oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 92
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744

      [BQDH] Topic đăng kí nhân vật dành cho cư dân của Yêu Giới




      Chào mừng bạn đến với Bách Quỷ Dạ Hành, trước khi tham gia game hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc Prologue 1Tổng quan nhé. Bởi vì bạn là yêu quái sinh sống đã lâu tại yêu giới, nên hãy chắc chắn rằng mình đã nắm rõ các địa điểm và lịch sử hai nước Oni và Dia để có thể trở thành một cư dân đích thực nhé.





      TOPIC ĐĂNG KÝ NHÂN VẬT



      NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT



      - Nhân vật phải có quê hương ở Yêu giới (Oni hoặc Dia) và sống ở đây từ lâu
      - Sau khi đơn đăng ký được duyệt, bạn vui lòng đừng tương tác ngay mà hãy đợi thư của GM.
      - Không sử dụng hình người thật hay ảnh động để làm CG của nhân vật.
      - Không sử dụng hotlink.
      - Có thể tự cắt tip để được duyệt nhanh hơn [size 200x200].





      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)
      Tên:
      Nơi cư trú: Oni/Diávolos
      Giới tính:
      Tuổi:
      Nghề nghiệp:
      Ngoại hình: (Ngoại hình của quỷ không thể 100% giống người, ngoại hình của quỷ tại Oni mang hơi hướm phương Đông, tại Dia thì mang phong cách phương tây)
      Khả năng đặc biệt: (Những khả năng nho nhỏ, chủ yếu để dọa, tấn công)
      Nhược điểm:
      Đôi điều về bản thân: (Tính cách? Tài lẻ? Gia đình?)
      Trong túi của bạn có:
      Tiểu sử:

      [B]Câu hỏi[/B] (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?


      Sửa lần cuối bởi Aeonis; 08-06-2016 lúc 21:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)
      CG

      Tên: Tang Hy
      Nơi cư trú: Oni
      Giới tính: Nam
      Tuổi: 1000
      Nghề nghiệp: Không có
      Ngoại hình: Cao 1m35. Cân nặng không thể tiết lộ, chỉ biết là cực kì nhẹ. Tóc trắng, mắt dị sắc, môi đỏ, da trắng, tay cầm theo một chiếc dù đen. Ngoại hình giống hệt một con búp bê, có khớp nối ở tứ chi, rõ ràng nhất là ở các ngón tay. Không có thân nhiệt. Có bóng, có thể soi gương tự sướng, nhưng, cái bóng của nó rất nhỏ, hình dạng lại giống một con búp bê. Thông thường, nó sẽ vận trang phục màu trắng hoặc đen. Ở xương quai xanh bên phải có xăm một chữ 鬼 (quỷ).
      Khả năng đặc biệt: Tạo ra những sợi chỉ khá cứng và dùng chúng để di chuyển đồ vật. Đôi khi, những sợi chỉ ấy lại sắc như dao.
      Nhược điểm: Thể lực yếu, vì là búp bê. Ghét đậu tương, máu gà, bùa trừ tà các loại. Nếu cơ thể bị phong ấn quá lâu, hồn không về được thì sẽ chết.
      Đôi điều về bản thân: Là bạn thân của Tây Khanh, thân đến mức mà có thể gọi lão già đó là Tây mĩ nhân mà vẫn không ăn đập, hiện đang ăn bám ở nhà của ổng. Tùy hứng. Đa phần thời gian sẽ thấy mọi thứ rất nhạt nhẽo. Nó thích đọc sách, có sự hứng thú rất lớn với kiến thức của nhân loại, và bị nghiện trà nặng, nhưng đa phần chỉ toàn uống một mình. Tinh thần tự sướng cực kì cao, nhất là khi uống trà. Tang Hy luôn tự giữ khoảng cách nhất định với người khác, dù khuôn mặt kia vẫn trưng một nét cười thân thiện. Thích đóng vai ác. Tang Hy có một người chị song sinh, nhưng đã bị lạc từ rất lâu rồi, nó vẫn thường bảo người kia là một nửa linh hồn của mình.

