oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Trung tâm tư vấn >

Đã đóng
Kết quả 11 đến 13 của 13
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807


      Chào Umi. Mình nói chuyện này có chút đau lòng nhé, nhưng mình có một luật lệ ngầm là bạn trai của bạn mình, hay bạn gái của bạn mình, mình đều nhất quyết không đụng vào. Mình tin các bạn của bạn cũng sẽ như vậy thôi. Giờ bạn yêu bạn A, thì đừng nghĩ tới chuyện cân bằng tình bạn với B, C và D nữa vì không được đâu. Càng cố thì người ta càng ghét bạn mà thôi. Tốt nhất là bỏ đi. Mình có một cô bạn, chỉ vì thích chung một cậu với bạn cô ta, và cuối cùng hai đứa kia yêu nhau, và cô bạn gái đó cố gắng làm thân cậu ta, thì cậu ta càng ghét. Bạn Umi hẳn ko muốn bị ghét thế đâu nhỉ?

      Còn một cách giải quyết nữa, mà đương nhiên là mình sẽ làm theo, là nếu bạn muốn tình bạn với tất cả, và về sau đi du học cho suôn sẻ, thì đừng yêu đương gì hết. Yêu xa không giống như mấy chuyện cổ tích trên mạng đâu, dù mấy chuyện yêu được lâu năm là có thật, nhưng với độ tuổi của bạn, thì hoàn toàn không thể. Và nếu đi du học cùng nhau, cùng đi một nơi, thì bố mẹ bạn sẽ lại có vấn đề với bạn.

      Câu trả lời cuối cùng là hãy giữ tình trạng bạn bè với bạn A là cách giải quyết tốt nhất. Mình sẽ đứng trên phương diện là người đã trải qua chuyện này, và hiện đã đi du học để tư vấn qua. Bạn chọn cách nào là quyền của bạn thôi. Cố gắng lên nhé!


      "If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"

      - Thomas Hardy

      "Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
      - Neil Gaiman

    2. #12
      Chồng yêu <3
      mizu.
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      1,359
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      531
      Reps
      26416

      Trích dẫn Gửi bởi Rouge Xem bài viết


      Chào Umi. Mình nói chuyện này có chút đau lòng nhé, nhưng mình có một luật lệ ngầm là bạn trai của bạn mình, hay bạn gái của bạn mình, mình đều nhất quyết không đụng vào. Mình tin các bạn của bạn cũng sẽ như vậy thôi. Giờ bạn yêu bạn A, thì đừng nghĩ tới chuyện cân bằng tình bạn với B, C và D nữa vì không được đâu. Càng cố thì người ta càng ghét bạn mà thôi. Tốt nhất là bỏ đi. Mình có một cô bạn, chỉ vì thích chung một cậu với bạn cô ta, và cuối cùng hai đứa kia yêu nhau, và cô bạn gái đó cố gắng làm thân cậu ta, thì cậu ta càng ghét. Bạn Umi hẳn ko muốn bị ghét thế đâu nhỉ?

      Còn một cách giải quyết nữa, mà đương nhiên là mình sẽ làm theo, là nếu bạn muốn tình bạn với tất cả, và về sau đi du học cho suôn sẻ, thì đừng yêu đương gì hết. Yêu xa không giống như mấy chuyện cổ tích trên mạng đâu, dù mấy chuyện yêu được lâu năm là có thật, nhưng với độ tuổi của bạn, thì hoàn toàn không thể. Và nếu đi du học cùng nhau, cùng đi một nơi, thì bố mẹ bạn sẽ lại có vấn đề với bạn.

      Câu trả lời cuối cùng là hãy giữ tình trạng bạn bè với bạn A là cách giải quyết tốt nhất. Mình sẽ đứng trên phương diện là người đã trải qua chuyện này, và hiện đã đi du học để tư vấn qua. Bạn chọn cách nào là quyền của bạn thôi. Cố gắng lên nhé!

      Cảm ơn Rouge đã tư vấn cho mình ::: v ::: Cảm ơn cậu

    3. #13
      Tham gia ngày
      25-08-2016
      Bài viết
      126
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      thật đắng lòng

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.