Ở ngoài rl mình đã có bạn trai, năm nay mình lên lớp 11 và hai đứa xác định thích nhau cũng gần 4 tháng rồi. Mọi chuyện đáng ra sẽ suôn sẻ nếu như bọn mình không vướng vào một số rắc rối.
Về phía mình, mình có 1 cậu bạn thân và từng là crush cũ của mình. Bạn trai mình biết việc này rồi, và mình cũng cố gắng giữ khoảng cách để cậu ấy an tâm hơn. Nhưng cậu bạn kia, gọi là B, bỗng dưng quay ra theo đuổi mình. Lí do vì sao thì mình không biết, nhưng nói chung mình không thích điều này. Năm xưa thích cậu B này cậu ta chảnh bm, phũ lên phũ xuống nên mình nản. Về sau B có bạn gái, cô ấy là C. Nhưng h hai đứa bỏ nhau rồi cậu ta quay ra thích mình (?)
Mình có chơi thân với 1 bạn nữ D nữa, nên khi mình có bạn trai thì bạn ấy cũng tỏ ra thân thiện với cậu ấy. Ban đầu họ chỉ đơn thuần là bạn bè cùng lớp vì bạn trai mình cũng không muốn làm mình buồn nên giữ khoảng cách khá xa với D. Nhưng D càng ngày càng có hành động lấn tới, bị bạn trai mình phũ nhiều lần nhưng bản vẫn ko dừng lại. Bản bảo mình, mình và bản vẫn có thể thân nhau nhưng bản muốn cạnh tranh công bằng, hay nói cách khác là cùng theo đuổi bạn trai mình. Vì lí do này mà tình bạn hai đứa ngày một rạn nứt, mình buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao.
Mình với bạn trai mình đã lên kế hoạch phấn đấu đi du học rồi, nên bọn mình không muốn bị cản trở lại. Bố mẹ hai đứa đều biết nhưng cũng k phản đối bởi bọn mình k làm ảnh hưởng đến việc học tập. Điều bọn mình đang buồn là bây giờ không biết làm sao để cân bằng mối quan hệ bạn bè với mọi người. Dường như sau khi bọn mình chính thức hẹn hò thì tình bạn của mình với bạn bè thân thiết cứ rạn nứt dần dần, và bạn trai mình cũng thế.
Mình nên làm gì đây? Mong các bạn giúp đỡ mình
Đánh dấu