      Có một quãng thời gian dài, nó đã sống trong kỹ viện. Và trùng hợp thay, khách của nó đều mất tích chỉ sau một đêm.
      Trong túi của bạn có: Chẳng có gì cả.
      Tiểu sử: Một linh hồn đi lạc và vô tình nhập vào xác của một con búp bê rách. Sau này được cha nuôi của Vong Điệp nhặt và sửa lại. Không mang ơn kẻ đó, ngược lại còn rất ghét. Vì làm bẩn áo nó khi cả hai đều cùng nằm dưới mộ. Sau này, nhờ Tây Khanh mà nó được thoát khỏi cái nơi tối tăm đấy, và cũng từ đó, nó đã sống cùng con sói già này, ngày nào cũng nhìn hắn bán đồ cổ.

      Câu hỏi
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?

      _ Nếu khen ta đẹp thì ta thích.




      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)
      CG

      Tên: Tây Khanh
      Nơi cư trú: Oni
      Giới tính: Nam
      Tuổi: Khoảng 7000 tuổi
      Nghề nghiệp: Bán cổ vật
      Ngoại hình: Cao 1m85. Mắt đỏ, tóc đen. Thường mang theo một chiếc bình an kết màu xanh, đã cũ.
      Kỹ năng đặc biệt: Hóa sói.
      Nhược điểm: Sợ trăng tròn.
      Đôi điều về bản thân: Thích đồ cổ. Cực kì thích đồ cổ và trao những món vô tri ấy về cho người có duyên với chúng. Thích rượu và Tang Hy lắm, lúc nào cũng rủ nhóc cùng thưởng rượu chung. Còn tính cách, rất vui vẻ, và vô dụng. Đã rất nhiều năm rồi Tây Khanh không hóa thân thành sói, tất nhiên, bản năng sói của ổng đã mòn đi nhiều rồi, con chuột cũng bắt không xong.

      Khanh trong tên Tây Khanh có nghĩa là người con gái đẹp. Tang Hy từ lúc thấy đã thường gọi ổng là Tây mĩ nhân, ngụ ý nói ổng là con gái.
      Trong túi của bạn có: Đồ cổ, bình an kết và Tang Hy.
      Tiểu sử: Là một con sói. Vì hữu duyên nên gặp được Tang Hy và bị bệnh ăn hại cũng từ đó. Thay vì chờ duyên đến thì lại đi trao duyên, tự bảo chỉ cần có ai bầu bạn thì sao cũng tốt. Quá khứ của ta, tốt nhất là không nên biết. Quên rồi. Haha.
      Câu hỏi
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?

      _ Tất nhiên rồi. Vạn sự trên đời, tất thảy tùy duyên. Ta nỡ ghét sao?


      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi .Sleep; 12-06-2016 lúc 19:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Hồ sơ (Dành cho Quỷ)
      Tên: Smularen Diabolus
      Nơi cư trú: Diávolos
      Giới tính: Nữ
      Tuổi: 163
      Nghề nghiệp: Chủ quán bar Aurum et sanguinem.
      Ngoại hình: Cao 1m86, tóc trắng dài, da trắng nhợt thiếu sức sống, mắt vàng kim sáng, thân hình chuẩn, móng tay đẻ đặc biệt dài, có sừng đôi và cánh rồng.
      full

      Khả năng đặc biệt: Đóng giả thành kẻ khác, kể cả ngoại hình lẫn tính cách.
      Nhược điểm: Chỉ duy trì được trong 30 phút.
      Đôi điều về bản thân:
      - Tính cách: Rất cầu toàn, lúc nào cũng mang vẻ kiêu sa lộng lẫy bề trên thiên hạ. Nhưng với những người thân quen, tính cách lại trở nên kì cục đến mức quái đản.
      - Tài lẻ: Nấu ăn, hát, cãi lộn.
      - Gia đình: Lấy chồng là con người và sinh người con gái duy nhất Amvatina Diabolus. Chồng bà đã mất khi bà chỉ mới 126 tuổi.
      Trong túi của bạn có: Luôn luôn có son, nước hoa, khăn tay, bật lửa, thuốc lá.
      Tiểu sử: Sinh ra và lớn lên ở một vùng đất khác. Sau khi chồng mất 20 năm, bà quyết định chuyển đi và mở quán bar tại Diávolos.

      Câu hỏi
      - Yêu quý con người.

