oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Diávolos > Rừng Phượng Hoàng >

Trả lời
Kết quả 211 đến 220 của 244
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #211

      Hang Đậu Phụ - Nạn nối tiếp nạn a ~
      [1][2] [3][4][5][6][7][8][9]

      Rời khỏi anh trai có kinh nghiệm cận chiến kia, nó lại thoăn thoắt chạy, vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm những người phù hợp, không quên giơ khiên để đỡ những hòn đá rơi xuống chỗ mình.

      Tìm - thấy - rồi!!!
      Đôi mắt con bé sáng rỡ khi nhìn thấy hai người, một anh trai và một chị gái. Một người tóc vàng và một người tóc cam. Anh trai tóc màu vàng có một chiếc khiên chắn, và hai người di chuyển rất linh hoạt, anh ấy đã cứu chị ấy khi đá rơi xuống. Tuy con bé không biết họ có giỏi cận chiến hay không, nhưng vì họ tự bảo vệ được mình, nên nó sẽ làm ngơ chuyện cận chiến luôn.

      Vội vã chạy tới nơi, con bé xòe bàn tay, giờ chỉ còn bốn sợi dây pháo, không quên né đá, niềm nở cất tiếng:
      - Hai người ơi, có một chị vừa đưa em mấy sợi dây pháo này. Chị ấy nói chúng ta sẽ hạ được con quái vật bằng cách chung tay đốt nó, nên hai anh chị hãy nhận những sợi dây pháo này và cùng em đốt nhé?

      Cách này thực sự rất hiệu quả, vì anh trai đổ dầu rửa bát lên người nó cũng đã bảo nó đốt con quái vật ấy đi mà. Nên nó mong hai người ấy sẽ tin lời nó nói và nhận lấy những sợi dây pháo này!




      245W

      @Paper Star
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #212






      Dice nạn 5 - Thoát

      Bực mình thì bực mình, hiện tại Haerelben vẫn phải câm nín trước độ điên cuồng của con quái vật. Được rồi, anh chỉ mới nằm đất có hai phút, có cần ngẩng đầu lên đã thấy hang lở đá bay tung hoành tứ phía thế này không?

      Thay vì vung vẩy đuôi một cách vui vẻ tình cảm như trước, giờ thì vị khách không mời kia quyết định nhào tới vật lộn với cái hang đá. Ngay cả anh khi nhìn thấy cảnh này cũng có chút nghẹn trong ngực.

      Người thanh niên không cần ai nhắc, tự mình biết mình chạy khỏi hang, vừa nhấc chân khỏi vị trí nguy hiểm được hai giây, đã nhìn thấy chỗ mình đứng khi nãy thành một bãi hoang tàn.

      Mệt tâm quá.

      .

      Người thanh niên đang đứng yên tĩnh để hồi lại sức thì lại thêm một kẻ kì quái xuất hiện. Haerelben nhìn cô gái xa lạ kia nói nói rồi nói, đột nhiên có xúc động cảm thấy lời thoại nhàm chán của NPC của Vinh Quang thật ra rất tốt. Ít ra còn có thể trực tiếp bấm bỏ qua.

      Cô gái này, nói lớn như vậy hẳn là sợ mọi người xung quanh đều không nghe được.

      "E HÈM, NÀY LOÀI NGƯỜI. À, MỌI NGƯỜI CÓ MUỐN CHƠI PHÁO BÔNG KHÔNG?"

      Đây là tình tiết boss ẩn trợ giúp người chơi giết boss phó bản sau đó tùy theo từng trường hợp mà quay sang diệt khẩu hoặc mở nhiệm vụ ẩn phải không? Nghe liền thấy không cùng “loại”.

      Một cô gái khác đi lên, nói chuyện một hồi, cảnh tượng vào trong mắt Haerelben nhìn kiểu nào cũng giống tương tác nhận nhiệm vụ từ NPC. Anh phẩy tay, một bức tường điện xuất hiện, mỏng manh chặn lại cú tạt đuôi quen thuộc của con quái.

