oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 92
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      1,895
      Blog Entries
      3
      Cấp độ
      194
      Reps
      9528
      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)
      200x200

      Full


      Tên: Marcus
      Nơi cư trú: Oni
      Giới tính: Nam
      Tuổi: Không nhớ.
      Nghề nghiệp: Kinh doanh
      Ngoại hình: Cao 1m69, nặng 50kg, thân người mảnh mai, tóc trắng mắt nâu, mặc đồ hề ngoài lớp âu phục thiếu gia từ thế kỷ trước. Trên đầu đội một chiếc mũ lớn cùng chiếc vương miện nhỏ.
      Khả năng đặc biệt: Nhớ rất lâu.
      Nhược điểm: Khi tức giận sẽ nói những thứ không được hay cho lắm. Rất lười.
      Đôi điều về bản thân: Hay suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn, mất dạy. Đòi nợ rất siêu, móc tiền của người cũng siêu không kém.
      Trong túi của bạn có: Vài quyển sách
      Tiểu sử: Có nhất thiết phải nhớ không?

      Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?
      - Quý lắm.


      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 12-06-2016 lúc 18:58.
      mọi chi tiết xin pm
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      06-07-2015
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)

      Database thì để mỗi CG trưởng thành hộ mình là được ;__;
      Nếu GM tốt bụng thì có thể bổ sung CG trẻ nhỏ của nó bên dưới, mình cảm ơn nhiều *ôm mặt*




       


       



      Tên: Selene Aeolus

      Nơi cư trú: Du căn du cư (...mình có thể du căn du cư không ạ? ._. )

      Giới tính: Nam

      Tuổi: Trăm mốt

      Nghề nghiệp: Đa nghệ, ai kêu gì cũng làm (miễn có tiền) nhưng tuyệt đối không bán thân

      Ngoại hình: Sáng sớm mang hình dạng trẻ nhỏ, đến tối tầm 6h thì mang hình dạng trưởng thành và cứ thế vòng lặp cứ kéo dài mãi từ ngày này qua ngày khác. Trong bộ dạng trưởng thành cao 1m78, tóc bạch kim để dài, mắt có màu xám trắng phớt xanh nhạt như đá mặt trăng, da dẻ trắng bệt, khi chạm vào thường toát ra hơi lạnh. Ở trẻ nhỏ cũng có nhiều nét tương tự chỉ có điều tóc ngắn hơn, mặt nhỏ hơn, da dẻ hồng hào và chỉ cao 1m51.

      Khả năng đặc biệt: Thả mình trôi theo dòng nước, bay theo làn gió, đong đưa theo nhành cây núi rừng. Nói toẹt ra là dịch chuyển tức thời đó.

      Nhược điểm: Buổi sáng mang hình dạng trẻ em nhỏ nên không ai mướn làm việc. Ban đêm mang hình dạng trưởng thành đi làm việc liêm chính thì hay bị quấy rối *sniff*...nên anh ấy rất rất nghèo.

      Đôi điều về bản thân: Thường có xu hướng mềm mỏng trong mọi tình huống, dễ đồng cảm với người khác, thường tin tưởng vào những phán xét của bản thân nên đôi khi rất chủ quan. Trong các mối quan hệ thường nhạy cảm, lãng mạn, nhưng ích kỷ, đôi khi sẽ vì nó mà trở nên cực đoan. Tham tiền, tham vật chất nhưng quan niệm tình yêu không phải vì vật chất. Sẽ không quan tâm mấy về thế giới xung quanh nếu đang ở không gian riêng của mình. Cảm thấy thức ăn là đề tài yêu thích và món làm giỏi nhất là mì gói bò viên.

      Giọng của Selene có thể hát cả opera. Trong hình dạng trẻ em vẫn giữ nguyên chất giọng đàn ông nhưng do ngại nên thường đẩy tone lên cao một chút, lâu lâu sẽ trở nên hơi ngập ngừng.

      Trong túi của bạn có: Hai túi quần áo cho hai hình dạng khác biệt, vì đến tầm 6h tối cơ thể Selene sẽ lớn lên và làm rách quần áo.

