oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 85
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Người yêu dấu
      Diệp
      Tham gia ngày
      24-02-2015
      Bài viết
      234
      Cấp độ
      318
      Reps
      15896
      Ăn thịt là khỏi có bánh nha. Bánh... được làm từ những gia vị của tình yêu và... chỉ dành cho người mình yêu nhất hoặc khách hàng.
      Yêu Mộng đi Mộng làm bánh cho.

      Giai Mộng
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Mong lúc nào cũng may mắn trong việc đổ xúc xắc
      Minh Quân

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Ước gì Chủ nhân quay trở lại với Black
      Black Scorpion
      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      10-08-2015
      Bài viết
      50
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Đèn lồng 1: Tử Hoa. Xin lỗi. Và cảm ơn. Về tất cả. Dù sao thì, tôi ở bên cậu, mãi mãi, được không?

      Đèn lồng 2: Cô cáo nhỏ à, lần sau gặp lại, đã được tính là thân thiết chưa? Tôi muốn nhìn thấy cô hóa cáo...

      Mạc Tử
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tự nhiên muốn gặp lại cô ấy. Không biết giờ này đã được đầu thai và có cuộc sống tốt hơn chưa.
      Minh Quân
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Đèn lồng 1: Người ơi, con đang tham gia Bách Quỷ Dạ Hành nè. Người có ở đó không? Có khỏe không? Còn cậu ấy nữa, cậu ấy có bắt nạt hay gây phiền phức cho Người không? Con nhớ Người lắm.
      Vong Điệp

      Đèn lồng 2: Nè, nếu dám bắt nạt Người thì ông liệu mà biết tay tui đó nha Ò A Ó )9 Đừng bảo là tui không đánh lại ông nhá!
      Vong Điệp

      Đèn lồng 3: Bỉ Ngạn, ta muốn ăn cả rừng hoa của ngươi.
      Tử Hoa

      Đèn lồng 4: Ta yêu người
      Tử Hoa

      Và Hoan Nhi nữa
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142
      Đèn lồng cánh hoa:
      Ngươi có thể thử.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Mỗi ngày của ta nó như thế này, uống trà, ngồi trên tán cây rồi lại uống trà. Có lẽ đến khi già rồi ta mới hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống, rằng ngoài yêu và được yêu thì thế gian này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp hơn những gì ta vốn cho là đẹp nhất.

      Một ngày được ngắm nhìn thiên nhiên không vướng lấy một tầng ô nhiễm hay sự hiện diện của con người (nhưng nếu có người nude vì môi trường thì tốt biết mấy), ta nhận ra được hạnh phúc phải chăng là thế này? Một cuộc đời bình an, không thù hận, không oán trách ai cả, báo ứng không còn, nợ kiếp trước cũng đã trả hết, liệu sau này có thể như thế không?

      Ta cứ ngồi yên vị ở đó mãi, không lo âu, không buồn rầu, cách xa những thứ phàm trần dung tục. Ta xem như mình không có quá khứ, có khi là kẻ điên dại, kiếp trước bản thân là chim chích hay cây hoa mận ta cũng không rõ. Thế nhưng mỗi thế kỷ trôi qua ta lại có một cách kể khác về cuộc đời của mình, sau cùng cũng chỉ để an ủi một trái tim già cỗi.


      - Sau khi Đấng viết xong đèn lồng chi chít những chữ và chữ. Một lúc sau đèn rách vì thấm quá nhiều mực -


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142
      Đèn lồng thuyền giấy:
      Thả thuyền này cầu chúc...
      Người sắp thi sẽ thi thật tốt,
      Người chia tay sẽ sớm gặp lại,
      Người cô đơn sớm tìm được bạn,
      Người tình chung sớm nên đôi lứa...
      Cầu mọi người vui vẻ.
      Thương nhiều...
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807


      Cầu cho đóa Tử Đinh Hương này sẽ luôn vẹn cả sắc lẫn hương, sẽ có ngày có người đến và nâng đỡ nó.

      Tử Đinh Hương


      "If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"

      - Thomas Hardy

      "Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
      - Neil Gaiman
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.