oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 125
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      13
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Thường mỗi bộ truyện mình chỉ đọc đi đọc lại những đoạn mình thích thôi. Nhưng cũng có vài bộ khiến mình đọc đi đọc lại mấy lần:
      - Anh chỉ cần em_ Thẩm Dạ Mặc: bộ đưa mình tới giới đam
      - Thay thế phẩm: Bộ ngược mà mình đọc đi đọc lại nhiều nhất
      - 15P 7H 6SM, Phương Pháp Chính Xác Biến Ngược Văn Thành Chữa Khỏi Văn: 2 bộ minh tinh mình ấn tượng nhất
      Ngoài ra còn có mấy bộ của Nhĩ Nhã và Lâm Tự Từ nữa
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      22-05-2016
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Từ trước đến giờ có bộ Cửu Kiếm (Lục Tiểu Phụng đồng nhân) là mình đọc được 4 lần, công trọng sinh, thụ xuyên qua, còn bộ Yêu Em 59s với Cẩn Thận, Kẻ Lừa Đảo! (cả 2 đều là võng du) thì đọc được 2 lần, bộ Xích Ái Sát Thủ (hiện đại, cảnh sát x sát thủ) thì đọc được 3 lần. Nhớ bấy nhiêu
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Bị mê văn phong của Dịch Nhân Bắc, nhất là bộ Hảo nhân nan vị của bả, mình đọc đi đọc lại ít nhất cũng 15 lần rồi à Căn bản là càng đọc nhiều thì càng kém chọn, đọc xong mấy bộ tâm đắc đọc sang các bộ không hay bằng thấy hụt hẫng lại quay về với chúng nó TT V TT Mà mấy bộ thực sự ưng ý chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đọc đi đọc lại là chuyện khó tránh
      Thời gian không chờ đợi 1 ai :')
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      05-06-2016
      Bài viết
      51
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      mình ít đọc lại truyện đã từng đọc
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      15-09-2015
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      hủ mộc sung đống lương
      bại nhứ tàng kim ngọc
      trọng sinh chi vật hy sinh phản kích
      cảm ơn em vẫn cười
      với mấy bộ H văn nóng bỏng :3
      Nhìn tui có giống như quan tâm không?
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      20-06-2016
      Bài viết
      135
      Cấp độ
      5
      Reps
      247
      Toạ Khán vân khởi thì
      Sửu Hoàng
      Lưỡng mang mang
      trọng sinh vi tiểu ca nhi
      ( k theo thứ tự nào nhé)
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Tham gia ngày
      10-03-2016
      Bài viết
      129
      Cấp độ
      2
      Reps
      53
      1/ Bộ Hi Nháo của chị Tô Du Bính này:
      - Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc - đọc lại vô số lần.
      - Hủ Mộc Sung Đống Lương - đọc lại rất nhiều lần.
      - Hữu Châu Hà Tu Độc - đọc lại khúc sau vô số lần

      2/ Cha Nuôi của Thủy Thiên Thừa này. Ôi em Trạch nó trung khuyển chuẩn công, tình yêu của ẻm động lòng người quá nên hêm thể hêm đọc đi đọc lại vì mê em.

      3/ Kim Bài Đả Thủ của Phao Phao Tuyết Nhi.
      Vừa đọc vừa nghe mấy bài nhạc thập niên 90s trong truyện, thiệt là chìm đắm
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      52
      Cấp độ
      1
      Reps
      6
      Bộ mà tui đọc lại nhiều nhất thường là mấy bộ si tình thụ như Đoạn tình kết, Nặc tàng, Quân vương~~~
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Mình là điển hình có truyện nào hay là đọc đi đọc lại. Truyện nào mình giữ trong cái thư viện wattpad của mình đều được đọc ít nhất 2 lần từ đầu đến cuối. Nhất là hiện giờ có ít truyện hay càng đành phải vậy. Tuy nhiên không có truyện nào mình đọc nhiều lần như Song Sắc Thảo - từ lần đầu đọc nó cách đây hơn 4 năm thì cứ cách 2, 3 tháng mình lại lôi nó ra đọc một lần, dù nó không chiếm No.1 trong top list của mình.

      Với những truyện khác khi đã thuộc tình tiết trong truyện mình cần thời gian dài hơn nhiều để refresh nó, nhưng truyện này có logic quá mức thú vị cùng cách miêu tả tâm lý quá nhẵn nhụi nên lần đọc sau thậm chí còn thấm hơn lần đọc trước; kể cả khi đã thuộc đến mức biết trước các nhân vật sẽ nói gì, điều gì sẽ xảy ra sau đó, mỗi lần đọc mình vẫn bị cuốn hút từ đầu tới cuối. Mình nhớ lần đầu mình đọc truyện này cũng không thấy nó hay như bây giờ đọc. Một phần của sự lôi cuốn này nằm ở chỗ suốt bộ truyện đều có nhân vật mang con mắt tiên tri (Harry ở phần 1,2 và Snape ở phần 3 trong những đoạn hồi tưởng) nhưng đều nhận ra sự bất lực của bản thân và cảm thấy bi ai trước tương lai không thể ngăn cản. Khi độc giả thuộc từng tình tiết diễn biến trong truyện thì chính độc giả cũng cùng chia sẻ cảm giác ấy với nhân vật => mang lại sự thấu cảm sâu đậm hơn.
      Sửa lần cuối bởi Leigh Tatterton; 22-06-2016 lúc 04:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Tham gia ngày
      27-11-2015
      Bài viết
      60
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Đọc lại nhiều nhất vẫn là Phượng vu cửu thiên dù truyện đó dài kinh khủng. Sau đó là Sửu Hoàng, Yêu thương tựa không khí của Dịch Nhân Bắc
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.