      Tiểu sử:
      Tiền kiếp là một mảnh thiên thạch tách ra từ mặt trăng rơi xuống quỷ giới. Trải qua vài nghìn năm tích tụ ánh sáng của mặt trăng (do thiên thạch mắc kẹt ở nơi chỉ có mặt trăng chứ không có mặt trời), cục đá kết tinh thành một con yêu nghiệt, rồi bị mẹ mìn bắt về nuôi làm thú kiểng còn đặt cho nó cái tên Selene.

      Nhiều năm về sau, yêu nghiệt bắt đầu có trí tuệ hơn nên đã tách khỏi mẹ mìn để đi chu du thiên hạ. Mẹ mìn căm phẫn nhìn đứa con ngỗ ngược ra đi, bèn giận dữ nguyền rủa nó nghèo suốt đời. May mắn thay nhờ công lực nghìn năm từ thiên thạch nên lời nguyền chỉ có tác dụng mạnh nhất vào ban ngày, khiến cơ thể yêu nghiệt trẻ hóa lại nhưng không có khả năng làm được nhiều việc.

      Hiện đang tìm kiếm một ông chú ngầu lòi, mà có lẽ nó đã bị crush từ khi hai người tình cờ đi ngang qua đời nhau (mà lúc nào thì đố đứa nào biết và có vẻ như ông chú cũng chẳng biết luôn). (Ông chú notice em với ;__; )

      Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?
      - *trầm mặc một lúc* không ghét




       
      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Soái Ca; 15-06-2016 lúc 08:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Hồ sơ (Dành cho Quỷ)

      Full


      Tip

      Tên: Campana

      Nơi cư trú: Diávolos

      Giới tính: Nam, dù rằng sự thật không ai rõ dưới lớp áo đó thực hư là thế nào.

      Tuổi: không rõ

      Nghề nghiệp: stalker, nói lộn nói lại, thất nghiệp nhưng hay lấp ló trong mấy con hẻm tối nhìn người qua quỷ lại.

      Ngoại hình: cao khoảng 190cm, lúc nào cũng mặc áo đen từ đầu tới chân và khoác một cái áo lông quạ dài tới gót. Thường trực trên mặt là cái mặt nạ hình tam giác ngược, tuy rằng không ai chắc chắn được liệu đó chỉ là mặt nạ hay chính là mặt thật của hắn. Hay đeo một chiếc vòng cổ có cái chuông nho nhỏ, vì lý do nào đó luôn quấn dây thừng hai bên tay rất chặt và nhìn rất đau.

      Khả năng đặc biệt: duy chỉ trong bóng tối, hắn có thể hóa thành nhiều cọng lông quạ, tiện cho việc tránh né, biến mất và dịch chuyển trong phạm vi ngắn. Tất cũng chỉ để tự bảo vệ bản thân.

      Nhược điểm: ra ngoài sáng thì năng lực của hắn vô dụng, hắn sẽ như một con người bình thường thôi.

      Đôi điều về bản thân: vô cùng ít nói, thích dùng cử chỉ và hành động để diễn đạt. Mà mỗi khi chịu nói thì lại cất lời trong tiếng thì thầm, và hắn thường ghé sát người nghe để thủ thỉ bên tai họ. Dù to lớn nhưng lại mang tính tò mò và ham vui của một đứa trẻ. Thường hay có nhiều hành động dễ gây hiểu lầm mà chính hắn còn không hiểu.

      Trong túi của bạn có: một cái đồng hồ quả lắc cũ mèm, một cái chuông nhỏ và một con dao xếp.

      Tiểu sử:
      không có ghi chép cụ thể chính xác, chỉ nghe đồn rằng hắn là một vật thí nghiệm thất bại và chết, mà do chết tức tưởi quá nên hóa quỷ còn chuyện sau đó thế nào thì không rõ. Mà chung quy thì đấy cũng chỉ là lời đồn.