      -------------------------------------------------------------------------------------------------

      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)
      Tên: Amvatina Diabolus
      Nơi cư trú: Diávolos
      Giới tính: Nữ
      Tuổi: 46
      Nghề nghiệp: Phục vụ quán bar Aurum et sanguinem.
      Ngoại hình: Cao 1m68, tóc trắng dài, da trắng dã y hệt màu tuyết, mắt màu đỏ máu, thân hình mảnh khảnh, có sừng đơn và cánh dơi.
      full

      Khả năng đặc biệt: Thay đổi trái ngược hoàn toàn bản tính của người mà mình tiếp xúc.
      Nhược điểm: Chỉ duy trì được trong 30 phút.
      Đôi điều về bản thân:
      - Tính cách: Tuy nhìn qua trông rất ngầu, rất nguy hiểm nhưng tính cách thực sự lại rất moe dễ thương trong sáng.
      - Tài lẻ: Hát, chơi nhạc cụ.
      - Gia đình: Mẹ là Smularen Diabolus, bố là con người nhưng đã mất.
      Trong túi của bạn có: Luôn luôn có kèn harmonica, kẹo ngậm, khăn tay.
      Tiểu sử: Đi theo mẹ đến Diávolos từ năm 29 tuổi.

      Câu hỏi
      - Không ưa thích con người.


      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 09-06-2016 lúc 23:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      08-06-2016
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)
      Tên: Chột (Biệt danh) - Thanh Long (Tên thật)
      Tip: http://i.imgur.com/7Og2Xpc.jpg - Full: http://i.imgur.com/5cz2iNU.jpg (bên phải)
      Nơi cư trú: Oni
      Giới tính: Nam
      Tuổi: Đã qua bao nhiêu cái mùa xuân rồi ấy nhỉ? - Quay sang hỏi Nâu.
      Nghề nghiệp: Cùng thằng Nâu mở một cái văn phòng thám tử tư ế ẩm quanh năm chuyên nhận chuyện đi stalk các vụ ngoại tềnh.
      Ngoại hình: Cao 1m82, tóc xanh thẫm, da trắng sáng (khi so sánh với thằng Nâu) mắt vàng (giống nó) vẫn hay bị người thường cho là cosplay ai đó của nhân giới (y hệt như thằng bạn). Lúc bình thường đeo kính, chải chuốt vuốt gel để tóc mái che mắt phải hoặc đeo băng bịt mắt luôn. Lưu ý, không có bóng. Ảnh chụp ngầu lòi của tụi này ấy hả? Cái bóng đó là do tụi này dùng sơn vẽ lên nhằm mục đích diễn sâu có tâm thôi.
      Khả năng đặc biệt: Đi xuyên tường. Khi ẩn thân vào màn đêm huyền diệu, con mắt hoàng kim sẽ toả sáng và chói như đèn led. Khác với Nâu, mắt của anh là độc nhất vô nhị! (Thật ra con còn lại cũng toả nhưng vì bị che đi nên không thấy sáng)
      Nhược điểm: Ma quỷ khi xưa hay sợ bùa trừ tà với muối, hai thằng nhà anh chỉ sợ hỗn hợp dung dịch đậu xanh rau má.
      Đôi điều về bản thân:
      - Tính cách: Ngầu.
      - Tài lẻ: Ngầu.
      - Gia đình: Hộ tịch của anh có tên anh và thằng Nâu.
      Trong túi có: Dụng cụ nghề nghiệp.
      Tiểu sử: Đã qua nhiều cái mùa xuân lắm rồi, anh cũng chẳng nhớ mình với thằng Nâu đi stalk được bao nhiêu vụ ngoại tềnh nữa.
      Câu hỏi
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?
      Chuyện này ảnh hưởng gì đến bữa cơm và công việc của anh?



