Một nữ nhi
???
Cuộc chiến đi đến hồi kết. Nhóm người hăng hái đánh đấm lúc đầu cũng đã đổi. Cuối cùng quyền kết thúc đám yêu quái nhỏ mới vỡ ra lại lọt vào tay mấy đứa nhỏ. Toàn bộ quá trình, số yêu quái mới đến khá nhiều, số người biến mất cũng không tính ít.
Hideo thở hắt ra đầy mừng rỡ. Nếu không phải vì ông ta thấy yêu quái này quá hung hãn thì đã không cuống cuồng núp sau lưng một cậu trai. Có lẽ vì bị ông lão giả khờ này hút sạch may mắn của cậu trai nọ, khiến cậu phải chật vật một phen. Còn ông ta chẳng tỏ chút gì ái ngại, chỉ lo nhìn ngó xung quanh một hồi lại tranh thủ chạy tới chạy lui giữa đám yêu quái bị thu thập, một lúc đứng lên ngồi xuống, làm ra rất nhiều bộ dạng cổ quái. Những người xung quanh mới được giải thoát, một số còn bị thương nặng, không ai thèm để ý tới ông ta.
Đứng phía trước hang Đậu Phụ bị sụp đổ là Satoshi. Người này trước sau vẫn mang vẻ mặt khó coi, cả trận chiến dài, thay vì may mắn như Hideo cậu ta hai lần bị hất trúng thứ dịch nhầy ghê tởm, bị đá đè trúng một lần, còn suýt một chút bỏ mạng trong hang. Nhưng so ra cậu vẫn còn may chán, bởi vì cậu ta kịp chạy ra, nhưng người khác thì không, trong đó có Annaka, cô gái tóc hồng trước nay vẫn theo đuôi mọi người, vô cùng ân cần chăm sóc. Trước đó cô theo Nam Phương vào hang tìm cách chữa trị cho Naoko. Về sau, khi nghe được lời nhắc nhở từ bên ngoài, cô khập khễnh chạy sau cậu ta, tiếc là chân cô đang bị thương không cách nào theo kịp. Cuối cùng cô bị hàng loạt đá phía trước hang chặn đứng, cộng thêm lần vỡ tung của yêu quái ban nãy, cô ta còn sống thì được xếp vào kỳ tích.
Hai con người tự xưng Nam chính và Nam phụ hồn nhiên dùng kỹ năng chạy trốn của mình lẩn thẳng vào rừng, từ lúc đó đến bây giờ chưa từng thấy quay lại. Gặp phúc hay gặp hoạ, tương tự Hideo, không có ai thèm quản.
Kie và mỹ thiếu niên theo hai đường lối riêng, tựu chung vẫn là mờ mờ nhạt nhạt ở bên đám người. Nếu không phải đoạn giữa có người chơi trò thiêu sống người thì đã không hiện thân. Kie còn có một cô bé nhớ đến bám víu. Mỹ thiếu niên nọ còn thảm hơn, một người cũng không nhớ.
Ngoại trừ họ, thì vài người khác, ngay từ đầu trận chiến, đã biến mất không dấu vết. Nguyên nhân cũng không ai rõ. Mà người quan trọng nhất trong lúc này - Arceus, người dẫn đường của họ - mới mấy ngày trước trở về, rúc vào một phòng riêng, hiện lại xác định nằm trong nhóm người biến mất. Chẳng lẽ cậu ta cũng đã chết dưới trận sụp đổ của hang Đậu Phụ?
Nữ nhi dị sắc đồng tử đến từ lúc trận chiến còn cao trào, cũng chỉ đứng một bên nhìn, trước sau thản nhiên như người ngoài cuộc. Mãi đến lúc yêu quái cuối cùng bị diệt rồi mới lên tiếng.
"Mọi người đi theo ta." Nàng nói với những người ở đó, rồi bất chợt chuyển hướng một vòng, ngón tay chỉ vào từng mặt yêu quái có mặt trên đương trường:
Ly Phiên,
Sapphire,
Necromancer II,
The Amber và cuối cùng là
Lev.
"Cậu... cô... cậu... cô... và cả cậu, ở đâu, về đấy."
Nói rồi phất tay rời đi trước, không cho mọi người có cơ hội cho ý kiến.
Nàng mặc dù đi trước nhưng vẫn lưu ý, thấy có người theo sau mới lên tiếng.
"Sẽ gian khổ, mọi người gắng gượng."
Bạn sẽ làm gì tiếp theo?
Chọn lựa cho các bạn:
A. Đi theo nữ nhi lạ
B. Không đi theo.
Các bạn có thể tương tác với các NPC có trong danh sách post này, riêng nữ nhi lạ chỉ có thể tt khi choice A.
Lưu ý, những bạn choice B sẽ phải sống lưu lạc tự do ngoài toà nhà Anivia, không được tham gia các hoạt động liên quan tới loài người tại Anivia. Ngoài ra, nếu bị yêu quái bắt sẽ bị giam tại nhà tù Dunkelheit (lúc này không tham gia được cả nhiệm vụ liên quan tới yêu quái trong thời gian bị giam).
Nhắc nhở thân thiện: Nhớ vào đây báo thưởng nha
Đánh dấu