      Câu hỏi
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?
      Quý? Ghét? Không quan tâm? Không. Không đúng. Tò mò. Đúng vậy. Tại sao họ lại khác biệt? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tò mò... chỉ là tò mò thôi.


      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 13-06-2016 lúc 20:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)

      CG


      Tên: Lâm Kiệt

      Nơi cư trú: Oni

      Giới tính: Nữ

      Tuổi: 1444

      Nghề nghiệp: Không có

      Ngoại hình: Cao 1m76. Tóc nâu đen dài, mắt nâu, da trắng, môi hồng. Giữa trán nàng là một hình xăm hồng nhạt, trên tay phải xăm hình đầu lâu trải dài từ khuỷu tay đến mu bàn tay. Tai đeo rất nhiều khuyên, mỗi ngày đều được đổi mới. Thích đeo vòng lắm, lúc nào nàng cũng đeo một cái ở cổ, một cái ở bắp tay. Trên người luôn tỏa ra một hương hoa rất nhẹ. Có răng nanh rất nhọn, sau cổ nàng có một cái bớt, khi sờ vào sẽ có giác như chạm vào gỗ vậy.

      Khả năng đặc biệt: Điều khiển bóng.

      Nhược điểm: Không thể dùng được năng lực.

      Đôi điều về bản thân: Thẳng thắn, không ưa vòng vo, ngốc. Không bảo thủ, dễ kết bạn và thích ăn bám người khác. Thể lực còn tốt hơn cả con trai. Thích nhất là ăn kem, các món lạnh và đánh đấm. Khả năng kiềm chế không tốt lắm nhưng sẽ không nổi giận vô cớ. Đặc biệt cực kì ghét con người, mỗi khi gặp thì chỉ muốn đấm một phát vào mặt.

      Trong túi của bạn có: Súng.

      Tiểu sử: Chết ngay từ khi bản thân còn là một đứa trẻ và được cây đào già trên núi cứu sống. Con người đã phá hủy hết những thứ tuyệt đẹp nhất của nàng, chúng đã giết người cưu mang nàng. Nàng ghét chúng.

      Câu hỏi
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?
      _ Đó là bao cát của ta.


      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 13-06-2016 lúc 21:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Hồ sơ (Dành cho Quỷ)
      Tên: Ambroise
      Nơi cư trú: Oni
      Giới tính: Nam
      Tuổi: 21
      Nghề nghiệp: Kĩ nam tại kĩ viện Elysium.
      Ngoại hình: Cao 1m77, tóc trắng ngắn, da trắng nhợt thiếu sức sống, mắt đỏ máu; thường đeo một cái khuyên tai bên tai trái. Về đêm, mái tóc sẽ chuyển thành màu đen, thị lực giảm mạnh (do sử dụng kính áp tròng để hỗ trợ thị lực nên mắt sẽ có màu đen).
      full


      Ava

      Khả năng đặc biệt: Làm ngưng đọng thời gian trong một khoảng nhất định.
      Nhược điểm: Thời gian duy trì sự ngưng đọng bị ảnh hưởng mạnh bởi cảm xúc. Tâm trí càng giao động, thời gian ngưng đọng càng ngắn. Thời gian ngưng đọng tối đa với điều kiện bình thường có thể đạt được là 3 tiếng.
      Đôi điều về bản thân:
      - Tính cách: vốn rất trầm lặng, đôi khi thờ ơ và lơ đãng. Rất kiên định, và biểu cảm thường rất buồn.
      - Tài lẻ: Làm đồ ăn từ chocolate, cưỡi ngựa (có một con ngựa riêng trắng tuyết, mắt đen tuyền), ngủ.
      - Gia đình: Có chị gái sinh đôi là Amarente cùng chung một số phận, hiện đã mất liên lạc; Chị dâu là Chovageas, cùng làm trong một kĩ viện.
      Trong túi của bạn có: Luôn luôn có khăn ướt, loại kính sát tròng đặc biệt hỗ trợ thị lực, b*o c*o s*, chocolate đen nguyên chất, dao nhỏ.
      Tiểu sử: Bị bán vào nhà thổ cùng với chị gái sinh đôi ngay lúc vừa lọt lòng và được nuôi dưỡng lớn lên ngay tại nơi ấy. Khi lên 11 tuổi, hai chị em lạc mất nhau. Ambroise tiếp tục làm kĩ nam cho kĩ viện Elysium.