      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 09-06-2016 lúc 23:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      08-06-2016
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)
      Tên: Nâu (biệt danh) - Hắc Long (tên thật)
      Tip: http://i.imgur.com/X5Tb7YS.jpg - Full: http://i.imgur.com/5cz2iNU.jpg (bên trái)
      Nơi cư trú: Oni
      Giới tính: Nam
      Tuổi: Bằng tuổi thằng Chột.
      Nghề nghiệp: Đồng nghiệp của thằng Chột.
      Ngoại hình: Tóc nâu nhuộm hilight đỏ ở phần đuôi. Da ngăm đen, hay đeo trên mặt 1 cặp kính và thương hiệu "Không cảm xúc". Không biết cao bao nhiêu, chỉ biết thua thằng Chột 5 phân. Thường bị nhầm lẫn là cosplay O*k*r*k*r* của Trái Đất. Không có bóng hay ảo ảnh trong gương. Cái bóng trong ảnh là do tụi này dùng sơn vẽ.
      Khả năng đặc biệt: Nhập và điều khiển những món đồ bình thường. Khi ẩn mình vào bóng tối, mắt anh cũng phát sáng như thằng Chộtphát đủ 2 con.
      Nhược điểm: Quỷ thường sợ muối, anh với Chột không sợ nó, chỉ sợ bị tạt sinh tố đậu xanh rau má.
      Đôi điều về bản thân: Tính cách: Liệt cơ mặt. Tài lẻ: Liệt cơ mặt. Gia đình: thằng Chột.
      Trong túi của bạn có: Dụng cụ nghề nghiệp.
      Tiểu sử: Giống tiểu sử thằng Chột.

      Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người? Không gây ảnh hưởng đến công việc của anh là được.


      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 09-06-2016 lúc 23:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807


      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)


      CG

      Tip

      Tên: Lafrenze

      Nơi cư trú: Diávolos

      Giới tính: Nữ/Bisexual

      Tuổi: 1005

      Nghề nghiệp: Mặt ngoài là kĩ nữ, chủ một nhà thổ, thế nhưng bên trong thì lại là một sát thủ tự do.

      Ngoại hình: Cao 1m72. Thân hình chuẩn mực 3 vòng hoàn hảo 92-59-88. Tóc đen dài đến lưng, mắt tím, da trắng giống nét Châu Á, dù cô khá chắc chắn mình được sinh ra ở phương Tây. Gương mặt đẹp thanh tú mà ma mị, lại mang nhiều rất nhiều nét phóng đãng trong đó. Sau lưng có cánh bướm bay được, có thể ép vào người như một hình xăm và lấy ra được tùy ý muốn. Hay mặc một chiếc váy tím sậm dài xuống chân, hở hai bên cầu vai đến ngực và cả khoảng sau lưng.

      Khả năng đặc biệt: Miệng có thể phả ra một luồng khí gây mê hoặc đối phương, làm đối phương mất tỉnh táo trong một khoảng thời gian.

      Nhược điểm: Dễ nóng giận, khi đã nổi giận thì rất khó kiểm soát bản thân. Năng lực không thể hoạt động trong tình trạng sương mù.

      Đôi điều về bản thân: Tuy bản thân là kĩ nữ, nhưng ngoại trừ đặc thù công việc ra, không phải loại hình sẽ để đàn ông chạm vào người. Khá là khó tính, nghiêm nghị và cầu toàn. Cho rằng những kẻ mở mồm ra là hám gái chỉ là những con lợn.

      Trong túi của bạn có: Một khẩu súng ngắn luôn được lên đạn sẵn.

      Tiểu sử: Lafrenze vốn là chỉ một con bướm đêm. Trong một đêm đang bay thì bị một linh hồn một người phụ nữ nào đó vừa chết nhập vào. Sau khi bị nhập liền mang theo tất cả kí ức và tâm nguyện của người phụ nữ đó, chuyển kiếp thành yêu quái. Khi chuyển kiếp thì kí ức của người phụ nữ ban đầu phai nhạt đi, chỉ còn lại một chữ "Lafrenze". Duy chỉ có tâm nguyện của người phụ nữ đó là luôn được nhắc lại là phải luôn giữ bản thân thật sự lý trí khi đối diện với đàn ông. Sau khi đến Diávolos, vốn mang khả năng dụ tình kẻ khác từ trước, Lafrenze đi theo nghiệp trở thành một sát thủ tự do trong lốt kĩ nữ. Không hoạt động dưới trướng bất kì ai.

      Câu hỏi:
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?

      Không ưa con người.



      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 09-06-2016 lúc 23:33.

      "If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"

      - Thomas Hardy

      "Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
      - Neil Gaiman
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      CG


      Tip


      Tên: Sans

      Giới tính: Nam

      Nơi cư trú: Diávolos

      Tuổi: "Tao già lắm rồi."

