghĩ. Vừa thoáng cái đã chuyển thành gương mặt ngây ngô. "Nè, nhưng mà nói vậy, muội sẽ đi với tỷ phải không?"

      Đi một vòng lớn, nàng vẫn chưa quên suy nghĩ ban đầu.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #197
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (24) -Sắc đẹp ngàn năm

      - Muội biết là tốt ha. Nè, nhưng mà nói vậy, muội sẽ đi với tỷ phải không?

      Ách?
      Ách?

      Tỷ tỷ vẫn chưa quên mục đích ban đầu sao?

      Cô nhấp một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh, quay trở lại nhìn Lạc tỷ đang ngây ngô nhìn mình, rồi ngượng ngùng thốt ra được đúng một từ:
      - Vâng...


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #198
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Nàng xem dáng vẻ ngượng ngùng nhu thuận của tiểu muội khi trả lời, tủm tỉm cười.

      Dụ dỗ thành công.

      "Trẻ ngoan dễ bảo." Vừa nói, nàng vừa xoa đầu cô gái nhỏ. "Tô muội muội có ước nguyện gì không?"

      Nàng bất chợt hỏi. Thật ra vì nhất thời không biết nói chuyện gì tiếp, mà nàng lại chưa muốn về.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #199
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (24) -Sắc đẹp ngàn năm

      Được Lạc tỷ xoa đầu, cảm giác ấy trong cô lại ùa về. Cái ngàu hôm đó, khi cha về, tặng cho cô cuốn sách.
      Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cha.

      Đôi mắt cụp xuống, khẽ chớp. Cô nhấp một ngụm trà rồi nói:
      - Muội có. Nhưng muội sợ không thực hiện được...



      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #200
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      "Muội có. Nhưng muội sợ không thực hiện được..." Tiểu muội nói, mắt không giấu được nỗi buồn.

      Có lẽ vì nàng quá lạc quan, nên khó hiểu được vì sao ước nguyện luôn đi kèm với gì đó buồn bã. Chiếm giữ không được nên mới phải ước nguyện chăng?

      "Ừm... muội nói thử xem."

      Nàng không đoan chắc chuyện gì cũng làm được, nhưng mà nàng có thể khiến nó xảy ra.



      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.