      Câu hỏi

      - Bình thường.

      -----------------------------------------------------------------------

      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)
      Tên: Chovageas
      Nơi cư trú: (nguyên quán Diávolos) Oni
      Giới tính: Nữ
      Tuổi: 21
      Nghề nghiệp: Kĩ nữ tại kĩ viện Elysium.
      Ngoại hình: Là nhân sư nên có sừng và tai trên đầu, giữa trán có một dấu ấn màu vàng. Cao 1m75, thân hình đẹp. Tóc và mắt vàng rực.
      full


      Ava

      Khả năng đặc biệt: Tạo và điều khiển lửa.
      Nhược điểm: Không thể duy trì lửa liên tục trong một khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào độ lớn của ngọn lửa được tạo ra. Với loại lửa như lửa trại cỡ nhỏ, có thể duy trì tối đa 24 giờ trong điều kiện bình thường.
      Đôi điều về bản thân:
      - Tính cách: Thất thường. Nhưng những tính cách thường thấy là thân thiện, quyết đoán, nóng nảy và đôi khi là kiêu ngạo.
      - Tài lẻ: Giỏi về các lĩnh vực nghệ thuật, trà đạo, khả năng lãnh đạo (đứng đầu) tốt.
      - Gia đình: Là vợ của Amarente và là chị dâu của Ambroise.
      Trong túi của bạn có: Luôn luôn có dao, bút chì, vài mảnh giấy, thước kẻ, vài loại hoa quả nhỏ hoặc kẹo hoa quả.
      Tiểu sử: Trưởng nữ của một dòng họ lâu đời. Sau khi cả dòng họ bị tiêu diệt, cô bỏ trốn và trở thành kĩ nữ.

      Câu hỏi

      - Tôi tôn trọng con người với ý chí hướng thiện và hướng về hòa bình.


      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 14-06-2016 lúc 16:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170
      Hồ sơ (Dành cho Quỷ)
      CG


      Tên: Ichiko
      Nơi cư trú: Diávolos
      Giới tính: Nữ
      Tuổi: tầm tuổi làm kỹ nữ
      Nghề nghiệp: trước đây là ma thuật sư, thành công đến nỗi mà sau này phải chạy đôn chạy đáo khắp chỗ này chỗ nọ vì bị người ta rượt. Giờ là chủ của 1 nhà nghỉ.
      Ngoại hình: tóc tím xoã dài, đôi mắt xanh dương, da trắng nõn, trong đó có 1 mắt nhìn không rõ nên bịt lại. Có 1 đôi cánh lửa đằng sau để bay, nhưng chỉ dùng khi cần thiết. Diện bộ đầm hồng đỏ rất quyến rũ. Có thể coi toàn thể cô là 1 màu hồng đỏ quyến rũ. Ngực bự.. Trên tay luôn cầm theo gậy giống như Sailormoon, nhưng chỉ thay đổi kiểu dáng 1 chút, cho nó....hoang dại 1 tý. Đi đôi guốc đầy kim tuyến,, đặc biệt để thêm gai ở cổ và đùi bảo vệ cô lúc cần thiết.
      Khả năng đặc biệt: Điều khiển lửa. Có thể đọc, thay đổi và... quyến rũ người khác.
      Nhược điểm: Kháng yếu băng. Đôi khi quyến rũ không đúng lúc. Làm ma thuật cực ẹ!
      Đôi điều về bản thân: (Tính cách? Tài lẻ? Gia đình?): Ngày xưa bố mẹ là ma thuật sư nổi tiếng, cô cũng tiếp nối nhưng buồn thay lại làm mất mặt gia đình dòng họ của mình nên bị đuổi đi và từ đó cô coi như không có gia đình, người thân. Cô bơ vơ sống nhờ ở nhà Necromancer nhưng bị đối xử không ra gì vì khinh cô chả làm ăn được gì, chỉ giỏi làm kỹ nữ là cùng làm cô rất căm hận. Cô coi Necromancer như "đối thủ truyền kiếp" của mình và giỏi hơn hắn.