      Một lúc sau, có người giật nhẹ tay áo của Haerelben.

      “Anh ơi! Có một chị bảo, nếu chúng ta chung sức cùng đốt cái này, con quái vật sẽ thành pháo bông đó! Nó sẽ chết đó! Nên anh nhận lấy một cái nha?”

      Haerelben nhìn xuống nắm pháo trên tay cô bé, rồi lại nhìn lên con quái vật cao chừng mười lăm mét, cảm thấy phó bản này quả thật quá – mất – nết.

      Người thanh niên im lặng nhận lấy đám dây pháo, rồi nói ngắn gọn.

      “Cảm ơn.”

      Điện tích xẹt trên đầu ngón tay, ngay lập tức ánh lửa bám vào dây pháo. Tiếng nổ đinh tai xuất hiện.

      Nếu như đánh không được, thì chỉ cần đuổi đi.

      Haerelben nhận dây pháo
      @Akumi Yuuki


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #213




      Hang Đậu Phụ

      Bài trước - Bài liên quan



      Nàng tiên cá chẳng biết "trò chơi" này bao giờ mới kết thúc nữa. Sâu quái siêu xấu muốn khoe "dung nhan" cho mọi người chiêm ngưỡng, đã đạt được mục đích rồi đó thôi. Đảm bảo sau vụ này, ai thần kinh yếu sẽ "được" nó ghé thăm trong giấc mộng. Kinh nha, ghê nha, oách thế còn gì, cả khi ngủ mà người ta khó thể nào quên được vẻ đẹp đáng sợ của nó.

      Hay là nó muốn phải phá hủy toàn bộ, nhất là những ai dễ thương hơn nó thì nó mới chịu dừng. Nàng khẳng định là tất cả đều hơn nó ít nhất một bậc. Tiên cá chưa gặp qua thứ gì xấu xí gây hại cho đời như nó. Đến mụ phù thủy bạch tuộc ở đáy biển, già nua biến dạng vậy mà so với nó thì có thể coi là "mỹ" đấy.

      Nàng dù tránh được cú đớp ngoạn mục của nó, nhưng đất đá rơi ầm ầm chấn động, khói bụi mịt mù và hỗn loạn khiến nàng cũng bị ảnh hưởng chút ít. Chẳng may vấp phải hòn đá nhỏ do không nhìn thấy, nàng té, cơ mà bởi tránh tiếp mấy tảng đá nứt rơi xuống, nàng nhanh lăn sang một bên.

      Khi bụi bay hết, ngước mắt lên thấy gần chỗ nàng có một cô gái người máy đang nhìn nàng chằm chằm như hổ đói, thêm câu nói của cô ta làm nàng hoài nghi, rồi giật mình khi nghĩ đến khả năng "mẫu vật" đó ám chỉ nàng.

      "Cô không được làm bừa đâu đấy!".

      Nàng trừng mắt nói, tạo ngay một lớp kết giới nước ngăn giữa mình với cô ta.

      Sâu quái siêu xấu còn chưa giải quyết xong, mà giờ có người muốn đem nàng về làm mẫu vật? Ôi thiên a~



      Tuyết Nữ Nguyễn Trần



      Sửa lần cuối bởi HT Rosa; 16-05-2017 lúc 22:44.
      Trả lời kèm trích dẫn





    4. Hang Đậu Phụ || Tuần 2, tháng 11

      <<<



      Thoát nạn 5 - Dice 2

      Em cảm thấy có hôn phu thiệt là tốt, tốt lắm luôn á, mấy lần giúp em thoát nạn, từ lúc gặp hôn phu lấy lại con gấu bông nhỏ cho em đến bây giờ đương đầu với sâu quái siêu xấu. Ơ mà khoan, là có hôn phu thì tốt, hay hôn phu của em tốt nhỉ? Kate chẳng biết nữa, nhưng em thầm nhủ, Bunny-chan tốt với em vậy, em cũng phải làm một hôn thê thật tốt, hông có điểm nào đáng chê trách mới được. Hihi.

