oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 41 đến 41 của 41
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Chính thức vấp ngã toàn tập lần đầu tiên trong đời.

      Mẹ bảo ngã càng đau mới càng trưởng thành.

      Ngã càng đau thì khi vực dậy được lại càng mạnh mẽ.

      Họ bảo, tình yêu thực sự có nghĩa là, mình không oán, không hận người ấy.

      Khi bản thân không chịu được nữa, sẽ lặng lẽ ra đi, nhưng vẫn thành tâm chúc cho người mình yêu những điều tốt đẹp.

      Lần đầu tiên trong cuộc đời hiểu ra rằng, mọi thứ nào có rạch ròi trắng đen. Cũng chẳng thể trách ai trong tình yêu cả.

      Không có duyên phận, cưỡng cầu cũng không được.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Vấp ngã toàn tập lần đầu tiên trong đời.

      Cứ tưởng mình thông minh, thực ra rất ngu.


      Mẹ bảo, ngã càng đau càng trưởng thành; ngã càng đau thì khi đứng dậy được mới càng mạnh mẽ.

      Ừ thì đứng dậy.

      Nếu thực sự yêu một người, vậy sẽ không oán, không hận.

      Khi mình không thể chịu đựng được nữa, sẽ chỉ lặng lẽ ra đi và thành tâm chúc cho họ những điều tốt đẹp.

      Nhất quyết không muốn điều xấu xa xảy đến với họ.

      Cũng đúng nè. Lớn lên mới biết, thực ra chẳng có cái nào là rạch ròi trắng đen trong tình yêu cả.

      Tình yêu qua đi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể trách ai.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Vấp ngã toàn tập lần đầu tiên trong đời.

      Cứ tưởng mình thông minh, thực ra rất ngu.

      Mẹ bảo, ngã càng đau càng trưởng thành; ngã càng đau thì khi đứng dậy được mới càng mạnh mẽ.

      Ừ thì đứng dậy.

      Nếu thực sự yêu một người, vậy sẽ không oán, không hận.

      Khi mình không thể chịu đựng được nữa, sẽ chỉ lặng lẽ ra đi và thành tâm chúc cho họ những điều tốt đẹp.

      Nhất quyết không muốn điều xấu xa xảy đến với họ.

      Cũng đúng nè. Lớn lên mới biết, thực ra chẳng có cái nào là rạch ròi trắng đen trong tình yêu cả.

      Tình yêu qua đi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể trách ai.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Lắm lúc cũng ước gì cuộc đời khấm khá hơn.

      Muốn tỏ vẻ thông minh, nhanh nhạy.

      Muốn chứng tỏ với mọi người rằng, "Ê này em chọn đúng người rồi! Anh ấy thay đổi rồi đó".

      Nhưng rồi cuối cùng càng đau lòng hơn khi biết rằng, có nhiều thứ cưỡng cầu chẳng được.

      Mà cái khó khăn nhất chính là học cách chấp nhận.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Yep, nửa năm sau, và mình bị mắc chứng obsessed với nyc trong khi ảnh đã vượt qua được. đời trớ trêu vl.

      đã thế lại còn ko biết yêu bản thân nữa huhu nghe buồn vl các bạn nhỉ?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:14.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.