      Trong túi của bạn có: Dao, Cây gậy như trong hình, vài dụng cụ cho nữ giới, 1 ít thuốc không kể ra ở đây.

      Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người? : Ta không căm ghét bằng nhà Necromancer!!!

      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.

      Duyệt lần 2
      Sửa lần cuối bởi Xương Rồng Đỏ; 16-06-2016 lúc 19:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Hồ sơ (Dành cho Quỷ)]
      CG

      tip

      Tên: Aides
      Nơi cư trú: Diávolos
      Giới tính: Nam
      Tuổi: Không nhớ
      Nghề nghiệp: Dược sĩ
      Ngoại hình: Tóc trắng hơi dài, rối bù xù, mắt xanh biển, da trắng và cơ thể yếu ớt do suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu và sử dụng bản thân để thí nghiệm dược, có hình dạng trẻ con là do thí nghiệm thất bại
      Khả năng đặc biệt: Điều khiển sự phát triển của sinh vật, như có thể khiến cây lớn nhanh hơn, tế bào phân chia nhanh hơn phát tiển thành vài sinh vật kì dị, sinh vật già đi và phân hóa nhanh hơn
      Nhược điểm: Thể lực kém
      Đôi điều về bản thân: Sống một mình, là một dược sĩ kiêm bác sĩ kiêm quân nhân tiêu chuẩn, giao tiếp kém, hơi lạnh lùng, thích nghe người khác kể chuyện, là người biết lắng nghe và thấu hiểu, thích có người ở bên cạnh, thích ôm ấp, thích đọc sách khi không chế dược, thích hưởng thụ, ghét những nơi lạnh giá
      Tài lẻ: Ghi nhớ, khá là khéo tay, biết nấu nướng và pha chế
      Trong túi của bạn có: thuốc thành phẩm và bán thành phẩm, dao nhỏ, dao quân dụng, xẻng nhỏ, túi giấy, bao tay, sách ghi chút, bút, vài đồ khô và vài thứ cần thiết
      Tiểu sử: Từng là một quân y, sau lễ thành niên thì lên chiến trường, vì quân y trên chiến trường khá quan trong, nên đã được bảo vệ qua rất nhiều cuộc chiến, nhìn thấy rất nhiều người chết, dần dần bị ám ảnh bởi cái chết, trước khi chết đã tìm mọi cách để tiếp tục sống, thí nghiệm rất nhiều, rồi chêt trong thí nghiệm, sau đó vì sao không biết mà khi tỉnh lại đã thành quỷ

      Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?
      - Nửa này nửa nọ, trước kia vẫn luôn cứu người, nhưng nhìn con người đánh nhau thật sự mệt mỏi

      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 14-06-2016 lúc 17:35.
      Trả lời kèm trích dẫn


    8. Tên: Ciara Acacia.

      Tip~


      Nơi cư trú: Diávolos

      Tuổi: Vật vờ đâu đó giữa 696 và 700

      Giới tính: Cái


      Ngoại hình: Tóc dài màu lục buộc túm sau gáy và đôi mắt cùng màu, da trắng tái, mặt đụt đụt, có cắm hai cái que trên đầu chỉ để trang trí cho đệp (có thể thò ra thụt vào tùy ý), cao đúng 1m56,9 cm (không tính hai cái que trên đầu) và không có dấu hiệu phát triển thêm. Số đo ba vòng? Không có khái niệm số đo ba vòng.

      Khả năng đặc biệt: Tự do điều khiển các loại cây thân gỗ và dây leo (bao gồm cả quá trình đơm hoa kết quả), ngoài ra dây leo có thể làm lành những vết thương ngoài da.

