oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 181 đến 190 của 223
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #181
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (20) - Ai thụ ai công?

      Trước màn giãi bày tâm sự thỏ thẻ thỏ thẻ của Lạc tỷ, cô á khẩu lần thứ hai, à không, là lần thứ mấy rồi cô cũng chả nhớ mà đếm nữa.
      Tỷ thích rồi muội không thích, tỷ không thích rồi muội cũng không thích... Chỉ bấy nhiêu lí lẽ thôi mà chặt chẽ đến khóc ngờ.
      Rin Tohsaka cô muốn khóc ròng mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong.

      Thực ra cô cũng có chút chút cảm tình với Lạc tỷ. Tỷ ấy xinh đẹp, nói chuyện dịu dàng dễ nghe, thêm nữa lại là người có thể trêu chọc cô tới đỏ mặt nhiều lần không dứt...

      - Thực ra... - Cô ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, mũi chân di di trên nền sàn - Muội cũng hơi thích tỷ. Nhưng mà là hơi đấy nhé, là hơi thôi....

      Mặt cô từ lúc nào lại càng thêm đỏ.

      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #182
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      "Thực ra..." Tô muội muội ngẩng mặt nhìn trần phòng, lại di di chân trên nền. "Muội cũng hơi thích tỷ. Nhưng mà là hơi đấy nhé, là hơi thôi...."

      Mỗi hành động bối rối của cô gái nhỏ rơi vào tầm mắt nàng đều có vẻ đặc biệt đáng yêu.

      "Hơi à?" Nàng hỏi lại, giọng không nén được buồn bã.

      Nàng hỏi vậy, rồi rơi vào trầm mặc. Hai tay nàng vẫn ôm muội muội. Đầu ngón tay ở trên đùi cô gái nhỏ chạm vào nhau. Nàng thực sự muốn suy nghĩ. Thêm một câu phía sau của Tô muội muội cho nàng biết, chữ hơi này dùng sai rồi.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #183
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (20) - Ai thụ ai công?

      Lạc tỷ trầm giọng hỏi lại:
      - Hơi à?

      Nghe giọng Lạc tỷ buồn buồn như thế, cô chùng mắt xuống, nhìn xuống dưới chân. Hai bàn tay đan vào nhau, các ngón tay cứ ngọ nguậy

      - Muội không biết chữ hơi của muội lại làm cho tỷ buồn thế... Tại vì muội mới gặp tỷ chưa được bao lâu mà. Nếu gặp nhau nhiều hơn, muội sẽ thích tỷ nhiều hơn đó..

      Nói một câu an ủi mà cũng không xong. Bực mình một nhẽ là cô nghĩ gì nhưng cứ nói ngược lại. Thích người ta lại còn làm bộ.

      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #184
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Cảm giác được tay của Tô muội cử động, nàng đặt tay mình lên tay của cô gái nhỏ.

      "Muội không biết chữ hơi của muội lại làm cho tỷ buồn thế... Tại vì muội mới gặp tỷ chưa được bao lâu mà. Nếu gặp nhau nhiều hơn, muội sẽ thích tỷ nhiều hơn đó.."

      Tiểu muội muội à, tình cảm không phải là tiền đâu, có thời gian mới kiếm nhiều được. Nhưng nàng không nói ra. Dù sao thì loại tình cảm cần bồi đắp bằng thời gian này nàng hiểu khá rõ.

      "Ừm." Nàng gật đầu. Nhưng loại tình cảm ngay cả thời gian cũng không thể bù đắp được nàng còn rõ hơn.

      Ai... so với mục đích ban đầu nàng đến giờ nàng cảm thấy bối rối, không biết nên làm gì. Trong lòng nàng rối loạn, đến nói cũng không nghĩ ra nên nói gì.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #185
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (21) - Không biết đặt tiêu đề là gì

      Nghe một chữ "ừm" của Lạc tỷ, lòng cô bỗng không khỏi xao động.
      Có chuyện gì đó sao?
      Cô cũng không biết nữa.

      Không biết nói gì vào thời điểm này, cô nhảy xuống khỏi đùi Lạc tỷ, dù biết hành động này có vẻ hơi khiếm nhã. Rồi cô bước tới kệ tủ, với tay lấy một con thỏ trắng tinh và thơm tho, đem tới đưa cho Lạc tỷ:
      - Muội tặng tỷ nè. Trông tỷ làm muội nghĩ tới nó. Tỷ nhận nhé, có được không?


