hôm nay đi học ôn, Thầy nói "Mirin" làm tim mình ngừng một nhịp.
crush mình ngày đó, bây giờ ra sao cũng chả biết nữa.
không biết tại sao mình lại dễ thích một người tới vậy, nhưng mà thích nhiều thế nào thì kết quả vẫn vậy.
Cảm tưởng ngoài tiền ra mình chả có gì hết.
"Bạn thân" từ hồi cấp 2 thì có đó, nhưng chẳng bao giờ "thân" đúng nghĩa và bây giờ lên ĐH, mình thậm chí còn không thấy mặt bọn nó (trừ việc tụi nó check-in đầy trên fb với lũ bạn nó).
Còn bạn học cùng lớp, có lẽ mình là đứa vô tình và chả bao giờ quan tâm việc học hành nên cứ mỗi lần lên cấp thì cũng "một đi không bao giờ ngoảnh lại".
Hồi còn cấp 2 3 mình rất hào phóng, lúc nào cũng bao bọn nó đi ăn xong rồi có đứa bảo mình đang bị lợi dụng.
Thật ra mình lúc nào cũng muốn bọn nó được thoải mái, nhưng có vẻ thế mà khiến mình nhàm chán?
Ờ giờ thì là ĐH. Chúng nó ở ghép ở trọ còn mình có hẳn căn hộ chung cư cao cấp, nhưng rồi mình chọn ở với chị (ở với người nhà dễ thở hơn ở mình), nhà bà to, mình cũng được nguyên căn phòng riêng rất rộng (trừ việc nó màu hồng wtf).
Ngày nào mình cũng cắm đầu vào lap, không thì một mình đi ra ngoài ăn hay coi phim, vì mấy đứa bạn ở gần nó toàn "bận" (trừ mình vì mình thích cúp học, thường xuyên cúp, hễ buồn là cúp).
Một mình cũng tốt, nhưng cũng thật buồn.
Đó là ngoài đời, còn game thì có khá nhiều nhưng 100% là người nước ngoài (vì mình không thích game online VN, dù mình không giỏi TA lắm).
Có Mỹ, có Canada, Anh, Úc, Đan Mạch, Nga, Philipin, Indo, Thái, TQ, Singapore, Hồng Kông, Taiwan, Nhật, Đức, Pháp, Nga...
Nhưng cuối cùng thân nhất chỉ có cái laptop. Hồi trước là chó nhưng mà nó chết từ năm mình học lớp 8.
Mình cũng muốn nuôi chó mới, nhưng mình chỉ muốn con cũ thôi, và giờ mình cũng rất khó thích một con khác. (Là vì mình bị dở người)
Và giờ mình buồn.
Rất buồn.
Mình sợ đi khám bệnh, không phải sợ vì phát hiện ra bệnh tim giống của ba với chị mà là sợ mắc bệnh tâm thần.
"I grew up very shy and best way i found to make friends was by helping people where i can"
"I don't think so, usually i always say something stupid and ends up bad"
"I don't much either, might sound stupid but find it scary till get to know people"
"I hope ok about my age, was so scared when asked me"
"Wasn't sure why asked but if would like to know i am 28"
Lạy hồn anh dễ thương quá vậy O A O
Sửa lần cuối bởi Ciel Nicole; 13-07-2016 lúc 01:54.
như thứ hai mọi tuần, bạn đi tắm lẫn gội đầu.
giữa chừng, nước yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn cmnl, để mình bạn với cái đầu toàn xà phòng.
bạn thử vặn tới vặn lui cái vòi, kết luận: hết nước lạnh, còn mỗi nước nóng.
mà nói nước nóng vậy chứ, nước sôi thì có, mà bạn không muốn bị tạt nước sôi rồi vặt lông như lúc làm thịt gà đâu.
bạn bất lực vkl, khó chịu vkl =.= muốn nhúng đầu vào cái bồn cầu gần đó cmnl =.=
nhưng bạn nhìn thấy cái xô nước đầy và trông có vẻ sạch (trong cmn veo) gần chỗ rửa tay (mừng vkl, chắc đ*o thể nào là nước sôi), bạn cầm ca xối lên đầu.
rồi bạn ngửi thấy mùi nước lau sàn, đm cái xô nước lau nhà của bà giúp việc.
mà thôi kệ mẹ nó, yolo, làm sao ra khỏi đây đc thì ok.
khi bạn mặc đồ xong, vừa tính vặn nước nóng rửa tay thì.... nước lạnh nó trào ra ầm ầm như đúng rồi (clgv?)
!@#$%^&*
Đánh dấu