      Nhược điểm: Mù đường bẩm sinh, lười và rất dễ mất sức khi sử dụng năng lực đặc biệt.

      Thông tin cá nhân: Nguyên trạng là một cây phong lá đỏ sống lay lắt 696 năm trên đỉnh núi Phượng Hoàng, không thể và cũng không hề có ý định biến thành người. Bi kịch bắt đầu khi bé phong già "vô tình" liếc thấy một cặp nam nam đang hăng hái "chơi hardcore yaoi" ngay bên dưới gốc cây của mình, hình ảnh rõ nét, âm thanh sống động, trong cơn bấn loạn, bé phong oanh oanh liệt liệt biến cmn thành người trong khi tu vi còn chưa đủ. Kể từ giây phút ấy, thế giới đớn đau đón nhận thêm một con ăn hại mới tên Ciara Acacia, một cây phong hơn 600 tuổi trong hình dạng đứa trẻ 16, ngay cả vếu cũng méo có, tam quan vặn vẹo tiết tháo chó tha, cái gì cũng không có chỉ có khôn vặt là giỏi, soi giai không hăng nhưng soi gei rất nhiệt tình. Hiện tại, vì vấn đề nhân sinh và sở thích, bạn nhỏ Cia đang phải cong lưng làm thuê trong một cửa hàng chuyên bán văn hóa phẩm BL tên "No BL, No Life" nằm ở phía đông lưng chừng núi Phượng Hoàng.

      Nghề nghiệp: Quản lí cửa hàng, nông dân trồng cây ăn quả và đôi lúc là một thầy thuốc không chuyên.

      Câu hỏi: Bình thường~ cũng hay mà ~~~

      Trong túi của bạn có: Văn hóa phẩm BL, quần, áo, váy, một em lap chan đủ mạnh để cân hết toàn bộ số pics, yaoi, đam và cả GV của bạn nhỏ, Một thanh kiếm bạc để phòng thân.






      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi hamano2016; 05-12-2016 lúc 18:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29


      Lại đẻ

      Tip


      Tên: Vincent

      Nơi cư trú: Vô gia cư, thích đi lung tung hơn.

      Giới tính: Nam

      Tuổi: 113

      Nghề nghiệp: Thợ săn tiền thưởng.

      Ngoại hình: 2m15, 192kg. Cao ráo, đẹp trai, thân hình hộ pháp, sáu múi hấp dẫn. Tóc màu xanh lục pha lam sáng, vuốt ngược và nuôi dài một bên. Mắt ghoul phiên bản màu vàng, đồng tử thu hẹp đến độ trông cứ như một đường thẳng. Mắt trái có một vết sẹo. Má trái vẫn còn vẩy. Móng tay dài, mu bàn tay vẫn còn nhiều gai nhọn. Răng tam giác, có bốn cái răng nanh dài. Ngực phải có xăm hình một con cá sấu. Có cái đuôi vừa bự vừa dài vừa khỏe. Hông quấn băng trắng, trang phục lấy màu xanh lục làm chủ đạo, chỉ có giày, băng bảo vệ tay, giáp vai và vô số phụ kiện linh tinh khác là có màu đen. Cổ đeo một cái vòng xích chó đen. Trang phục luôn có áo nhưng cứ thích để áo treo tòn ten bay theo gió và phanh body ra cho thiên hạ dòm (Thiệt ra là tại nóng).

      Khả năng đặc biệt: Cường hóa độ dày của da giúp chống chịu thị phi thiên hạ. Hóa thành một con cá sấu dài 10m và nặng hơn 1 tấn.

      Nhược điểm: Lacoste và túi xách cá sấu. Và đuôi cậu nhạy cảm.

      Đôi điều về bản thân: Tưng tửng khó chữa, khờ, dễ kết bạn, dễ tin người, dễ dụ dỗ, dễ giận mà cũng dễ dỗ. Nói nhiều. Hết lòng với những ai cậu xem là quan trọng.

      Trong túi của bạn có: Một con dao dài và quắn.