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #186
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Suy nghĩ trong lòng hỗn loạn khiến cho ngay cả khi Tô muội muội rời khỏi cái ôm nàng cũng không phản ứng gì.

      Một lúc sau, nàng mới thấy con thỏ bông nhỏ trắng tinh ở trên tay mình.

      "Muội tặng tỷ nè. Trông tỷ làm muội nghĩ tới nó. Tỷ nhận nhé, có được không?"

      Nàng ngẩng ra giây lát, bật cười.

      Ký ức của nàng từng có một người tặng thỏ, là một con thỏ bằng da bằng thịt. Hình như lúc đó cảm xúc rất kỳ diệu. Nhưng cảm xúc đó của nàng lại không phải của nàng. Chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra nên nàng chẳng bận tâm nhiều. Nàng vẫn sống vì hiện tại hơn là quá khứ hoặc tương lai.

      "Ta rất giống thỏ sao?" Ngón tay thanh mảnh nhẹ vuốt lên lớp lông mềm mại của thỏ bông, nàng ngẩng mặt nhìn Tô muội muội, ngây ngô mỉm cười.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #187
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (22) - Không biết đặt tiêu đề là gì

      - Ta rất giống thỏ sao?

      Nghe câu hỏi đó của Lạc tỷ, cô bất giác mỉm cười nhẹ, rồi cất tiếng trả lời:
      - Muội thấy rất giống. Trắng trắng, mịn mịn, lại rất đáng yêu. Hơn nữa..

      Nói tới đây, cô bỗng dừng lại.

      - À không, không có gì đâu, có một số lí do nữa nhưng muội cũng khó mà hình dung để diễn tả lại nó...

      Lại quay sang nhìn con thỏ.
      Và mỉm cười.


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #188
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      "Muội thấy rất giống. Trắng trắng, mịn mịn, lại rất đáng yêu. Hơn nữa... À không, không có gì đâu, có một số lí do nữa nhưng muội cũng khó mà hình dung để diễn tả lại nó..."

      Nàng ngoan ngoãn ngồi nghe Tô muội muội nói chuyện. Một tay chống cằm, một tay di di trên bộ lông trắng mềm của con thỏ trắng.

      "Vậy sao?" Nàng liếc nhìn cô gái nhỏ. "Bí bí ẩn ẩn, làm tỷ thêm tò mò... lí do đó là gì?"

      Trước nay nghe người khác nói nàng giống thỏ còn ít hơn việc nàng đi chọc được hắn cười. Dù sao thì nàng không phải là thỏ tinh, ai mà nghĩ nàng giống thỏ đâu.

      "Không phải muội nghĩ tỷ là Tiểu Ngọc ở cung trăng đấy chứ?" Ngọc Thố kia rất xinh đẹp nhưng nghĩ đến nó, nàng chỉ nghĩ được ba chữ, ngốc, ngốc và ngốc.

      Dùng cả hai tay đỡ cằm mình, nàng nâng gương mặt thanh tú, đưa tới gần Tô muội muội, đáng yêu nói:

      "Nhìn tỷ ngốc lắm a?"


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #189
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (22) - Không biết đặt tiêu đề là gì

      Nghe câu hỏi của Lạc tỷ, cô mỉm cười. Ngọc Thố ở cung trăng không phải là rất xinh đẹp sao? Tỷ còn gì để bất mãn nữa?
      Nghe câu hỏi thứ hai của Lạc tỷ, cô mới "à" lên một tiếng.

      - Không. Nhìn tỷ không ngốc. Trái lại còn rất xinh đẹp a..

      Cô còn cố tình thêm chữ "a" vào cuối câu cho giống ngữ điệu của Lạc tỷ.

      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #190
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      "Không. Nhìn tỷ không ngốc. Trái lại còn rất xinh đẹp a..."

      Nghe tiểu muội nói nửa đầu còn được, nửa sau lại khiến nàng thấy bất mãn. Ngốc là nói về đầu óc, còn xinh đẹp là nói về bộ dạng, giống nhau sao? Hơn nữa, đoạn sau là khen nàng lại không phải khen nàng. Chút lòng này của nàng khiến ngữ điệu cô gái nhỏ học từ nàng nàng cũng không phát hiện.

      Nàng thở ra, chuyện này có nói cũng khó mà hiểu được.

      "Tỷ đúng là xinh đẹp." Tay véo mũi Tô muội muội, nàng nói tiếp. "Còn muội là đại ngốc tử cô nương."

      Nói xong khẽ cười, như thể ưu tư trước đó không phải là nàng.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:42.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.