      Em nhìn hôn phu với ánh mắt sáng long lanh thích thú. Có Bunny-chan ở bên em sẽ hổng sợ bất cứ điều gì. Tuy nhiên cái con quái xấu xí quả là rắc rối. Rắc rối lớn.

      "Đốt ạ".

      Em lẩm nhẩm một mình. Đốt nó thì cần có lửa, nhưng em thì chỉ là con người bình thường, lấy đâu ra năng lực tạo lửa chứ. Đang băn khoăn thì em thấy cô gái mới xuất hiện đưa pháo bông cho bạn gái tóc đen, hình như vừa nãy cô gái lạ mới nói đốt pháo gì đó nhỉ.

      Đốt pháo bông cũng được sao...

      "Bunny-chan ui, đốt pháo bông có làm nó hoảng hốt rồi quậy phá lung tung nữa hông ạ?". Em nằm trong lòng ảnh mà thắc mắc. Em tưởng đốt là đốt đám lửa to chứ nhỉ.

      "Em có mang theo bật lửa đấy. Cần dùng hông anh?".

      Nhưng có hiệu quả thì cứ đốt đi, em ủng hộ liền à. Em ngọ nguậy rồi lấy ra chiếc bật lửa màu đỏ cho ảnh coi.


      @Xương Rồng Đỏ



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #215
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142



      Một nữ nhi


      Kie định gật đầu với Kate nhưng nhận thấy dù hắn gật đầu cũng không chắc cô bé biết được mới "Ừ" một tiếng, chọn một vị trí an toàn rồi đặt Kate xuống đất.

      "Em đến lấy pháo đốt đi." Hắn xoa đầu cô bé.

      Nữ nhi mới đến nhìn thấy Haerelben cầm lấy dây pháo rồi liền tủm tỉm cười, dù cậu ta không có vẻ gì chào đón nàng cả.

      Tiếng pháo nổ giòn ran hoà lẫn vào âm thanh hỗn loạn.

      Ngọn lửa bắn ra từ dây pháo nhanh chóng rơi vào chất dịch nhày của yêu quái khổng lồ, chậm rãi tạo nên một đám cháy nhỏ. Nhưng nó không lan nhanh như cậu trai tưởng. Đợi đến khi chiếc đuôi của quái vật đập xuống, nó liền có nguy cơ bị dập tắt.

      Bạn sẽ làm gì tiếp theo?

      @Sara. @Kurama




      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #216






      Ngay khi tàn lửa rơi xuống bãi nhầy của con quái và bùng lên một đám lửa nhỏ, Haerelben lập tức ném luôn cả một dây pháo vào đám dịch tràn lan trên người nó. Sau khi nhìn đống lửa vừa mới nhen lên đã có nguy cơ xịt ngóm, lại thoáng thấy được nụ cười cười như không cười của cô gái lạ mặt kia, Haerelben đã nghĩ, anh đúng là không thích hợp làm mấy nhiệm vụ kiểu này.

      Đốt không được, dọa không xong, nhìn anh giống người có thể nghĩ ra một cách sáng tạo nào đó sao?

      Haerelben nhìn dây pháo còn lại trong tay mình, cảm giác mệt tâm lại trồi lên.

      “Vật nuôi của cô?” – Anh ném dây pháo về phía cô gái kia, kèm thêm ánh mắt đánh giá sâu sắc. - "Phải làm thế nào?"


      @Xương Rồng Đỏ



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #217
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142



      Một nữ nhi


      Nữ nhi nghe thấy cậu trai chất vấn không hề tức giận, chỉ nhướng mày, nhích thân tránh đi sợi dây pháo ném đến. Dù gì nàng đến cũng không phải để giải thích.

      "Đốt bằng một dây pháo không đủ thì đốt bằng rất nhiều sợi."