      Nghề nghiệp: Thất nghiệp. Ai thuê gì làm được thì làm nấy.

      Ngoại hình: Một bộ xương lùn chỉ vỏn vẹn 1m22, nhẹ hều, mỏng manh như giấy, gió thổi là bay, ai xé có khi nó rách thật. Luôn luôn nhe răng ra cười. Mắt bình thường màu trắng, khi tâm trạng "high" thì mắt trái sẽ phát sáng màu lam hoặc vàng, đa phần là lam. Mặc áo trắng, hoodie xanh mũ trắng, quần short đen sọc trắng và vớ trắng.

      Khả năng đặc biệt: Biến thành con người (Luôn được nhìn thấy với ngoại hình tóc trắng mắt xanh). Telekinesis. Có thể triệu hồi mấy cái xương đầu rồng ra bắn beam, hoặc chỉ đơn giản là làm osin sai vặt.

      Nhược điểm: Mắc chứng thiếu ngủ trầm trọng.

      Đôi điều về bản thân: Một bộ xương vừa nhây vừa lười vừa lầy, thường phó thác số phận cho dòng đời nó đưa nó đẩy nó thẩy. Đồng thời cũng là trùm đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Thích uống sốt cà chua, trong người luôn có ít nhất một chai. Không ăn vẫn sống, vì căn bản là còn có mỗi bộ xương.

      Khi giao tiếp với Sans, chỉ có người đứng trong phạm vi bán kính 10m mới có thể nghe được Sans nói cái gì, nếu đứng ngoài phạm vi đó thì chỉ nghe được "È è è è è è è è è è". Cụ thể hơn thì đây là trong phạm vi bán kính 10mđây là ngoài phạm vi bán kính 10m.

      Trong túi của bạn có: Sữa. Rất nhiều sữa. Và sốt cà chua.

      Tiểu sử: Nhảy vực tự tử chết. Ai dè rơi trúng ổ của cha già phù thủy mắc dịch nào đó, cùng lúc chả cần osin thế là hồi sinh lại Sans, mỗi tội công lực lúc đó nhấp nhô sida thế nào mà cuối cùng chỉ hồi sinh được mỗi bộ xương. Sau khi panic like a teengirl thì bỏ trốn vì không muốn làm culi. Đi lang thang qua bao nhiêu vùng đất không nhớ được, cuối cùng vì lười mà tạm dừng chân ở Yêu Giới.

      Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người? "Tui nói thiệt, càng ngày con người càng đáng sợ, về mọi khía cạnh luôn..."





      CG


      Tip


      Tên: Ria

      Nơi cư trú: Diávolos

      Giới tính: Nữ

      Tuổi: 45 là quá đát. Trông ngoại hình tầm 16 - 17 tuổi.

      Nghề nghiệp: Thất nghiệp. Thường nằm ở một con sông nào đấy, thỉnh thoảng có mấy bạn trẻ tới hỏi đồ lưu niệm thì sẽ làm lấy tiền rồi cất đấy, chẳng làm gì.

      Ngoại hình: Cá hồng. Người cá. Hai bên má có vài vệt như vết cắt. Tóc hồng, trên tóc có vài đóa hoa anh đào. Da trắng hồng. Mắt xanh. Có vẻ khá cao.

      Khả năng đặc biệt: Điều khiển nước và tạo ra pha lê. Giọng hát có khả năng làm dịu, ổn định, trấn an tinh thần của sinh vật khác, tùy mục đích mà có thể khiến mục tiêu cảm thấy thư giãn hoặc đưa tâm trạng của mục tiêu về trạng thái "tĩnh".

      Nhược điểm: Khí hậu châu Phi.

      Đôi điều về bản thân: Một con cá hiền lành lạc quan yêu đời hồn nhiên loi nhoi và năng tăng động. Rất thích những thứ liên quan đến nghệ thuật. Khi rảnh rỗi thường sẽ tìm giấy bút để vẽ, bí bách quá không tìm ra thì sẽ "vẽ" bằng pha lê. Bản thân không bao giờ ăn thịt người vì đã từng là con người, không thể ăn thịt sống nên gần như là ăn chay trường vì ngại lên bờ bắt lửa để chế biến đồ ăn, trừ khi có đồ ăn đã chế biến sẵn. Mà thật ra thì không cần ăn cũng vẫn sống được.