      Tiểu sử: Sống ở tương lai. Một lần leo lên đỉnh núi rồi nhảy xuống tính thử cảm giác mạnh, vô tình rơi trúng vào vết nứt không thời gian và thế là quay ngược trở về thời điểm diễn ra game.

      Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người? "... Họ đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm hu hu hu họ chặt rừng họ phá rừng họ đốt rừng họ săn bắt họ giết hại họ đánh đập họ hành hạ thú vật họ nhẫn tâm chặt sừng tê giác họ nhẫn tâm cắt vi cá mập họ nhẫn tâm đập bể đầu khỉ họ nhẫn tâm lột da cá sấu họ làm túi xách mà tàn nhẫn nhất là bắt đồng loại của tui dán lên cái áo hiệu Lacoste ấy hu hu con người đáng sợ con người độc ác con người vô tình con người vô cảm con người khốn nạn bla bla bla"

      Và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại...


      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Wes.; 14-06-2016 lúc 23:40. Lý do: Edit lại link CG
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Hồ sơ (Dành cho Quỷ)

      Tên: Darkun

      Nơi cư trú: Diávolos

      Giới tính: Nam

      Tuổi: Tồn tại hơn 600 năm.

      Nghề nghiệp: Chưa có việc làm.

      Ngoại hình: Tóc trắng che mắt phải, mắt xanh (ban đêm phát sáng như đèn pha), làn da trắng nhợt nhạt và đôi tai nhọn. Bộ đồ đen có các viền đỏ phủ kín thân, còn có cái "phụ kiện" sắc nhọn màu đỏ trên áo. Không có chân, thay vào phần dưới bám vào bóng đen tròn phía dưới. Bình thường cao 1m9, và trọng lượng không đáng kể.

      Khả năng đặc biệt: Biến đổi cơ thể, bao gồm quần áo trên người (vì thực chất Darkun chỉ là chiếc bóng) trong một khoảng thời gian ngắn (tối đa 3 ngày, càng biến đổi lâu thì khi quay lại hình dáng cũ càng khó khăn và đau đớn).

      Nhược điểm: Sợ không có ánh sáng, dễ đồng ý (và sau đó hối hận).

      Đôi điều về bản thân:

      + Tính cách: Ít nói, nhút nhát và cảm thấy sợ hãi trước người lạ, nhưng rất nhanh thích nghi. Rất hăng say làm việc và thích nghe kể chuyện.

      + Tài lẻ: Do thám người khác.

      + Gia đình: Không ai.

      Trong túi của bạn có: <trống>

      Tiểu sử: Là bóng của một tên nhà giàu độc ác của xứ sở Tellonian. Tên chủ nhân tham lam đã tìm đến đền thần Hy Mã với khao khát đạt đến đẳng cấp thánh thần. Thần Hy Mã nhìn thấy tâm địa của hắn nên đã từ chối. Hắn không bỏ cuộc và tìm cách tiêu diệt thần. Nhưng người khó chống lại thần, sau khi bị thần trừng phạt, hắn bị tàn phế đôi chân. Nhưng lo rằng tên này không để yên, thần Hy Mã đã dùng sức mạnh cổ xưa để tách bóng của hắn khỏi chính hắn. Theo truyền thuyết của Ire, kẻ bị tách bóng sẽ chết dần chết mòn cùng sự xấu xa, còn chiếc bóng sẽ trở thành một cá thể mới còn đọng lại những gì nguyên thủy nhất của chủ nhân cũ. Từ đó Darkun đã trở thành "chiếc bóng tự do" và lưu lạc chốn này. Sau hàng trăm năm, Darkun đã có hình dáng như người, đó cũng là hình ảnh của tên chủ độc ác năm xưa.

      Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
      - Bạn có yêu quý/căm ghét/không quan tâm con người?
      Không quan tâm nhiều.

      Tip


      Nhân vật của bạn đã được duyệt. Trong lúc đợi thư hãy đọc thông báo mới nhất nhé.
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 14-06-2016 lúc 17:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.