      Nàng vẫn giữ nụ cười tựa tiếu phi tiếu, điềm tĩnh trả lời trong khi luồn bàn tay vào túi xách lấy thêm sợi dây pháo. Túi xách của nàng tuy nhỏ nhưng dường như là vô tận. Nàng cứ lấy hết sợi này đến sợi khác ném vào Haerelben. Nếu tính nàng dùng dây pháo ném cậu trai trả thù cũng không sai biệt nhiều lắm.

      Bạn sẽ làm gì tiếp theo?

      @Kurama




      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #218

      Hang Đậu Phụ - Nạn nối tiếp nạn a ~
      [1][2] [3][4][5][6][7][8][9][10]


      Con bé thấy mọi người đốt pháo đông vui quá, cũng bèn lân la cầm số dây pháo còn lại đốt lên rồi ném vào con quái vật. Nhưng trò này không vui như nó nghĩ, vì vừa ném vào, đuôi con quái vật lại đập xuống, dập tắt đống pháo nó vừa ném.

      Nhìn nhìn ra phía xa, con bé thấy bạn gái đáng yêu đang đi cùng Đầu thỏ - sama, chị gái kì lạ đang đứng cạnh anh trai giỏi cận chiến. Bọn họ xem chừng đang đốt pháo vui vẻ lắm. Con bé cũng muốn hạ con quái vật, mà nó lại phát hết dây pháo mất rồi, nên nó lại lon ton chạy tới chị gái kia.

      Giật giật gấu áo chị ta, nó tròn xoe đôi mắt, cất tiếng hỏi:
      - Chị ơi, em phát hết dây pháo rồi, chị có thể cho em thêm nhiều nhiều sợi nữa được không?


      155w

      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #219
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142




      Một nữ nhi



      Cô bé nhỏ nhắn sau khi đi phân phát những sợi dây pháo nàng đưa cho ban đầu quay lại tìm nàng.

      "Chị ơi, em phát hết dây pháo rồi, chị có thể cho em thêm nhiều nhiều sợi nữa được không?"

      Thật là một cô bé ngoan. Nàng nghĩ, ánh mắt nhìn sang Haerelben, xem như cậu trai được giải cứu kịp thời.

      "Được." Nàng ngừng ném dây pháo, đưa tới cho cô bé một chùm, lại lấy thêm một chùm cầm trên tay. "Cho em."

      @Akumi Yuuki @Kurama


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #220

      Hang Đậu Phụ - Nạn nối tiếp nạn a ~
      [1][2] [3][4][5][6][7][8][9][10][11]

      Hai người, một người ném dây pháo, một người nhảy nhót tránh né dây pháo, tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt. Đôi mắt đom đóm của con bé sáng long lanh mỗi khi nhìn thấy pháo nổ lách tách.

      - Được. - Chị gái kì lạ lấy một nắm pháo trong túi đưa nó. - Cho em.

      Trò này hay nha, nhiều dây pháo như vậy, con quái vật xấu xí sẽ bị hạ gục sớm thôi. Trong lòng bùng cháy một niềm tin tưởng mãnh liệt, nó mím môi, nhận lấy nắm dây pháo, hớn hở đốt đốt ném ném.

      Nhưng một mình nó thì không đủ nhanh và khỏe để có thể vừa ném hết đám dây pháo vừa tránh né đất đá cùng đống dịch nhầy. Con bé cần tìm đồng minh.

      Liếc mắt nhìn xung quanh cái hang, nó lập tức chú ý tới cặp anh em vừa đặt chân tới đây. Thật khó để đoán được ai là anh, ai là em.

      Càng đông càng vui nhỉ, thế nên nó lại gần cặp anh em này. Tuy là họ còn lớ ngớ, nhưng nếu được hướng dẫn, chắc sẽ được việc thôi.

      Vội vã chạy tới cặp anh em nọ, con bé chìa tay ra để lộ đám dây pháo, cất tiếng hỏi:
      - Hai người có muốn vui chơi một chút không?
      @Ice Bear @Xương Rồng Đỏ
      Sửa lần cuối bởi Akumi Yuuki; 25-05-2017 lúc 11:10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.