      Trong túi của bạn có: Nước.

      Tiểu sử: Sống ở tương lai. Nhờ một lần tò mò thích khám phá lặn sâu xuống tận cùng đáy biển, hoặc nơi nào đấy, Ria bắt gặp một vết nứt kì lạ và bị cuốn vào đó, xuyên không - thời gian quay ngược trở về thời điểm diễn ra game.

      Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người? "Tùy người chứ?"


      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 09-06-2016 lúc 23:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      My True Self
      Paper Star
      Tham gia ngày
      17-05-2016
      Bài viết
      69
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      Minh họa

      Tên: Kitsurin Sekiheki
      Nơi cư trú: Oni
      Giới tính: Nam
      Tuổi: 1999
      Nghề nghiệp: Chủ tiệm hoa kiêm tiệm kem tuyết, đá bào siro.
      Ngoại hình: Dáng người cao lớn, nam tính, khoảng 1m96. Gương mặt ưa nhìn. Tóc đen mắt xanh lá, trên đầu có cặp sừng đỏ vằn xanh. Tai trái bấm lỗ. Khắp tay và ngực có những hình xăm giống màu mắt. Có một cái răng khểnh bên phải. Vì người luôn nóng nên hay mặc đồ phong phanh như hình. Hình dạng thật là một con sâu mụp khổng lồ màu đỏ có thêm hai cặp chân dài.
      Khả năng đặc biệt: phun ra làn khói độc màu tím khiến người khác bị ảo giác.
      Nhược điểm: Thuốc trừ sâu.
      Đôi điều về bản thân: Bề ngoài nhìn như côn đồ nhưng thật ra rất lịch thiệp hiền lành, là tuýp người đàn ông đảm đang của gia đình. Giọng nói trầm ấm, dễ thu hút người nghe. Chủ yếu ăn thực vật, món ăn ưa thích là nho, cỏ ngọt và các loại hoa, đặc biệt là cúc vàng. Tửu lượng kém. Hiện đang sống cùng hai con nuôi.
      Trong túi của bạn có: sổ tay ghi chép, khẩu trang, khăn tay, chai nước suối và đồ dùng cá nhân cần thiết.
      Tiểu sử: Cư dân Oni, vốn sống gần khu vực suối Ohno nhưng đến năm 1000 tuổi thì chuyển về sống và làm việc tự do trong kinh đô Raiden. Năm 1444 tuổi lấy vợ nhưng được chục năm thì vợ mất vì sức khỏe kém. Năm 1555 tuổi thì bắt đầu mở tiệm hoa, hơn hai trăm năm sau, tiệm hoa có thêm quầy kem tuyết, đá bào.

      Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người? Yêu quý.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Minh họa

      Tên: Kitsurin Satsuki, nhưng thích được gọi là Satchan
      Nơi cư trú: Oni
      Giới tính: Có lẽ là nữ
      Tuổi: Trên 550 tuổi
      Nghề nghiệp: Nhân viên tiệm hoa.
      Ngoại hình: Một cái cây hình bình nước, tổng bề ngang là 1m3, cao khoảng 1m. Trên người có những hoa văn hình đầu lâu dùng để biểu thị cảm xúc. Mười hai cái dây leo màu hồng, hoạt động linh hoạt và có thể vươn dài tối đa hai mét. Đến chu kì nở hoa thì phần gai trên đầu sẽ rụng dần, chỉ chừa lại một cái làm nụ hoa, dây leo chuyển thành màu xanh và cơ thể cũng tròn ra, mướt mát hơn. Hoa có mùi ngọt như mùi vanilla.
      Khả năng đặc biệt: dùng dây leo quấn đối phương và phun acid.
      Nhược điểm: không chịu được những nơi khô nóng và các loại hóa chất có hại cho da.
      Đôi điều về bản thân: Nhìn bên ngoài dị dị chứ thật ra người ta là thiếu nữ nhút nhát e thẹn đó nha.
      Thích các bạn yêu quái liên quan đến ong bướm, sợ các bạn hệ lửa và liên quan đến sâu bọ ăn cây. Hồi đầu cũng sợ ba Seki lắm...
      Không nói được nên muốn giao tiếp thì sẽ ra dấu hoặc lấy bút viết lên bảng trắng.
      Di chuyển được nhưng lết khá chậm, muốn đi nhanh thì các dân dây leo sẽ chống xuống làm chân, chạy qua chạy lại sẽ phát ra tiếng lép bép lạch bạch.
      Rất thích ăn thịt nên hai, ba ngày sẽ vào rừng săn thú nhỏ một lần.
      Ba tháng ra hoa một lần, mỗi lần kéo dài hơn một tháng. Ngày hoa nở rộ luôn rơi vào ngày trăng rằm.
      Khi đủ một ngàn tuổi thì sẽ có được hình người.
      Trong túi của bạn có: phấn hoa, bảng trắng, bút, giẻ, bình nước và một số đồ dùng các nhân cần thiết.
      Tiểu sử: Con gái cả của Sekiheki, được vợ chú nhặt về nuôi từ hồi còn bé bằng lon nước ngọt.

      Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người? *ghi ghi* *đưa bảng lên* [Em sợ họ]

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Minh họa

      Tên: Kitsurin Sekkei
      Nơi cư trú: Oni
      Giới tính: Nam
      Tuổi: Khoảng 240 tuổi.
      Nghề nghiệp: Nhân viên tiệm hoa kiêm bán kem tuyết, đá bào siro.
      Ngoại hình: Dáng người cao gầy, thư sinh, tầm 1m79. Tóc trắng mắt bạc, Mặt mũi lúc nào cũng có vẻ buồn ngủ. Nếu chịu nhoẻn miệng cười thì sẽ lộ lúm đồng tiền bên má trái. Người toát ra làn khí lạnh dịu mát. Thường mặc sơmi trắng với quần tây hoặc quần jeans đen, hôm nào siêng một chút thì sẽ thắt thêm cà vạt đen.
      Khả năng đặc biệt: hạ nhiệt độ xung quanh mình xuống để tạo tuyết hay nước đá tùy ý.
      Nhược điểm: Trời nóng.
      Đôi điều về bản thân: Thanh niên trăm tuổi thường xuyên ở trong nhà bán hàng và hầu như không ra đường. Phần vì thích ngồi 1 chỗ để ngủ, phần vì cậu là cái máy lạnh duy trì độ tươi của hoa trong tiệm.
      Hay buồn ngủ, có cơ hội là sẽ chợp mắt ngủ, được cái là dễ ngủ dễ thức. Đang ngủ gật mà nghe có tiếng khách bước vào cửa hàng là sẽ mở mắt tỉnh dậy ngay.
      Năng lực phát triển chậm hơn và chịu nóng tốt hơn những các Yuki Onna.
      Ăn được các món nóng và đồ cay nhưng hầu như không thích chúng.
      Trong túi của bạn có: một chai nước, một hũ mật ong nhỏ,
      Tiểu sử: Bị bỏ rơi trước cửa tiệm hoa của Sekiheki từ hồi mang hình dạng của đứa trẻ một tuổi kèm một lá thư cầu khẩn xin nuôi giùm. Sau này tìm hiểu thì biết được mẹ cậu ngày trước là một Yuki Onna đã bỏ xứ đi, còn cha thì vẫn không rõ là ai.
      Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người? Khò... *đã ngủ*


      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 09-06-2016 lúc 23:39.

      "I'm beautiful in my way
      'Cause God makes no mistakes
      I'm on the right track, baby
      I was born this way~ ♫ ♬"



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      CG


      Tip


      Tên: Arsene

      Nơi cư trú: Diávolos

      Giới tính: Nam

      Tuổi: Đâu đó xung quanh 600 tuổi.

      Nghề nghiệp: Luật sư của quỷ và lúc cần là thần chết của game

      Ngoại hình: Có đôi cánh rộng màu đen, luôn khoác trên mình bộ quần áo màu đỏ rực, đội một cái mũ đen cao cỡ 20cm, trên mũ có gắn 2 sợi râu màu đỏ, trông rất ra dáng một bá tước. Có đôi bốt ăn gian được chiều cao lên 1m8.

      Khả năng đặc biệt: Tạo ra lửa và điều khiển lửa tùy ý.

      Nhược điểm: Sợ nước, sợ ánh sáng, sợ...gián

      Đôi điều về bản thân: Một thanh niên với phong thái đĩnh đạc và khả năng vặn vẹo người khác khó ai bì. Anh vốn không có gia đình, kể từ khi anh có thể ghi nhớ, xung quanh anh đã chẳng có gì. Đó cũng là lí do mà anh hơi có thiên hướng khó gần, hay hoài nghi mọi thứ.

      Trong túi của bạn có: Một chiếc gậy nhỏ màu nâu.

      Tiểu sử: Tất cả những gì anh nhớ về tuổi thơ, đó là sự thờ ơ của tất cả những con quỷ khác dành cho mình. Anh không có gia đình, không có người thân, hoàn toàn đơn độc.

      Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?

      Con người là một chủng loại thật là kì bí và lí thú.

      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 12-06-2016 lúc 06:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Ngự tỷ
      Hồ Điệp
      Tham gia ngày
      25-11-2015
      Bài viết
      75
      Cấp độ
      2
      Reps
      83
      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)
      Minh hoạ
      CG

      Tip

      Tên: Natsuhiko Akai
      Nơi cư trú: Oni
      Giới tính: Nam
      Tuổi: 2580
      Nghề nghiệp: Thầy thuốc
      Ngoại hình: Cao 1m97 , gương mặt ưa nhìn, mắt màu hổ phách, tóc màu vàng dài và được buộc hờ bằng một sợi dây đỏ. Thân hình cao ráo, cơ bắp đầy đặn, trên đầu có hai sừng đặc trưng của tộc quỷ. Thường mặc trang phục Hitatare, khoác thêm một chiếc áo dài màu đỏ và thường quấn khăn. Luôn đi geta và đeo mặt nạ Kitsune.
      Khả năng đặc biệt: Điểu khiển lửa
      Nhược điểm: Trẻ con, bẩn, vị đắng
      Đôi điều về bản thân:
      - Tính cách: bình ổn, ôn hoà, dễ bắt chuyện. Thích những thứ đẹp đẽ, thích nghệ thuật truyền thống Nhật Bản. Bản thân có thể hát và vẽ, muốn làm thơ nhưng làm thơ rất dở. Ngoài ra thì rất thích sưu tầm mặt nạ truyền thống.
      - Tài lẻ: Hát, vẽ, sưu tầm mặt nạ truyền thống
      - Gia đình: Hiện đang độc thân
      Trong túi của bạn có: mặt nạ truyền thống, thảo dược
      Tiểu sử: Là con trưởng của tộc Natsuhiko và có một đứa em gái
      Câu hỏi
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?
      "Nghệ thuật truyền thống và những chiếc mặt nạ là sáng tạo của con người. Vì thế, ta không thể ghét họ được."

      ____________________________________________________________________________________________________


      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)
      CG

      Tip

      Tên: Natsuhiko Hana
      Nơi cư trú: Oni
      Giới tính: Nữ
      Tuổi: 1520
      Nghề nghiệp: Ca nữ
      Ngoại hình: Cao 1m75, gương mặt dễ thương ưa nhìn, tóc hồng dài được buộc gọn, mắt vàng. Trên đầu có sừng đặc trưng của quỷ. Thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu. Mặc kimono cách tân, đi găng tay đen, tất đen dài. Trên đầu có cài trâm hoa anh đào.
      Khả năng đặc biệt: Tạo ra hoa
      Nhược điểm: côn trùng, tuyết
      Đôi điều về bản thân:
      - Tính cách: Hoà đồng, hoạt bát thích bay nhảy không thích gò bó. Thích những thứ đẹp đẽ dễ thương, thích ca hát nhảy múa, rất thích hoa. Thích ăn đồ chế biến từ mực và tôm, takoyaki.
      - Tài lẻ: Hát, trồng hoa và nấu ăn
      - Gia đình: Độc thân
      Trong túi của bạn có: Mỹ phẩm, trâm cài đầu, mấy bộ kimono
      Tiểu sử: Là em gái của Natsuhiko Akai
      Câu hỏi
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?
      "Không ghét, không ghét."


      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 12-06-2016 lúc 06:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.